Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh quốc

[MINH HUỆ 25-08-2025] Ngày 24 tháng 8 năm 2025, các học viên đã tập trung tại London để tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh. 19 học viên đã chia sẻ về việc bản thân đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào để trở thành những công dân tốt hơn.

9ccde5e5e4e2c0bbc4485acb4adfa91c.jpg

Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh tổ chức tại London hôm 24 tháng 8 năm 2025

36449266f2d4ef233a3c7431fe36658d.jpg

fabf250c7ce6107b0385f2c442b64514.jpg

1e42c1e94aecbbb1d354f22f274de617.jpg

f7a21226988c526eaaa708477111db09.jpg

Các học viên chia sẻ về hành trình tu luyện của bản thân tại hội nghị

Kiên trì tinh tấn

Anh Jack, một tài xế xe buýt, là người điều phối điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Khu phố Tàu ở London. Anh đã chia sẻ thể hội về việc bản thân đã làm thế nào để với một lịch trình công việc bận rộn vẫn luôn đặt việc học Pháp và thực tu lên hàng đầu, đồng thời có thể kiên trì việc giảng chân tướng ở Khu phố Tàu mỗi ngày.

Anh Jack cho biết, ban đầu, anh chọn công việc này là vì có thể tận dụng các ca làm việc linh hoạt để tham gia giảng chân tướng được tốt hơn. Đối mặt với vấn đề thời gian làm việc toàn thời gian kéo dài, anh đã tận dụng mọi khoảng thời gian trống trên đường đi làm, giờ nghỉ trưa và giờ nghỉ giữa các ca làm việc để học Pháp, luyện công. Mặc dù mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, nhưng việc tận dụng tốt thời gian để học Pháp, luyện công giúp anh sau giờ làm vẫn tràn đầy năng lượng và có thể đi thẳng đến Khu phố Tàu để hồng Pháp, cứu người.

Trong công việc, anh dung nhập tu luyện trong nhất tư nhất niệm của bản thân, chiểu theo Pháp lý tiên tha hậu ngã, luôn nghĩ cho hành khách; đồng thời không ngừng hướng nội tìm, loại bỏ những tư tâm như phóng nhanh để có thêm thời gian học Pháp. Trong một lần bỏ cả thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp đỡ đồng nghiệp, anh đã ngộ ra rằng đây là cơ hội tốt để loại bỏ tâm sợ khổ. Cuối cùng, anh đã vượt qua lần đánh giá ẩn danh của công ty với kết quả xuất sắc.

Sau khi được phân công một tuyến đường phức tạp hơn, đối mặt với thách thức khắc nghiệt phải lái xe liên tục nhiều giờ và gần như không có thời gian nghỉ ngơi, anh bắt đầu tận dụng những khoảng thời gian trống khi chờ đèn đỏ hoặc kẹt xe để nhẩm Pháp. Anh thể hội được rằng làm như vậy có thể giúp toàn bộ thân tâm anh được đồng hóa với Pháp, thân thể được tịnh hóa, cảm giác mệt mỏi tan biến. Điều này cũng giúp anh có nhận thức sâu sắc hơn về Pháp lý vật chất và tinh thần là nhất tính.

Nhìn lại cả quá trình, anh Jack nhớ lại: “Bất kể là sinh viên, làm việc ca đêm, bán thời gian hay toàn thời gian, mỗi giai đoạn đều là khảo nghiệm về việc có thể coi trọng việc học Pháp, hướng nội tìm và làm tốt ba việc hay không.” Anh nhận ra rằng, cơ điểm nếu không đặt ở việc cứu độ chúng sinh thì sẽ dễ bị danh, lợi, tình vây khốn, mất đi con đường tu luyện chân chính. Chính vì luôn kiên trì đặt việc học Pháp và thực tu lên hàng đầu, anh mới có thể không ngừng đề cao giữa bộn bề và thử thách.

Hỗ trợ đường dây nóng Shen Yun

Học viên phương Tây Colleen đã chia sẻ trải nghiệm của cô khi hỗ trợ đường dây nóng Shen Yun trong mùa lưu diễn năm 2024. Ban đầu, cô lo lắng mình không thể đảm nhận được công việc nhưng khi nhận ra đây là hạng mục trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh nên cô đã quyết tâm tham gia. Thông qua việc học hỏi từ các đồng tu, cô đã nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh tinh tấn này.

