Albany, New York: Người tham dự Lễ hội nhạc Jazz Riverfront tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Albany, New York
[MINH HUỆ 10-09-2025] Ngày 6 tháng 9 năm 2025, Lễ hội nhạc Jazz Riverfront do Văn phòng sự kiện văn hóa của thành phố Albany tài trợ đã được tổ chức tại bến Jennings bên bờ sông Hudson. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã dựng một quầy thông tin để trình diễn các bài công pháp và thu hút nhiều khán giả. Thị trưởng cũng đã đến thăm sự kiện và chào mừng tất cả những người tham dự.
Lễ hội quy tụ các bậc thầy nhạc jazz địa phương nổi tiếng, các nghệ sĩ mới nổi được khen ngợi, cùng các ban nhạc và ca sĩ được yêu mến tại địa phương. Sự kiện có nhiều quầy hàng đa dạng, thu hút các gia đình và bạn bè trong cộng đồng đến thưởng thức âm nhạc, nếm thử nhiều món ăn đặc sắc và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội nhạc Jazz Riverfront ở Albany, ngày 6 tháng 9 năm 2025.
Nhiều người đã dừng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Hai người phụ nữ đã đến quầy thông tin và lắng nghe một học viên giới thiệu về pháp môn. Một phụ nữ đã dùng điện thoại di động để ghi hình và nói rằng tài khoản Facebook của cô có hơn 1.000 người theo dõi. Cô muốn chia sẻ màn trình diễn các bài công pháp an hòa cũng như thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cho nhiều người hơn nữa.
Đài truyền hình địa phương đưa tin về sự kiện
Một phóng viên của đài truyền hình Bangla (BTV) đã phỏng vấn các học viên về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, sự phổ truyền rộng rãi của Đại Pháp trên khắp thế giới, và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh đã ghi lại toàn bộ cuộc phỏng vấn và cho hay anh sẽ sớm phát sóng phóng sự này.
Giám đốc đài truyền hình Bangla địa phương (mặc áo đỏ) lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Sydney, Úc, đang đến thăm họ hàng ở Albany, và một phụ nữ lớn tuổi ở địa phương đã ghé quầy thông tin để trò chuyện với các học viên. Một người trong số họ kể rằng họ có một người thân đã sống ở Trung Quốc nhiều năm và biết rất rõ về sự tàn ác và những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Tất cả họ đều phẫn nộ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 26 năm qua và vô cùng lo lắng cho hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công ở Đại lục.
Khi sự kiện đang diễn ra, bầu trời đột nhiên tối sầm và một trận mưa lớn trút xuống. Một lúc sau, mưa tạnh và bầu trời quang đãng trở lại. Các học viên tiếp tục trình diễn các bài công pháp, một số người đã bất chấp cơn mưa đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp để xem và tìm hiểu về pháp môn.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và xem trình diễn công pháp.
Một người đàn ông trung niên tên Bob đứng trước quầy thông tin, lặng lẽ giơ điện thoại lên ghi hình các học viên trình diễn các bài công pháp. Ông nói với một học viên rằng vài năm trước ông đã có được cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, nhưng chưa bao giờ học các bài công pháp. Việc được chứng kiến những động tác an hòa tại lễ hội âm nhạc khiến ông cảm thấy có sự kết nối sâu sắc và rất vui. Ông cũng cẩn thận chụp lại thông tin về các buổi luyện công chung và hướng dẫn luyện công tại một công viên địa phương. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ tham gia cùng họ.
Ông Bob (phía trước, bên phải) ghi hình màn trình diễn bài công pháp.
Du khách muốn học Pháp Luân Đại Pháp
Một thợ làm tóc tên là Brittany đi ngang qua quầy Pháp Luân Công cùng một nhóm bạn. Cô đã dừng lại và trò chuyện với một học viên rất lâu. Cô cho hay một người thân đã khuyên cô học cách thiền định. Cô được truyền cảm hứng sâu sắc bởi nhiều lợi ích của thiền định, và chia sẻ rằng cô đã sống trong một trường năng lượng tiêu cực và không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cô quyết định dành cho bản thân một khoảng thời gian yên tĩnh để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua thiền định.
Cô Brittany (bên trái) muốn cải thiện sức khỏe thông qua thiền định.
