Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Đông Nam Hoa Kỳ được tổ chức tại Georgia
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Atlanta, Georgia
[MINH HUỆ 07-07-2025] Vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Đông Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức tại Milton, Georgia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố và sáu tiểu bang lân cận đã tới tham gia Pháp hội. Nhiều học viên đã chia sẻ kinh nghiệm về quá trình tu luyện cá nhân hoặc trong khi tham gia các hạng mục.
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Đông Nam Hoa Kỳ được tổ chức tại Milton, Georgia vào ngày 7 tháng 7 năm 2025.
Các học viên phát biểu trên sân khấu.
Các học viên chụp ảnh tập thể.
Tìm ra chấp trước căn bản
Anh Michael đến từ Alabama cho biết trong khi làm công việc tình nguyện ở hậu trường các buổi biểu diễn của Shen Yun, anh cảm thấy không khỏe và đã đến muộn. Anh ngộ ra rằng điều quan trọng là phải giữ một tâm thái tích cực, hướng nội và buông bỏ các chấp trước. “Năm nay là năm thử thách nhất trong quá trình tu luyện của tôi, nhưng Pháp đã dẫn dắt và giúp tôi tiến gần hơn tới việc tìm ra chấp trước gốc rễ của mình và tinh tấn hơn trên con đường tu luyện. Mỗi lần quảng bá Shen Yun, tôi đều gặp những trở ngại và khó khăn khác nhau, điều này cũng mang đến cho tôi những cơ hội mới để đề cao trong tu luyện của mình.”
Anh Michael bị đau lưng trong hai năm qua, trong chuyến lưu diễn Shen Yun năm nay, anh đã gặp khó khăn khi thực hiện các công việc ở hậu trường. Anh đã hướng nội tìm: “Cuối cùng, tôi nhớ lại rằng trong những câu chuyện Sư phụ tiêu trừ bệnh tật một cách thần kỳ cho mọi người, họ không cần phải thực hiện bất kỳ động tác kéo giãn cơ thể hay bài tập thể dục thông thường nào. Tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi có chính niệm, hướng nội và buông bỏ các chấp trước của mình, lưng của tôi sẽ ổn. Chấp trước của tôi phản ánh sự thiếu tín tâm vào Sư phụ của mình. Khi nhận ra điều này, tôi ngay lập tức ngừng các động tác kéo giãn cơ thể, chỉ trong vòng vài ngày, tất cả các triệu chứng bệnh tật đã biến mất và tôi cảm thấy rất khỏe mạnh.”
Trên đường đến buổi biểu diễn đầu tiên của mùa diễn Shen Yun năm 2025, anh Michael đã đến muộn. Anh nói: “Lẽ ra tôi phải có mặt ở đó vào ngày hôm trước buổi biểu diễn để giúp chuẩn bị sân khấu. Tôi hối hận vì đã đến muộn, nhưng trong suốt chuyến đi dài, tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó. Tôi cảm thấy căng thẳng, vì vậy tôi đã hướng nội và nhận ra rằng mình cảm thấy xấu hổ và muốn giải thích cho người quản lý sân khấu lý do tại sao mình đến muộn. Nhiều lý do khác nhau cứ hiện lên trong đầu tôi. Sau khi suy nghĩ sâu hơn, tôi nhận ra rằng mình đang cố gắng để được các nhân viên Shen Yun công nhận và để họ thấy rằng tôi là người nghiêm túc, có trách nhiệm và tham gia tích cực. Thực ra, tôi đang chứng thực bản thân mình với họ.”
Loại bỏ tâm oán hận
Ông Lưu đến từ Atlanta đã mô tả tâm oán hận của mình đã bộc lộ như thế nào khi ông tình nguyện tham gia chuyến lưu diễn của Shen Yun. Ông chịu trách nhiệm trông coi xe buýt và vận chuyển thiết bị ở một số thành phố, và ông đã di chuyển hàng trăm dặm. Vì vị trí khách sạn không thuận tiện và các lý do khác, ông đã không hài lòng với đơn vị tổ chức ở địa phương. Bằng cách hướng nội, ông nhận ra rằng chịu khổ là một phần của tu luyện, ông đã may mắn khi được giúp đỡ Shen Yun và nên trân quý điều đó.