Bề mặt, hỗ trợ đường dây nóng là công việc phục vụ; nhưng kỳ thực đâu đâu cũng là tu luyện. Hầu hết các cuộc gọi đến đều tích cực và thân thiện, nhưng cũng có lúc gặp sự chỉ trích và phàn nàn. Cô Colleen thể ngộ được rằng người tu luyện dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào cần giữ được sự bình tĩnh và thiện ý, không bị động tâm. Trong một lần xử lý việc đặt vé cho một người khuyết tật, cô đã hiểu được sâu sắc hơn rằng chỉ có kiên định chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, mâu thuẫn mới có thể được hóa giải.

Trong thực tế, cô còn phát hiện và loại bỏ tâm hoan hỷ và chấp trước muốn thể hiện bản thân. Những điểm hóa trong khi học Pháp đã giúp cô ngộ ra rằng: dù xuất phát điểm xem ra có vẻ thiện, nhưng nếu không phù hợp với lý và tiêu chuẩn của người tu luyện thì có thể kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cô nhận ra rằng, Chân-Thiện-Nhẫn phải tương phụ tương thành với nhau, sai kém ở bất kỳ phương diện nào cũng có thể lệch khỏi tiêu chuẩn.

Do sự can nhiễu phá hoại liên tục từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhóm đường dây nóng cần phải hết sức tinh tấn, các thành viên trong nhóm đã vai kề vai phối hợp chặt chẽ với nhau, khích lệ nhau, chỉ cho nhau những chỗ thiếu sót và cùng nhau đề cao. Cô hiểu rằng, chỉ có nghiêm khắc ước thúc bản thân, bảo trì chính niệm cường đại, mới có thể không để tà ác dùi vào sơ hở.

Cô Colleen rất biết ơn môi trường tu luyện trong nhóm hạng mục đường dây nóng. Các buổi học Pháp và giao lưu hàng tuần đã giúp cô không ngừng phát hiện ra những thiếu sót của bản thân, đề cao tâm tính và buông bỏ chấp trước. Cô nói: “Đôi khi, việc tu luyện như vậy thật gian nan – nó buộc tôi phải nhìn thẳng vào từng góc cạnh của bản thân, phát hiện chấp trước trong tâm, học cách buông bỏ những cách nghĩ và quan niệm cố hữu. Cũng chính vì vậy, tôi đã trở nên mạnh mẽ và bình thản hơn.”

Trải nghiệm tại trại hè

Bà Chúc đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong quá trình trợ giúp Trại hè năm 2025 của Trường Đức Âm. Giống như những năm trước, trại hè không chỉ có con em của các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn có cả những em không phải tiểu đệ tử. Năm nay, trại hè còn có cả các phụ huynh không phải là học viên tham gia với tư cách tình nguyện viên, điều này khiến hoàn cảnh tu luyện có những khảo nghiệm mới nhưng cũng mang đến những cơ duyên quý báu.

Việc tuyển sinh học sinh người thường không chỉ là nhu cầu thực tế để xin tài trợ của chính phủ và giảm bớt gánh nặng cho các đồng tu, mà quan trọng hơn là coi đây là một hạng mục cứu độ chúng sinh. Việc để các gia đình người thường được tự trải nghiệm môi trường thuần tịnh và tường hòa do các đệ tử Đại Pháp tạo ra, bản thân điều đó chính là một phương thức giảng chân tướng mạnh mẽ, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trạng thái tu luyện của bản thân các đệ tử Đại Pháp.

Điều đáng mừng là, năm nay có một vài tình nguyện viên là người thường, tuy trước đó hoàn toàn không biết gì về Đại Pháp, nhưng mỗi ngày đều kiên trì học Pháp, luyện công, vô cùng nghiêm túc. Trong số đó có một người mẹ, chỉ sau ba ngày luyện công, đã cảm nhận được các triệu chứng rối loạn nội tiết và mất ngủ nhiều năm của mình được cải thiện rõ rệt, được đích thân trải nghiệm sự siêu thường của Đại Pháp. Thông qua giao lưu với các đồng tu, họ dần minh bạch chân tướng, và khi trại hè kết thúc, đã có hai tình nguyện viên và một học sinh chủ động thỉnh sách Chuyển Pháp Luân về nhà học.

