Ấn Độ: Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm hoa Lalbagh ở Bangalore
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 29-08-2025] Từ ngày 7 – 18 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Triển lãm hoa Lalbagh nhân Ngày Độc lập lần thứ 218 tại Vườn Bách thảo Lalbagh.
Triển lãm hoa Lalbagh là một trong những triển lãm hoa lớn nhất Ấn Độ và được tổ chức hai lần một năm, một lần vào Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26 tháng 1) và một lần nữa vào Ngày Độc lập Ấn Độ (15 tháng 8). Mỗi cuộc triển lãm có một chủ đề khác nhau, triển lãm lần này có chủ đề về câu chuyện của Rani Chennamma và Sangolli Rayanna—hai chiến sĩ đấu tranh cho tự do của Ấn Độ.
Các học viên tham gia Triển lãm hoa Lalbagh nhân Ngày Độc lập lần thứ 218 tại Vườn Bách thảo Lalbagh từ ngày 7 – 18 tháng 8.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được ban tổ chức triển lãm mời tham gia từ năm 2016. Trong 12 ngày diễn ra triển lãm, đã có hơn 624.000 lượt khách tham dự, riêng Ngày Độc lập đã có 179.000 lượt khách. Nhiều người đã dừng chân tại quầy của các học viên để học các bài công pháp, tìm hiểu thêm về pháp môn và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Du khách quan tâm đến việc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Cô Saide và cô Jyoti đã đứng xem các học viên luyện công. Họ nói chuyện với các học viên và hỏi thông tin liên lạc của điểm luyện công gần nhất.
Ông Muralidhar đến từ Kerala, bang phía Nam của Ấn Độ, cho biết ông rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông muốn xem các video hướng dẫn luyện công để có thể hiểu rõ hơn về pháp môn.
Sau khi tập thử một vài bài công pháp, cô Jaishree chia sẻ rằng cô cảm thấy ngứa ran ở tay và chân, và có một dòng năng lượng chảy khắp cơ thể. Cô cũng cảm nhận được sự yên bình và luồng nhiệt trong người mình.
Một số du khách học các bài công pháp ngay tại sự kiện.
Sơ Saleth Mary từ Trường Auxilium Navjeevan đã ghé qua quầy thông tin và bày tỏ mong muốn được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường của mình. Sơ đã đưa cho các học viên thông tin liên lạc.
Sơ Justin cũng muốn được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học sinh của Trường Trung học Nữ sinh Nirmal. Sơ cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tĩnh tâm, và cho hay khi tập các bài công pháp Sơ cảm thấy an nhiên và tĩnh tại nên rất ấn tượng.
Một số cảnh sát và nhân viên an ninh đã ghé qua quầy thông tin và mời các học viên đến nơi làm việc của để hướng dẫn các bài công pháp. Vài người trong số họ đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp để đọc. Nhiều người đã dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về pháp môn.
Mọi người ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Hai cô gái trẻ, Divya và Usha, cũng nán lại tại quầy thông tin. Cả hai đều không giấu được vẻ bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Hai cô đều làm cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) và mong muốn ủng hộ bằng cách ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ sẵn lòng giúp kêu gọi càng nhiều người hơn càng tốt để chấm dứt cuộc bức hại này.
Nhiều du khách ký bản kiến nghị.
Hai cô đã mời các học viên đến Trường Bishop Cotton để chia sẻ cho các học sinh biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cũng như thu thập chữ ký thỉnh nguyện.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498891.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/31/229619.html