Ông nói: “Mỗi năm, chúng tôi đều dễ dàng được tham gia vào một hạng mục thiêng liêng như vậy, nhưng tôi đã không trân quý cơ hội này mà lại nảy sinh tâm bất bình. Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Sư phụ đã tạo ra hạng mục này để tạo ra môi trường và cơ hội tu luyện cho chúng ta.”
Ông tiếp tục: “Hãy nghĩ xem các học viên đang làm hạng mục này vì ai. Chẳng phải họ đang làm việc chăm chỉ và không phàn nàn để có thể thực hiện những lời thệ ước đã lập với Sư phụ sao? Mọi người đều đang cố gắng hết sức, trong khi trợ Sư chính Pháp, họ cũng đang tu luyện hướng tới mục tiêu của chính mình. Chẳng phải những khổ nạn trong quá trình này chính là cơ hội để tu luyện sao?“
“Hình thức tu luyện của Đại Pháp là tu giữa người thường. Thời gian trôi qua, người ta dễ trở nên buông lơi và mất cảm giác, điều này làm suy yếu ý chí của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống cuộc sống giống như người thường, có gia đình, và phải làm việc vất vả để kiếm sống, ngoài ra còn có các loại can nhiễu khác nhau từ xã hội, khiến quyết tâm tu luyện của các học viên bị suy yếu, và chúng ta có thể sẽ tu luyện một cách qua loa, không có cảm giác cấp bách. Chúng ta không thể yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, do đó mất đi rất nhiều thời gian quý báu để tu luyện và cứu người. Nếu bạn không thể theo kịp việc học Pháp và luyện công, bạn sẽ thiếu năng lượng và dễ dàng mệt mỏi, tâm trí của bạn có thể không phù hợp với Pháp. Sẽ rất nguy hiểm nếu điều này tiếp diễn.”
Hướng nội
Ông Lã đến từ Atlanta cho biết ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, nhưng bây giờ ông đã có được lý giải sâu sắc hơn về việc hướng nội. Ông nói: “Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, việc hướng nội rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi mọi việc không suôn sẻ, khi có xung đột và mâu thuẫn, và khi bạn không đồng ý với các học viên khác, đó là một cơ hội tốt để hướng nội. Bạn có thể ngay lập tức thấy được thiếu sót nào của mình đã dẫn đến tình huống này. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy những chấp trước của mình và thấy được điều bạn thực sự cần phải đề cao.”
“Quảng bá Shen Yun bằng cách dán áp phích hoặc phát tờ rơi sử dụng nhiều nhân lực hơn nhưng tốn ít chi phí hơn, đây là công việc rất quan trọng. Vì tôi có công việc toàn thời gian nên không thể làm việc này vào các ngày trong tuần, nhưng tôi vẫn tham gia vào cuối tuần. Đôi khi tôi cảm thấy mình đã làm được nhiều hơn các học viên khác và họ cũng có công việc người thường. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao người này người kia không tham gia, trong khi rõ ràng họ có thời gian vào cuối tuần? Họ thực sự không có thời gian sao? Hay là họ không tinh tấn?“
“Tôi đột nhiên nhận ra mình đang hướng ngoại. Tại sao tôi lại coi thường người khác? Tại sao tôi lại cảm thấy tự mãn khi làm được một chút việc? Nhiều học viên còn tinh tấn hơn tôi. Những học viên mà tôi chỉ trích trong tâm vì không tham gia việc này đã làm được nhiều hơn tôi ở những phương diện mà tôi không thấy được. Tôi muốn giúp người khác tu luyện, nhưng thực ra tôi đang có chấp trước vào tâm tự mãn. Tôi nên buông bỏ chấp trước đó, ngừng nhìn vào người khác và dành thời gian suy nghĩ về việc làm thế nào để bản thân có thể làm tốt hơn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/7/496887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/9/228792.html