Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver
[MINH HUỆ 01-05-2025] Ngày 27 tháng 4 năm 2025, bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng Quốc doanh), đã được trình chiếu tại Trung tâm Nghệ thuật Shadbolt ở Burnaby, Canada. Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas đã tham dự sự kiện và trả lời câu hỏi sau buổi chiếu phim. Ông đã khuyến khích mọi người hãy hành động, dù là hành động nhỏ nhất, để giúp chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều khán giả đã chấn động trước những bằng chứng được tiết lộ trong phim và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.
Đạo diễn Chương Dũng Tiến (Raymond Zhang), người từng đoạt giải Peabody, đã dành bảy năm để thực hiện bộ phim tài liệu này. Bộ phim vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ thông qua hành trình tìm kiếm người thân mất tích đầy đau khổ của hai gia đình. Bộ phim cho thấy những tội ác này vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.
Khi nói về lý do thực hiện bộ phim tài liệu, ông Chương cho biết, vào năm 2016, ông đã phỏng vấn Trịnh Trị, một cựu bác sỹ thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương. Ông cho biết cuộc phỏng vấn này rất khó khăn. Ngay ngày đầu tiên, anh Trịnh đã nhiều lần suy sụp bởi anh là nhân chứng cho tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Ông Chương nhớ lại: “Anh ấy đã chạy vào phòng tắm, mở vòi nước và khóc rất lâu.”
“Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn. Lúc kết thúc, Trịnh rưng rưng nước mắt, nói: ‘Anh không biết rằng, tôi đã từng phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực mỗi ngày, như thể có ai đó luôn theo dõi tôi. Tôi thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng sau cuộc phỏng vấn này, cảm giác như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Như thể cuộc đời tôi đã được cứu rỗi vậy’.”
Điều này đã khiến ông Chương vô cùng xúc động và càng quyết tâm làm một bộ phim vạch trần những tội ác này.
Nhà sản xuất Tống Tân Địch (Cindy Song) cho biết: “Trong hơn 20 năm qua, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nhiều bác sỹ đã được huấn luyện để làm công việc kinh khủng này. Khi bác sỹ làm những việc như vậy mà trong tâm không cảm thấy tội lỗi thì họ đã trở thành quỷ dữ mất rồi. Trong tình huống như vậy thì không ai có thể thực sự an toàn cả.”
Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas: Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng
Đạo diễn Chương Dũng Tiến (trái), luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas (giữa) và nhà sản xuất Tống Tân Địch (phải) trả lời câu hỏi của khán giả sau buổi công chiếu. (Ảnh: The Epoch Times)
Trong phần hỏi đáp sau buổi chiếu phim, ông David Matas chia sẻ với khán giả rằng, vào năm 2006, sau khi tin tức về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Tô Gia Đồn, Thẩm Dương bị phanh phui, ông và ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, đã được mời tiến hành một cuộc điều tra độc lập.
Ông cho biết cuộc điều tra này của hai ông đã xem xét 30 khía cạnh khác nhau và phát hiện ra rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã diễn ra từ năm 2000 và có vô số bằng chứng để chứng minh điều này. Nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, một số ít là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tín đồ Cơ đốc giáo tại gia, và các nạn nhân khác.
Ông David Matas chỉ ra rằng họ đã phát hiện ra rất nhiều bằng chứng. Ví dụ, trong số những người bị giam giữ bất hợp pháp, chỉ có các học viên Pháp Luân Công là bị yêu cầu xét nghiệm máu sáu tháng một lần. Ông cho hay điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc rằng: “Phải chăng việc này được hiện để tìm ra nhóm máu phù hợp cho việc cấy ghép tạng không?”