Trại hè đã thu được kết quả tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, các em nhỏ đã biểu diễn múa, ngâm thơ cổ và trưng bày các tác phẩm thư pháp. Nhiều phụ huynh cảm động đến rơi lệ và bày tỏ nguyện vọng sẽ quay lại vào năm sau. Trại hè có được thành công như vậy là nhờ sự cống hiến vô tư của tất cả các tình nguyện viên, dù là các đồng tu lớn tuổi vất vả trong nhà bếp, hay các tình nguyện viên trẻ tuổi tích cực hợp tác. Bà Chúc chia sẻ: “Mỗi người ở trại hè đều trở thành một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ cỗ máy, đó là tiền đề để có được thành công. Chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự khi có nhiều người hữu duyên hỗ trợ hạng mục của trường.”

Trải nghiệm này một lần nữa cho thấy trại hè không chỉ là sân chơi học tập của trẻ em mà còn là một trường sở tu luyện đặc biệt, vừa giúp mọi người đề cao tâm tính, vừa gieo hạt giống Đại Pháp cho nhiều người hữu duyên hơn nữa.

Anh Đàm đến từ Liverpool đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong quá trình tổ chức buổi công chiếu phim ở địa phương. Anh cho biết, từ lúc xuất tâm cho đến khi làm được thành công, mỗi bước đi anh đều chứng kiến sâu sắc sự an bài từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Vô cùng xúc động trước bộ phim, anh Đàm đã xuất một niệm: muốn đem tác phẩm có thể thức tỉnh lương tri này đến Liverpool để giúp người Hoa ở địa phương minh bạch chân tướng. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đầy rẫy khó khăn, thời gian gấp rút, nhân lực và vật lực đều có hạn.

Ban đầu, doanh số bán vé rất thấp, điều này làm tăng thêm áp lực cho anh Đàm. Tuy nhiên, thông qua học Pháp, anh nhận ra mình nên loại bỏ chấp trước truy cầu kết quả mà chỉ tập trung vào việc cứu người. Khi tâm thái của anh trở nên thuần tịnh và hình thành được chỉnh thể với các đồng tu, kỳ tích đã liên tiếp xuất hiện. Một thương gia tốt bụng đã hỗ trợ bán được gần 30 vé, cuối cùng vé đã được bán hết hai tuần trước buổi công chiếu. Anh đã chứng kiến sâu sắc an bài từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Vào ngày công chiếu, rạp chiếu phim lại đột ngột từ chối đặt tấm phông nền của bộ phim. Đối mặt với tình thế bế tắc, các đồng tu đã không phàn nàn hay tranh biện, mà phát chính niệm và thiện ý giảng chân tướng, cuối cùng sự chân thành của họ đã làm cảm động các nhân viên.

Buổi công chiếu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Khi nhân vật nữ chính trong phim dùng Thiện để hóa giải hận thù, cả khán phòng đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Khán giả xúc động sâu sắc trước giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Một khán giả cho biết: “Bộ phim giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống”, cũng có người mắt ngấn lệ bày tỏ sự cảm kích. Thị trưởng Liverpool, các Nghị sỹ Quốc hội và các chức sắc khác cũng đã tham dự sự kiện để thể hiện sự ủng hộ. Ngài thị trưởng đã mua hai cuốn Chuyển Pháp Luân.

Anh Đàm chia sẻ: “Trải nghiệm lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức một buổi chiếu phim; mà hơn thế, nó giống như một bài tổng kết quá trình tu luyện của tôi. Mỗi thử thách là một lần đả kích đến các chấp trước của tôi; mỗi giọt nước mắt của khán giả đều là sự khẳng định đối với con đường tu luyện của tôi; mỗi lần phối hợp cùng các đồng tu đều là đang giúp tôi đề cao tâm tính.”

