Phim ‘Nội tạng Quốc doanh’ phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Bắc Kinh: “Tội ác của thế kỷ 21”
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 31-08-2025] Một bộ phim tài liệu mới đang gây chấn động khán giả toàn cầu khi phơi bày tội ác ớn lạnh đang diễn ra tại Trung Quốc.
“Mọi người nên xem bộ phim, ủng hộ những người bị hại, lan tỏa sự thật và nâng cao nhận thức [về vấn nạn này],” bà Jane Grevtseva, Ủy viên Hội Đồng Hills Shire (Úc), kêu gọi sau khi xem bộ phim tài liệu Nội tạng Quốc doanh.
“Đây là tội ác của thế kỷ 21, và cũng là một trong những tội ác ghê rợn nhất trên hành tinh này. Dù trong thế kỷ 20 có nhiều vụ việc kinh hoàng, nhưng tôi không thể hình dung ra được có tội ác tàn bạo cấp quốc gia ở bất kỳ nước nào có thể so sánh với điều này,” ông Tony Brunt, cựu Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington ở New Zealand nhận định.
Ông Sho Nobushi, đạo diễn phim người Nhật Bản, khen ngợi bộ phim: “Điểm thuyết phục nhất của bộ phim là chính những người đã tham gia vào các ca phẫu thuật – bác sỹ và cựu quân nhân – đã lên tiếng với tư cách là nhân chứng. Theo tôi, có thể khiến những người này bước ra lên tiếng là thành tựu lớn nhất của tác phẩm này.“
Nội tạng Quốc doanh đã giành được 42 giải thưởng quốc tế và được đề cử cho hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97.
Câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm khi hai học viên Pháp Luân Công trẻ bị mất tích sau khi bị bắt vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Bộ phim kể về hành trình tìm kiếm người thân đầy gian nan của gia đình họ, để rồi phát hiện ra một tội ác bí mật trên quy mô lớn do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn: Thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.
Bộ phim được sản xuất trong bảy năm. Thông qua các cuộc phỏng vấn sâu với nhiều nạn nhân, người nhà của họ, và các nhân chứng, sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng đã làm chấn động giới điện ảnh và khán giả khắp nơi. Sau khi xem bộ phim, khán giả bày tỏ sự đồng cảm và tôn trọng trước sự dũng cảm và lương thiện của các học viên Pháp Luân Công.
Ủy viên Hội đồng Thành phố, Úc: Cần phải hành động
Bà Jane Grevtseva, Ủy biên Hội đồng Hill Shire ở Úc, đã xem bộ phim vào ngày 11 tháng 6 năm 2025 tại Castle Hill. Bà khích lệ mọi người: “Mọi người nên xem. Ủng hộ những người bị hại, lan tỏa sự thật và nâng cao nhận thức [về vấn nạn này].”
Bà Jane Grevtseva, Ủy viên Hội đồng Hill Shire, Úc
Là người sinh ra và lớn lên tại Liên Xô Cũ, vì vậy bà Grevtsevacho biết bà hiểu rõ chế độ toàn trị được mô tả trong phim. Bà cho rằng chính phủ Úc cũng như người dân Úc không nên giữ im lặng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt 26 năm qua, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Việc một điều như thế này có thể xảy ra trên thế giới thật đáng sợ,” bà cho hay, “Chúng ta cần phải hợp tác cùng nhau và hành động.”
Bà Grevtseva nói rằng bộ phim tài liệu không chỉ nâng cao nhận thức cộng đồng về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, mà còn làm dấy lên sự rà soát về mặt đạo đức đối với các hoạt động hợp tác y tế có chủ đích và nguồn gốc nội tạng của chúng. Bà tin rằng Úc nên chủ động thành lập một ủy ban xem xét các dự án hợp tác với các cơ sở y tế Trung Quốc, đặc biệt là các hợp tác liên quan đến cấy ghép tạng. “Mọi hợp đồng đều cần đặt câu hỏi: Những nội tạng này đến từ đâu? Có phù hợp với đạo đức không?”
Tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công để trừng phạt các quan chức Trung Quốc tham gia vào hành vi thu hoạch nội tạng sống, cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ. Bà Grevtseva cho biết chính phủ Úc cũng nên làm điều tương tự, thúc đẩy luật pháp cùng các biện pháp trừng phạt như vậy. “Đây là giải pháp rất tốt. Trừng phạt không phải lúc nào cũng có hiệu quả, nhưng đó là bước khởi đầu rất tốt,” bà nói. “Nó sẽ mang lại kết quả.”
Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố New Zealand: Sẵn lòng giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo
Ông Tony Brunt, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Wellington, New Zealand
Ông Tony Brunt, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Wellington ở New Zealand đã xem phim Nội tạng Quốc doanh vào ngày 21 tháng 8 năm 2025 tại rạp chiếu phim Rialto ở Newmarket, Auckland. Ông đã bị sốc trước sự tàn bạo đang diễn ra được chiếu trong bộ phim. Mặc dù trước đây ông đã đọc về vấn đề này, nhưng bộ phim vẫn khiến ông chấn động mạnh mẽ. “Đây là tội ác của thế kỷ 21, và cũng là một trong những tội ác kinh hoàng nhất trên hành tinh này. Dù trong thế kỷ 20 có nhiều vụ việc kinh hoàng, nhưng tôi không thể hình dung ra được có tội ác tàn bạo cấp quốc gia ở bất kỳ nước nào có thể so sánh với tội ác này,” ông nhấn mạnh.
Đối với ông Brunt, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho ông là câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi đã nỗ lực tìm kiếm cô con gái mất tích của mình trong nhiều năm. “Câu chuyện thật đau lòng. Ông ấy đã dành nhiều năm để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan chính phủ, và phải chịu nhiều áp lực. Có vô số tình huống như thế này trên khắp Trung Quốc – 10.000 người đang tìm kiếm người thân của họ. Tôi không thể hình dung nổi nỗi đau và sự thống khổ của họ lớn đến nhường nào,” ông cho biết.
Ông Brunt cho hay trong nhiều năm qua, ông đã cố gắng vận động chính phủ New Zealand ngăn chặn người dân nước này đến Trung Quốc để thực hiện cấy ghép tạng. “Chúng ta phải tham gia vào nỗ lực quốc tế đa phương nhằm gây áp lực buộc chính phủ Trung Quốc chấm dứt tội ác tàn bạo này,” ông nói.
Ông Brunt là một người ủng hộ lâu năm đối với các nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, “Như đã nhắc đến trong phim, một ngày nào đó chúng ta phải suy ngẫm về những điều mình đã làm để chấm dứt tội ác này của ĐCSTQ. Tôi mừng vì mình đã tham gia và nỗ lực hết sức, cho dù đó chỉ là đóng góp nhỏ.”
Đạo diễn phim người Nhật Bản khen ngợi Nội tạng Quốc doanh
Ông Sho Nobushi, đạo diễn phim người Nhật Bản
Ông Sho Nobushi, đạo diễn phim người Nhật Bản, đã xem bộ phim vào ngày 28 tháng 6 năm 2025 ở thành phố Omiya, Saitama, Nhật Bản. Ông Nobushi phẫn nộ trước sự tàn bạo và kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.
“Bình mình nhất định sẽ đến. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay còn tội tệ hơn những điều mà Đức Quốc xã đã làm. Thực tế phi lý này không thể kéo dài mãi. Tôi hy vọng chúng ta không đánh mất hy vọng. Tuy nhiên, thế giới phải nghĩ cách để chấm dứt nó. Bản thân bộ phim là một tác phẩm quý giá. Khi xem bộ phim hôm nay, tôi đã không ngừng suy nghĩ xem liệu tôi có thể làm được điều gì đó không,” ông bày tỏ.
Ông Nobushi đánh giá cao cách tiếp cận của bộ phim khi trình bày một chủ đề khó. Ông nhận xét: “Bộ phim được sản xuất rất công phu. Có những cảnh được quay ngay tại nơi câu chuyện thực sự diễn ra, cũng có những cảnh được tái hiện lại do một số khu vực không thể tiếp cận. Cảnh bắt cóc có lẽ được tái hiện ở Canada dựa theo lời khai của người nhà. Bộ phim xử lý những tình tiết này rất khéo léo. Điều thuyết phục nhất là chính những người tham gia vào ca phẫu thuật- bác sỹ và cựu quân nhân- đã lên tiếng với tư cách nhân chứng. Tôi cho rằng, việc có thể khiến những người này bước ra lên tiếng là thành tựu lớn nhất của tác phẩm.”
