Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Konstanz, Đức

[MINH HUỆ 23-08-2025] (Tiếp theo Phần 3 )

“Tôi thực sự khâm phục họ, mặc dù ngày ngày phải đối diện với cuộc bức hại, họ vẫn tràn đầy dũng khí. Cách mà họ can đảm nói cho mọi người biết sự thật cũng rất tuyệt vời”, một người thốt lên sau khi trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một người khác nói: “Sự thật thường bị đàn áp, nhưng người ta có câu: ‘Lời nói dối có thể thắng trong cuộc đua nước rút, nhưng sự thật sẽ thắng trong cuộc chạy marathon.” Một người đàn ông bày tỏ: “Những sự kiện như thế này rất quan trọng bởi vì chúng giúp mọi người cảm nhận được lòng dũng cảm của các học viên. Tôi chân thành cảm ơn họ vì những hy sinh của họ.”

Đây là một số cảm nghĩ của người dân sau khi trò chuyện với các học viên trong sự kiện thông tin được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2025, trong tổng cộng 15 ngày. Các học viên đã dựng quầy thông tin trên Quảng trường Marktstätte ở trung tâm thành phố Konstaz, thuộc biên giới phía Nam nước Đức. Nhiều khách qua đường đã nhận tờ rơi, hỏi các học viên thêm thông tin hoặc trực tiếp đến quầy để ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

ef054920e7975c08b1a6e8ee9c12a8f6.jpg

926e2de8506bf80728b3c1b9b4b95f8d.jpg

6dc7ba84781fa826e19897f5ab0bd190.jpg

6191476093a336ba65f99ad7ec31cf60.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người ở trung tâm thành phố Konstanz và nói với họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cứ vào mỗi thứ Bảy, anh Gianluca, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, lại chất tài liệu lên chiếc xe nhỏ của mình, cùng vợ và con trai anh cũng là học viên, chạy xe gần một giờ đồng hồ để đến Konstaz. Những học viên khác cũng đến từ các thành phố lân cận và Thụy sỹ. Tất cả họ đều hy vọng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh Gianluca chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền này hậu thuẫn sẽ chấm dứt. ĐCSTQ truyền bá những tuyên truyền dối trá thông qua các phương tiện truyền thông, và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó ra các kênh thông tấn bên ngoài Trung Quốc. Nó còn đang tiến hành đàn áp xuyên quốc gia. Tôi hy vọng những sự kiện này có thể giúp nhiều người hơn nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ, để họ không bị lừa dối và vô tình tiếp tay cho cuộc bức hại.”

Một số người nói với các học viên rằng họ đã ký đơn kiến nghị và đọc các tài liệu thông tin. Nhiều người cho biết mặc dù cuộc bức hại rất tàn khốc, họ vẫn khích lệ các học viên hãy kiên trì. Một số người rất quan tâm và thường xuyên ghé qua để động viên các học viên và hỏi thăm diễn biến mới. Một số muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đi ngang qua quầy thông tin nhiều lần, một số người cuối cùng đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ. Những người khác khi biết có những bản kiến nghị mới cần chữ ký, họ cũng ký tên. Nhiều người cảm ơn các học viên vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ nhằm giúp mọi người biết đến tình hình hiện tại ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một số người nghe nói về cuộc bức hại.

112bda5f19871bf3c48033397a5172cf.jpg

Nhiều du khách cảm ơn các học viên vì đã tổ chức những sự kiện này, và cũng ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Người dân kích lệ các học viên

Ông Alexander Weigold nhận định: “Chúng ta phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại. Tình trạng này [ở Trung Quốc] là đi ngược với nhân tính, và là tội ác chống lại nhân loại. Nếu không ai kêu gọi sự chú ý của mọi người để cố gắng ngăn chặn cuộc bức hại, thì tất cả những tội ác này sẽ tiếp diễn.” Ông nhấn mạnh: “Họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đã hy sinh thời gian và công sức của mình để nỗ lực chấm dứt những hành vi tà ác này. Điều đó thực sự làm tôi cảm động, vì sự thay đổi này là vô cùng cấp thiết.”

Bà Dagmar Olalere, trợ lý hành chính của một viện nghiên cứu địa phương, cũng tán đồng: “Các sự kiện này rất quan trọng để khích lệ mọi người chú ý đến những điều bất công này. Để cho họ biết và họ có thể xác định lập trường của mình trong vấn đề này.”

Ông Hans, người rất am hiểu về Đông Đức dưới thời chế độ cộng sản, cho biết: “Tôi tin mọi điều các bạn nói.” Ông khích lệ các học viên: “Các bạn nên tổ chức nhiều sự kiện ngày thông tin như thế này. Truyền thông Đức thật sai lầm khi không đề cập đến những vấn đề này. Toàn nhân loại cần phải thức tỉnh. Mọi người cần biết điều này để khơi dậy suy nghĩ của họ. Chúng ta đã đến thời điểm đón chào một thế giới mới.”