Họ cũng thuê nhiều người điều tra gọi điện trực tiếp đến các bệnh viện [ở Trung Quốc]. Điều gây sốc là một số bác sỹ đã công khai nói rằng nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công và có thể được cung cấp một cách nhanh chóng. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã kịch liệt phủ nhận mọi thứ và ngăn chặn hoặc trì hoãn các nhà điều tra quốc tế đến thăm, rõ ràng là đang cố gắng che giấu sự thật và tiêu hủy bằng chứng. Mặc dù hiện đã 82 tuổi, nhưng ông David Matas vẫn đi khắp thế giới để nâng cao nhận thức về những tội ác này. Những nỗ lực của ông đã mang lại cho ông hai đề cử giải Nobel Hòa bình.
Ông nói với các phóng viên: “Vì đang nắm quyền nên ĐCSTQ phủ nhận mọi thứ, thậm chí còn tiến hành đàn áp xuyên biên giới và tuyên truyền rầm rộ. Tôi biết rất nhiều về vấn đề này vì tôi đã theo dõi từ lâu.”
Ông David Matas nhấn mạnh rằng ngay cả khi ĐCSTQ sụp đổ thì vẫn sẽ còn đó những thách thức trong việc đưa thủ phạm ra công lý và phơi bày tất cả các hồ sơ. Ông nói: “Cuộc chiến vì nhân quyền sẽ không bao giờ kết thúc.”
“Thật đau lòng. Tôi đã khóc”
Cô Alice (bí danh), một người gốc Hồng Kông, đã chia sẻ sau khi xem phim: “Điều đó thực sự khiến tôi đau lòng. Tôi đã khóc. Cảm giác như lương tâm của con người không còn nữa. Thật quá sức chịu đựng. Chừng nào còn nắm quyền thì ĐCSTQ sẽ còn tiếp tục làm hại người dân. Và đó không chỉ là một người. Điều đó đang xảy ra với rất, rất nhiều người. Tôi nghĩ chúng ta cần phải mạnh mẽ. Tất cả chúng ta cần đoàn kết và đứng lên chống lại ĐCSTQ.”
Anh Jack (bí danh), một người nhập cư từ Hồng Kông, cho biết bộ phim tài liệu đã hoàn toàn vạch trần những hành động tội ác của ĐCSTQ. Anh nói thêm: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ giúp truyền đi những thông tin này để thế nhân có thể thấy được ĐCSTQ thực sự đáng sợ như thế nào.”
Ông Khương đến từ Hồng Kông khâm phục dũng khí của các học viên Pháp Luân Công (Anh: The Epoch Times)
Ông Khương, cũng đến từ Hồng Kông, nói với các phóng viên: “Xem bộ phim này thật đau lòng. Tôi đã từng bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ chín lần, vì vậy tôi biết cảm giác bị ĐCSTQ đàn áp là như thế nào. Tôi thực sự khâm phục các học viên Pháp Luân Công. Ngay cả khi đối mặt với sinh tử, họ vẫn chọn giữ vững đức tin của mình. Tôi thấy đó là dũng khí.”
Ông cũng nói thêm rằng trước những tội ác nghiêm trọng như vậy, cộng đồng quốc tế không chỉ cần phải lên tiếng mà còn phải có hành động thiết thực.
Liêu Nguyên, một thanh niên gốc Đài Loan, đã đến xem bộ phim Nội tạng Quốc doanh. Anh nói: “ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Chúng tôi hy vọng bộ phim tài liệu này cùng những tin tức liên quan sẽ giúp người Đài Loan hiểu rằng ĐCSTQ không tôn trọng nhân quyền. Chúng ta không được đứng về phía ĐCSTQ. Chúng ta cần phải tránh xa họ càng xa càng tốt.”
Lời kêu gọi hành động của cựu ứng cử viên nghị sỹ quốc hội: “Hãy lan tỏa thông tin này nhiều nhất có thể”
Cựu ứng cử viên Đảng Bảo thủ BC Simon Chandler kêu gọi mọi người giúp chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Simon Chandler, một cựu ứng cử viên Đảng Bảo thủ British Columbia, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xem phim: “Nạn thu hoạch tạng này đang diễn ra trên quy mô lớn như vậy, mà chúng tôi không hề biết. Hiện chúng tôi đã có những nhân chứng trốn thoát khỏi Trung Quốc sang Canada. Chúng tôi tin rằng những gì họ nói là đáng tin cậy.”