“Phẩm chất đạo đức của con người là giá trị vượt thời gian và vượt trên cả sắc tộc. Thiện chính là thiện, và sẽ mãi mãi không thay đổi,” ông Nobushi bày tỏ khi đề cập đến nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.
Họa sỹ ở Slovakia: Cần phải nâng cao nhận thức hơn nữa
Ông Daniel Szalai là một họa sỹ và giảng viên đại học.
Ông Daniel Szalai là một họa sỹ và giảng viên đại học, đã xem bộ phim tại Rạp chiếu phim Palace ở Nitra, Slovakia, vào ngày 26 tháng 8 năm 2025. Ông rất ấn tượng với lượng bằng chứng mà đội ngũ sản xuất đã thu thập được cho bộ phim. “Điều đó làm tôi nhận ra tầm quan trọng của việc có được nguồn thông tin trực tiếp đáng tin cậy,” ông chia sẻ.
“Chúng ta cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vấn đề này, và tổ chức nhiều hoạt động hơn để phơi bày những tội ác này. Những gì xảy ra trong trại tập trung thật tàn khốc và kinh hoàng. Khi mọi người chung tay, chúng ta sẽ tạo được tác động.“
Ông nói thêm: “Cảm ơn các bạn đã sản xuất bộ phim này.”
Y tá: Muốn làm điều gì đó để ngăn chặn thảm kịch
Cô Seipepa Semi
Cô Seipepa Semi là một y tá làm việc tại khoa lọc máu của một bệnh viên ở Manukau, Auckland, New Zealand. Cô đã xem bộ phim tại Rạp Rialto ở Newmarket vào ngày 21 tháng 8 năm 2025. Đây là lần đầu cô nghe về thu hoạch nội tạng sống, và cho biết điều đó làm cô đau lòng. Cô Semi chia sẻ rằng cô muốn: “làm điều gì đó để chấm dứt thảm kịch,” và những kẻ tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng là “cực kỳ độc ác và tàn nhẫn.”
“Bác sỹ là để cứu người như họ đã thề, nhưng họ đã không làm vậy.”
Là một chuyên gia y tế, cô Semi chia sẻ về việc cấy ghép thận. “Chúng tôi chuẩn bị danh sách các bệnh nhân cần cấy ghép thận, bao gồm cả những bệnh nhân lọc máu. Họ thường phải mất nhiều năm mới có được cơ hội làm phẫu thuật cấy ghép. Một số may mắn đợi được, trong khi những người khác đã qua đời trong lúc chờ rồi. Danh sách dài lắm, và thời gian chờ đợi cũng vậy.”
“Khi họ nói trong bộ phim rằng chỉ mất một đến hai tuần để có một quả thận tương thích, tôi không thể tin vào tai mình. Khi có người gọi đến hỏi xem nguồn tạng có sẵn không, câu trả lời luôn là ‘Có’. Lúc ấy, trong lòng tôi không ngừng thốt lên rằng ‘chắc chắn có điều gì không ổn rồi.”
“Tôi tin rằng một ngày nào đó, tội ác này sẽ bị phơi bày. Không gì có thể che giấu mãi được. Sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng, và ánh sáng sẽ xua tan bóng tối,” cô Semi nói trong nước mắt.
Bác sỹ Mária Prablesková và con gái Júlia
Bác sỹ Mária Prablesková đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua một sự kiện khác, nhưng trải nghiệm về bộ phim vẫn “rất mạnh mẽ” đối với bà. Bà và con gái Júlia đã xem Nội tạng Quốc doanh vào ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại Rạp chiếu phim Palace ở Nitra, Slovakia. “Thật đáng buồn khi con người có thể làm điều tồi tệ như vậy,” bà bày tỏ.
Bà cũng muốn biết thêm về những hoạt động đã được thực hiện trên khắp thế giới để thông tin cho cộng đồng về những tội ác này cũng như kết quả đạt được.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498967.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229634.html