Lớp học chín ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Cô Jane đã chia sẻ về quá trình đào sâu và tu bỏ tâm oán hận ẩn sâu, vốn từ lâu khiến cô trở nên tiêu cực và mất cân bằng trong cuộc sống một thời gian dài. Khi cảm thấy bất lực, cô đã cầu cứu Sư phụ, và chữ “nhẫn nại” đã hiện lên trong tâm trí cô. Sau đó Sư phụ đã thông qua một loạt các an bài để giúp cô tu bỏ chấp trước và quy chính lại tâm thái của mình.

Một bước ngoặt quan trọng đã đến sau khi cô chuyển đến nơi ở mới. Rời khỏi môi trường ấm áp và quen thuộc, cô cảm thấy lạc lõng trong căn hộ mới. Tuy nhiên, câu nói của người bạn “giống như ở khách sạn vậy”, khiến cô liên tưởng đến bài giảng liên quan của Sư phụ, đột nhiên cô ngộ ra danh, lợi, tình trên thế gian chỉ thoáng qua trong chớp mắt, không nên chấp trước vào đó, và cũng ngộ ra rằng việc người đến, người đi trong môi trường mới này chính là cơ hội tốt để giảng chân tướng.

Chẳng bao lâu sau, những cơ duyên thần kỳ liên tiếp đến. Cô đang chuẩn bị liên hệ với một ủy viên hội đồng địa phương để giảng chân tướng, thì người này lại chủ động đến, đề nghị cô tổ chức các hoạt động trong cộng đồng. Dưới sự điểm hóa của Sư phụ trong mơ, cô đã kịp thời xúc tiến, thuận lợi tìm được một địa điểm miễn phí ngay trước cửa nhà mình, và đã tổ chức thành công lớp học chín ngày.

Trong quá trình tổ chức lớp học chín ngày, cô đã khắc phục được các chấp trước như tâm sợ mất mặt, sợ xung đột, đồng thời dần dần cô đã có thể chân thành nghĩ cho người khác. Khi một học viên mới xúc động bày tỏ mong muốn trợ giúp việc hồng Pháp chỉ sau hai ngày tham gia lớp học, cô đã vô cùng cảm động, đồng thời tự suy ngẫm, thấy bản thân đối với việc đắc Pháp còn chưa đủ trân quý.

Trải nghiệm này không chỉ giúp người hữu duyên biết đến Đại Pháp mà còn là những cơ hội để hướng nội sâu sắc. Cô đã nhận ra chấp trước căn bản của mình là lợi dụng Đại Pháp để cầu an dật, đồng thời cũng ngộ ra rằng khổ nạn trong cuộc sống là những nấc thang để đề cao. Cô sẽ trân quý hơn nữa cơ duyên vạn cổ này, dùng tâm thuần tịnh để trợ Sư chính Pháp.

Cùng nhau đề cao

Sau hội nghị, những người tham dự cho biết họ vô cùng xúc động và được truyền cảm hứng. Cô Becky James cho biết, bài chia sẻ của một học viên đã khiến cô đồng cảm sâu sắc, vì cô cũng từng trải qua những ma nạn tương tự. Cô chia sẻ: “Cách tôi vượt qua là không ngừng gia tăng cường độ học Pháp.”

Cô Jane đã chia sẻ kinh nghiệm của mình tại hội nghị và cho biết trong khoảng một năm tu luyện vừa qua, cô cảm thấy “những giọt nước mắt oán hận của cô đã biến thành những giọt nước mắt biết ơn”. Đây là một bước ngoặt quan trọng đối với cô. Cô cũng vô cùng xúc động bởi những chia sẻ của các đồng tu khác: “Khi học viên tổ chức buổi chiếu phim ở Liverpool nhắc đến việc thị trưởng muốn mua sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã rưng rưng nước mắt xúc động”. Trải nghiệm của học viên là tài xế xe buýt, đã tận dụng từng chút thời gian ít ỏi để tinh tấn học Đại Pháp, luyện công cũng nhắc nhở cô cần làm tốt hơn nữa, cần mang tâm thuần tịnh hơn để học Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/25/498753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229529.html