58dd947353bf4e12f73a8c1db3b22855.jpg

Bốn thiếu niên ký bản kiến nghị và cho biết các em dự định chia sẻ thông tin lên mạng xã hội của mình

Bốn học sinh trung học cơ sở, các em Malah, Narin, Jood và Medinal, đã ký các bản kiến nghị. Một em bày tỏ: “Mọi người cần biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những sự kiện như thế này nên được tổ chức khắp trên thế giới.” Một em khác nói: “Những sự kiện như vậy rất tốt. Người ta có thể nói cho mọi người về những điều đang diễn ra.” “Chúng cháu biết việc tổ chức những chức kiện như thế này, kể cả việc sản xuất tờ thông tin, đều do các học viên làm.” “Mỗi thành phố và mỗi quốc gia đều nên biết về điều này [cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ].” Một em cho hay: “Giá mà chúng cháu trưởng thành hơn, chúng cháu sẽ có thể hành động nhiều hơn để chấm dứt cuộc bức hại.”

Không chỉ những người trẻ, mà cả người cao tuổi, như bà Groh Friederik, cũng lên án cuộc bức hại: “Mọi người cần biết nhiều hơn vì truyền thông thường chỉ đưa tin một chiều, vậy nên chúng ta phải tìm hiểu thêm từ các góc độ khác. Tôi nghĩ sự kiện ngày hôm nay rất ý nghĩa.”

Chúng tôi nhất định sẽ nói cho nhiều người khác nữa

9aed74c49e093027a5b5de77023f1454.jpg

9107db9a2c8e4d91845c62ee453b45d1.jpg

Nhiều khách qua đường cho hay họ muốn chia sẻ điều họ biết được với người khác và hy vọng nhiều người hơn có thể tham gia chấm dứt cuộc bức hại.

“Quả thực là trước cuộc trò chuyện này, tôi chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại, thật đáng tiếc”, cô Jael Harsch, một trợ lý y tế đến từ Thụy Sĩ, bộc bạch. Cô cho hay đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện. Cô động viên các học viên và nói: “Mọi người nên nhận thông tin để nhiều người hơn nữa có thể làm phần việc của mình và tạo ra sự thay đổi vì cuộc bức hại này rõ ràng là sai trái.

“Chúng tôi nhất định sẽ nói với nhiều người khác nữa”, anh Harsch khẳng định. “Chúng tôi cũng scan mã QR [liên kết đến trang web đơn kiến nghị], để mọi người có thể ký tên.”

“Tôi tin hầu hết mọi người sẽ đều nghĩ như vậy”, cô Giulia Romano, người đi cùng anh Harsch, nhận định. “Chúng tôi cảm thấy cuộc bức hại này quá tàn bạo, nên việc cho nhiều người hơn nữa biết về nó là rất trọng yếu. Để họ biết điều gì đã xảy ra và có hành động.”

Hai học sinh lớp 10, em Grete và Emily, cũng dự định sẽ chia sẻ với những người khác. Em Grete cho biết: “Đương nhiên là mọi người cần phải hành động để phản đối cuộc bức hại. Chúng ta nên cho nhiều người hơn nữa biết để họ ký đơn kiến nghị.” Em Emily tiếp lời: “Những chữ ký này có thể khởi được tác dụng to lớn.”

Sự bền bỉ của các học viên đáng được mọi người cảm phục

Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại suốt hơn 20 năm qua, anh Eva, một sinh viên luật, cảm thán: “Tôi cảm thấy điều này rất quan trọng và đáng được mọi người cảm phục. Chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của sự kiên trì này vì nó hơn rất nhiều so với việc chỉ nói: ‘Chúng tôi đã cố gắng.’ Tôi nghĩ chúng ta không được mất hy vọng. Chúng ta phải thực sự nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt hơn.”

Một giám đốc logistic trong ngành bưu chính người Thụy Sỹ cũng khen ngợi các học viên vì sự kiên định và nỗ lực của họ trong hơn 26 năm qua: “Điều họ đang làm là nỗ lực vô cùng to lớn, và tôi tự hào về họ. Tôi mong họ có thể tiếp tục vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu.”

048a80c76c0bbba89ebf76c5af198501.jpg

Mặc dù mặt trời đã lặn và sự kiện trong ngày đã kết thúc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ sớm quay lại Konstanz để tiếp tục nói với mọi người về cuộc bức hại.

Khi hoàng hôn buông xuống, anh Gianluca, gia đình anh cùng các học viên Pháp Luân Công khác thu dọn tất cả tài liệu, biểu ngữ, bàn ghế và lều lên xe. Anh cho biết: “Thật tuyệt khi thấy vẻ mặt vui mừng của mọi người sau khi minh bạch chân tướng và nhìn thấu lời dối trá của ĐCSTQ. Nhiều người nói rằng họ dự định sẽ nói với những người khác về những gì họ đã biết.” Anh Gianluca mỉm cười và nói tiếp: “Trong thế giới hỗn loạn này, có thể nghe về Chân-Thiện-Nhẫn khiến mọi người được khích lệ và cảm thấy vẫn còn hy vọng. Chúng tôi muốn chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như những gì chúng tôi đã trải nghiệm thông qua tu luyện pháp môn này.”

(Hết)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/23/498676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229534.html