Ông kêu gọi hành động: “Chúng ta cần chú ý hơn đến những gì đang xảy ra và cần trao đổi với lãnh đạo các chính đảng, nghị sỹ quốc hội, các nhà lập pháp cấp tỉnh và các quan chức ở cả Hoa Kỳ và Canada. Chúng ta cần nói cho họ biết về điều này. Chúng ta cần làm mọi thứ có thể. Canada có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và các luật như Đạo luật Đăng ký Ảnh hưởng Nước ngoài sẽ hữu ích trong những tình huống như thế này.”
Người nhập cư Đài Loan: Mọi người cần lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Cô Ruby, một người Canada gốc Đài Loan sống ở Vancouver, cho biết: “Thật sốc khi nạn thu hoạch tạng cưỡng bức đúng là do chính quyền ĐCSTQ chỉ đạo hay ít nhất là được chính quyền này chống lưng. Dù xảy ra ở quốc gia nào thì điều đó cũng vô cùng đáng hổ thẹn, đặc biệt là khi tội ác này đang bị cố tình che đậy. Tôi nghĩ mọi người cần lên tiếng và lên án tội ác này.”
Cô cho biết được sống ở một quốc gia dân chủ khiến cô trân trọng các giá trị như tự do và tôn trọng cộng đồng, chính điều đó giúp cô nhìn rõ hơn những gì ĐCSTQ đang làm. Cô Ruby nói thêm rằng hiến tạng được cho là một hành động thiêng liêng, nhưng ĐCSTQ đang biến nó thành một ngành kinh doanh bằng cách cưỡng bức lấy nội tạng của người dân. Cô nói: “Điều đó đã hoàn toàn làm ô uế sứ mệnh thiêng liêng của y học. Đó là sự xúc phạm lớn.”
Khi mọi người cùng hành động, mọi thứ sẽ thay đổi
Trong phần hỏi đáp, anh Liêu Nguyên, một khán giả, chia sẻ rằng anh đã biết về nạn thu hoạch tạng cưỡng bức của ĐCSTQ cách đây nhiều năm. Anh đề cập rằng gần đây, ca sỹ Đài Loan Lã Kiến Trung (Tank) đã sang Trung Quốc để được ghép tim và gan cấp tốc, điều này đã làm dấy lên mối lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi trên khắp Đài Loan. Anh Nguyên hỏi làm thế nào để nhiều người hơn nữa có thể nhận ra sự thật về ĐCSTQ và chung tay bảo vệ dân chủ và tự do.
Ông David Matas trả lời rằng mỗi người đều đóng một vai trò quan trọng trong việc chấm dứt những tội ác này. Ông khích lệ khán giả: “Bất kể bạn là ai hay bạn làm gì, bạn đều có thể làm gì đó, ngay trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Vấn đề không phải là một người làm tất cả mọi việc mà là mỗi người hãy tận dụng kỹ năng, mạng lưới và khả năng của mình. Khi đó, thay đổi sẽ xảy ra.”
Đạo diễn Chương nói thêm: “Sau Thế Chiến II,người ta cứ nói: ‘Không bao giờ để lặp lại nữa.’ Nhưng nó đang lặp lại đây, và nó vẫn đang tiếp diễn. Tin tốt là chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn chặn hình thức diệt chủng mới này. Chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi dòng chảy của lịch sử.”
Ông khuyến khích mọi người hãy làm gì đó, thậm chí những hành động nhỏ nhất như chia sẻ những gì họ đã thấy và nghe được trong phim với bạn bè, gia đình và các quan chức chính phủ. Ông nói: “Cùng nhau, chúng ta có thể giúp thay đổi Trung Quốc và làm cho thế giới an toàn và hòa bình hơn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/1/493162.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/7/226546.html
Đăng ngày 17-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.