Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 27-08-2025] Từ ngày 12 – 17 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện giảng chân tướng ở các thành phố Marseille, Cannes, Antibes, Fréjus, Nice, Toulon và Menton ở miền Đông Nam nước Pháp. Họ giới thiệu về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Các học viên được người dân và du khách chào đón. Bị thu hút bởi những biểu ngữ và bảng thông tin, nhiều người đến trò chuyện với các học viên và cho hay họ cảm thấy kinh hãi trước cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời cảm động trước vẻ thiện lương của các học viên.

809da887e4f9e16047638a88fe04302c.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện ở Marseille, hôm 12 tháng 8.

Marseille là thành phố lớn thứ hai ở Pháp. Các học viên đã tổ chức sự kiện ngày thông tin trên Quảng trường General Charles de Gaulle ở Marseille vào ngày 12 tháng 8.

Đây là lần đầu tiên anh Nino và cô Louise đến từ Marseille nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh Nino là một đầu bếp và cũng là giám đốc sản xuất, trong khi cô Louise đang theo học ngành tâm lý học. Họ đã biết đến cuộc bức hại những người Duy Ngô Nhĩ và những người bất đồng chính kiến. Cả hai khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và “tổ chức các cuộc kháng nghị nhằm nâng cao nhận thức.” Họ cho rằng việc thu hút nhiều người hơn nữa chú ý đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là rất trọng yếu.

4c95c2f44e9f46dea832b3e0b90396c7.jpg

c7e50fd4424396bed104ef3fdc4432b1.jpg

Các hoạt động ở Cannes vào ngày 13 tháng 8.

Cannes nổi tiếng với liên hoan phim quốc tế. Ông Denis Defete, người đã sống ở Cannes 30 năm, cho hay đây là lần đầu tiên ông nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông tin cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một tội ác chống lại nhân loại, và những quốc gia khác phải hành động, nếu không, họ sẽ trở thành đồng phạm với nó.

Ông Denis tin rằng để ngăn chặn những tội ác này: “Mọi người phải đoàn kết và lan tỏa thông điệp trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Khi chúng ta thể hiện sự phản đối đối với những hành động này và mọi người đoàn kết cùng nhau, chúng ta có thể có được thành công.”

8c333c979eafcc4c75c3bae5f92b855b.jpg

Sự kiện trên Quảng trường Martyrs de la Résistance ở Antibes, ngày 14 tháng 8.

a5902c34c87eafe3f7ac7c803ab41076.jpg

Nâng cao nhận thức ở Fréjus, ngày 14 tháng 8.

22d08dc0f8b2d6e3db38c8d67212d1e0.jpg

8f2047b1db41a23d9c5a06e6fc63f82b.jpg

3cbbb76bbde6063f2b985edab8a2b20a.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện và thu thập chữ ký ở trước tòa án Nice vào ngày 15 tháng 8.

462cb11c2c7357ba123a9b02a75df332.jpg

Nâng cao nhận thức và thu thập chữ ký tại Quảng trường Masséna ở Nice, ngày 15 tháng 8.

Ông Michel Lachapelle, 75 tuổi, đã sống cả đời ở Nice, nói rằng ông bị sốc khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Có những điều kinh khủng đang xảy ra ở Trung Quốc, và tình hình thật sự nghiêm trọng. Chọn người để mổ lấy nội tạng thật ghê rợn.” Ông cũng cho rằng thật nguy hiểm khi giữ im lặng trước một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng đến vậy. “Nếu không ai lên tiếng, không ai xuống đường, thì thật đáng sợ. Mọi người cần phải biết về điều này, mọi người nên thức tỉnh và ít nhất là bày tỏ sự phẫn nộ [trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này].

Ông Michel tin việc các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện giảng chân tướng là rất quan trọng: “Sự kiện này rất tốt, vì đây là việc thực sự đáng được ủng hộ.”

Ông Benoît đã dành nhiều năm nghiên cứu vật lý. Sau khi trao đổi với một học viên hồi lâu và biết được vì sao ĐCSTQ lại bức hại những người có tín ngưỡng, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, ông đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông cho hay mình luôn quan tâm đến các pháp môn tu luyện.

Bà Regine, một cư dân lâu năm ở Nice, lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ: “Thật là một tội ác kinh hoàng.” Bà khích lệ các học viên tiếp tục tổ chức các sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và để nhận được nhiều sự chú ý hơn từ giới truyền thông.

Ông Michel và vợ, bà Jeanne-Claude, là những nhà nghiên cứu y khoa cũng sống ở Nice. Họ cho hay: “Việc ký tên là một quyết định đương nhiên, không cần đến lập luận khoa học nào cả.”

7b242aaf12868349e3fd8d51845ed503.jpg

1a4dbc2a9645d276e34d59a33102727d.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký tại Quai Bonaparte ở Menton vào ngày 16 tháng 8.

Cô Melanie, sống ở Monaco, đã trò chuyện với các học viên trong khi đang đi dạo ở Menton. Cô kể rằng cô đã xem một buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris cách đây mấy năm và đã tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại. Cô rất vui khi ký tên vào bản kiến nghị

b4053932d4aa196b90409a554cd7ab5b.jpg

829bbf9dd651b72fc4ca2877a529e69c.jpg

4365b5cf2eaf3f480d3a4997fbd84d9a.jpg

Các học viên thu thập chữ ký tại Quảng trường Louis Blanc ở Toulon vào ngày 17 tháng 8.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/27/498818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229585.html