Một cặp đôi đã đến và người phụ nữ tên là Sarah V. hỏi: “Các bạn có điểm luyện công ở Vườn Bách thảo Queens ở Flushing không? Tôi làm việc tại vườn bách thảo, và tôi thường thấy nhiều người luyện tập ở đó. Tôi rất muốn được như họ.” Bạn của cô, anh Christopher, cho biết anh luôn quan tâm đến khí công và Thái Cực Quyền của phương Đông. Sau khi lắng nghe một học viên mô tả những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và pháp môn này giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao tâm tính như thế nào, anh vui vẻ nói với người học viên rằng anh sống ở Albany và hy vọng sẽ được học các bài công pháp tại công viên.
Các thành viên đội cấp cứu y tế ký đơn thỉnh nguyện
Quầy của Dịch vụ Xe cứu thương Mohawk nằm cạnh quầy của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là dịch vụ y tế khẩn cấp lớn nhất trong khu vực thủ phủ của bang New York.
Sau khi chăm chú lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên ra sao, vị giám đốc cho hay bà đã bị sốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên do nhà nước hậu thuẫn. Bà đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Sau đó, bà còn mang một bảng ký tên đến cho đội của mình và giải thích về việc thu thập chữ ký. Từng thành viên trong đội của bà đều đã ký tên.
Một trong những nhân viên y tế cấp cứu nói: “Chúng tôi cứu người. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ là không thể dung thứ.”
Công chúng ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công
Sau khi nghe về Pháp Luân Công, một phụ nữ trẻ chuyên thiết kế và chế tác đồ trang sức thủ công bộc bạch: “Mẹ đỡ đầu của tôi đến từ Quý Châu, Trung Quốc. Tôi yêu nền văn hóa Trung Hoa. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật ghê rợn.” Cô không chỉ tự mình ký tên mà còn nhắc bạn mình cùng ký. Cô hỏi: “Các bạn có dùng mạng xã hội không?” Khi nghe các học viên nói rằng họ đã lập các tài khoản chuyên dụng để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, cô liền vào mạng và thốt lên: “Tôi có thể chia sẻ nội dung này! Hay quá! Các bạn cần bao nhiêu chữ ký? Tôi sẽ giúp các bạn thu thập!”
Hai người đàn ông ghé thăm quầy thông tin và lặng lẽ lắng nghe. Một người đã đặt một vài câu hỏi về Pháp Luân Công và cho biết mẹ anh là một Phật tử. Anh tin rằng mẹ anh và các học viên Pháp Luân Công đều là những người lương thiện, anh vui vẻ ký tên vào đơn thỉnh nguyện cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Người đàn ông đang lắng nghe bên cạnh cũng đã ký tên.
Một ông lão người Mỹ nói tiếng Trung lưu loát đã đến quầy thông tin. Chỉ vào dòng chữ trên biểu ngữ, ông hào hứng đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và chào họ. Ông mỉm cười và cho biết ông từng sống tại Trung Quốc 30 năm và rất am hiểu văn hóa Trung Hoa. Một học viên hỏi liệu ông có biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc không. Ông gật đầu và nét mặt trở nên trang nghiêm. Ông vừa nói “Tôi biết” vừa làm cử chỉ giống như ai đó đang bị giết, giọng điệu của ông toát lên sự bất lực và phẫn nộ.
Một ông lão người Mỹ nói tiếng Trung lưu loát đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Ông kể rằng ông đã sống ở Bắc Kinh ba năm và tận mắt chứng kiến vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông liên tục lắc đầu và nói: “ĐCSTQ chính là chủ nghĩa phát xít thời hiện đại!” Khi người học viên giải thích về việc ĐCSTQ đã lợi dụng một số cơ quan truyền thông để truyền bá thông tin sai lệch và đàn áp Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở Hoa Kỳ, ông cho biết mình là một độc giả trung thành của tờ New York Times. Người học viên liền đưa cho ông một số thông tin về Shen Yun, ông suy nghĩ một lát rồi nhận một bản. Trước khi ông rời đi, người học viên đã nói với ông về việc thu thập chữ ký để ủng hộ việc thông qua Dự luật 817 của Thượng viện, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Ông do dự một lúc, rồi trang trọng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/10/499332.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/12/229801.html