Hà Lan: Ngày Thông tin tại Breda thu hút sự ủng hộ dành cho Pháp Luân Công
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 19-08-2025] Thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2025, điểm giảng chân tướng lưu động của các học viên Pháp Luân Công đã đến thành phố Breda ở miền Nam Hà Lan.
Các thành viên trong đoàn lưu động đã tổ chức một hoạt động tại Grote Markt, quảng trường trung tâm của Breda, từ 12 giờ trưa. Họ giới thiệu Pháp Luân Công tới người dân và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại thông qua các bảng trưng bày, trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi, trò chuyện với người qua đường và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các động tác luyện công nhẹ nhàng và âm nhạc êm dịu của các học viên đã thu hút đông đảo người dân. Mọi người tò mò muốn biết Pháp Luân Công là gì và tại sao pháp môn này lại bị đàn áp quá tàn bạo ở Trung Quốc.
Sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều người cho biết họ muốn học Pháp Luân Công. Một người Hà Lan từng chứng kiến cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên đường phố ở Bắc Kinh, đã lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên và khích lệ họ tiếp tục.
Học viên Pháp Luân Công dựng các bảng giảng chân tướng và luyện công tập thể tại Grote Markt, quảng trường trung tâm của Breda hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2025.
Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Sinh viên người Brazil: “Cảm ơn các anh đã cho em biết điều này!”
Anh Tiagog, một sinh viên người Brazil, đến Hà Lan theo chương trình trao đổi sinh viên. Ngay trong ngày đầu ở Hà Lan, anh đã thấy các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng trên đường phố. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cách ĐCSTQ bưng bít thông tin này, anh đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Anh bày tỏ: “Mọi người nên được hưởng tự do và thông tin chân thực. Cảm ơn các anh đã cho em biết sự thật này.”
Anh nói tiếp: “Em biết chính quyền Trung Quốc kiểm soát Internet và không cho phép người dân tự do truy cập mạng. Thực ra là họ đang che đậy một số điều, ngăn cản người dân biết được sự thật và xâm phạm quyền riêng tư của họ.”
Sinh viên người Brazil Tiagog cảm ơn các học viên đã cho anh biết chân tướng.
“Tôi đã từng thấy cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên đường phố Bắc Kinh”
Một người đàn ông Hà Lan nhìn vào những bức ảnh cảnh sát đang đánh đập các học viên Pháp Luân Công trên các bảng trưng bày và nói với các học viên tại đó: “Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh sát ở Bắc Kinh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.”
Cách đây hơn 20 năm, khi đang du lịch ở Trung Quốc, ông đã chứng kiến khoảng chục người bị bắt trên đường phố Bắc Kinh và bị đưa lên xe cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu những người xem, trong đó có ông, nhanh chóng rời đi và không được đứng nhìn. Có người nói với ông rằng những người bị bắt là các học viên Pháp Luân Công.
Ông cho hay: “Đảng Cộng sản đố kỵ và tham lam. Tôi chưa bao giờ thấy ai trốn từ phương Tây sang Trung Quốc cả; mà tôi chỉ thấy người ta trốn từ các nước cộng sản sang phương Tây! Đảng Cộng sản sợ người dân, sợ người dân biết được sự thật!”
Ông đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại và khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực.
Người đàn ông từng chứng kiến cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc hai thập kỷ trước đã lên án hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Học viên: Hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ủng hộ và lên tiếng cho sự thiện lương
Học viên Pháp Luân Công người Hà Lan, ông Silvio, kể rằng ngay từ khi còn trẻ ông đã hứng thú với tu luyện theo Đạo gia ở Trung Quốc. Ông đã nghiên cứu Đan Kinh, Đạo Tạng và Kinh Dịch, thậm chí còn sang Trung Quốc để tìm một pháp tu. Sau đó, ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Lan và bắt đầu tu luyện. Ông chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi, khiến tâm tôi trở nên tĩnh lặng và vui vẻ hơn. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và trả lời được nhiều câu hỏi về cuộc đời.”
Ông Silvio nhấn mạnh: “Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho các giá trị phổ quát và những phẩm chất tốt đẹp nhất của bản tính con người. Hiện nay ở Trung Quốc, các hành vi vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra, và điều này cần sự quan tâm của người dân phương Tây.”
Học viên người Hà Lan Silvio hy vọng nhiều người hơn nữa có thể ủng hộ và lên tiếng cho sự thiện lương
Ông Silvio nói: “Mọi người cần nhận ra rằng trên thế giới có thiện và ác. Chúng ta phải ủng hộ và lên tiếng cho cái thiện. Trước sự tà ác của ĐCSTQ, nếu chúng ta giữ im lặng, một ngày nào đó ĐCSTQ cũng sẽ tước đi quyền tự do mà người dân phương Tây đang có ngày nay.”
Ông hy vọng nhiều người hơn nữa có thể ký tên bản kiến nghị để ngăn chặn hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Breda thuộc tỉnh North Brabant (Noord Brabant) ở phía Nam của Hà Lan; đây là thành phố lớn thứ chín của quốc gia này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/19/498533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/27/229555.html