Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 21-08-2025] Từ ngày 8 – 12 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động thông tin tại năm địa điểm dọc bờ biển Romania để giới thiệu tới công chúng về pháp môn của họ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã tổ chức một sự kiện tại Telegondola ở phía Bắc Mamaia vào ngày 8 tháng 8, tại Cảng Mangalia vào ngày 9 tháng 8, tại Eforie Nord và Eforie Sud vào ngày 10 và 11 tháng 8, và gần Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian ở Constanța vào ngày 12 tháng 8.

865181bcf6505c7ba56f509b76caf147.jpg

Sự kiện tại Cảng Mangalia, ngày 9 tháng 8 năm 2025

49bcd2459d8105d1fbbb94caedc97ef6.jpg

Sự kiện tại Eforie Sud, ngày 10 tháng 8 năm 2025

3d0a441b5ce5540fd69a320ddf9f23ec.jpg

Sự kiện tại Eforie Nord, ngày 11 tháng 8 năm 2025

e3e9343fbaeddd1ea23e430ff4480cd8.jpg

1c62dd2758f07fe4f1cf78d6aad0e175.jpg

f1e8ec963a9a27494d52c60c77da41d3.jpg

Sự kiện tại Constanța, ngày 12 tháng 8 năm 2025

Trong các sự kiện, các học viên đã phát tờ thông tin, trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị gửi tới các quốc gia G7 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người qua đường cho hay trước đây họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi được thể hiện sự ủng hộ với các học viên.

Cần có thêm nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp

a2a21f0ebaa36cf3acb2dfd271d9f7f9.jpg

Bà Florina Oncescu tại Eforie Sud, ngày 10 tháng 8 năm 2025

Sau khi nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” trên bảng trưng bày ở Eforie Sud, bà Florina Oncescu đã bị thu hút đến sự kiện của các học viên. Bà nói với các học viên rằng bà đã từng nghe nói đến pháp môn. “Tôi cũng đã đọc về [môn] này trên Google rồi. Tôi rất đau lòng khi đọc về những khổ nạn mà họ đã phải chịu đựng. Cần quảng bá rộng rãi hơn đến mọi người để họ có được sức khỏe, sự cải biến và cân bằng. Đó là những gì tôi thấy, và tôi thực sự thích những gì đọc được về [các học viên]”, bà cho biết.

Nói về sự phổ truyền nhanh chóng của Pháp Luân Đại Pháp trong mọi tầng lớp xã hội ngay sau khi được truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, bà Oncescu mong muốn được thấy sự phát triển mạnh mẽ ấy ở Romania. “Tôi nghĩ sẽ rất tốt cho các trường học nếu chúng ta giải thích cho các em về ý nghĩa của [Pháp Luân Đại Pháp]; nếu các em sẵn sàng tiếp nhận điều này, chắc chắn các em cũng sẽ bắt đầu tập luyện ở đây. Thật tốt biết bao khi bất kỳ người dân nào cũng có thể lên mạng đọc về Pháp Luân Đại Pháp và thấy được sự khỏe khoắn và tràn đầy sức sống của mọi người—và tôi không hiểu tại sao môn này lại bị cấm [ở Trung Quốc]”, bà nói.

Một học viên đã giải thích cho bà lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà Oncescu rất buồn khi nghe điều đó. “Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đồng cảm và ủng hộ họ [các học viên Pháp Luân Công]. Tôi rất tiếc. Nếu có thể giúp họ bằng bất cứ cách nào, tôi sẽ làm”, bà nói. Trước khi rời đi, bà đã ký tên vào bản kiến nghị.

Học sinh: Mọi người nên thực hành Chân-Thiện-Nhẫn

2ec89c471299c0a7475ead9661484ed6.jpg

David và bạn của mình tại Constanța, ngày 12 tháng 8 năm 2025.

David, một học sinh trung học, đã ghé thăm quầy của các học viên ở Constanta. Cậu tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được mô tả trong Pháp Luân Đại Pháp giúp nuôi dưỡng tinh thần, trong khi các bài công pháp đảm bảo sức khỏe thể chất—cả hai đều cần thiết cho việc phát triển trí huệ của một người và giúp họ đạt được trạng thái tốt nhất có thể.

Cậu cũng nói rằng nếu mọi người chỉ cần thử thực hành nguyên tắc này một lần, họ sẽ có dịp hiểu được những lợi ích mà chúng mang lại cho cuộc sống của họ. “Cháu nghĩ các nguyên tắc được giảng dạy [trong Pháp Luân Đại Pháp] rất tốt, và mọi người trong xã hội nên thực hành chúng ít nhất một lần. Cháu cũng nghĩ tinh thần hẳn là có mối liên hệ chặt chẽ với cơ thể, bởi vì đó là cách chúng ta có thể đạt được sự khai sáng”, cậu nói.

David đề xuất rằng các học viên nên xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội, “Bởi vì nếu được quảng bá nhiều hơn, tự nhiên sẽ có nhiều người đến hơn, và giới trẻ sẽ không thấy có gì sai trái và sẽ đồng ý với những ý tưởng được trình bày.”

David cũng khích lệ các học viên hãy luôn là chính họ, không từ bỏ tín ngưỡng dưới áp lực của chế độ cộng sản. “Hãy là chính mình.”

Trẻ em, giáo viên và phụ huynh trân trọng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp

Các bậc phụ huynh và giáo viên cũng đến nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về sự kiện; nhiều người trong số họ đã đưa con em mình đi cùng. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý của pháp môn, cả người lớn và trẻ em đều bày tỏ sự tán thành trước những nỗ lực của các học viên và bàng hoàng khi biết pháp môn đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

Em Sofia, 17 tuổi, đi cùng mẹ ở Mamaia, đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền cộng sản ở Trung Quốc bức hại. Em nói: “Thật đáng buồn khi những người vô tội, những người quan tâm đến việc trở nên tốt hơn và chính trực hơn, lại vẫn bị chính quyền cộng sản khủng bố, thậm chí giết hại để thu hoạch nội tạng.” Em mong những tội ác này phải chấm dứt. Sofia và mẹ đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.

Tại Eforie Nord, một nhóm trẻ em cùng ba người giám sát đã đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp, họ đã đọc các biểu ngữ hiển thị nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Một trong những người giám sát đã nhận tài liệu thông tin, cùng với một cuốn Câu chuyện Hoa sen. Anh hào hứng nói rằng sẽ đọc cuốn sách cho bọn trẻ vào tối hôm đó.

c4a30abd7455a0d15435c70bb20ab841.jpg

d993f686431e6e1095350fe98d1bddeb.jpg

112fa4de76051ff5d7798adc54fd18fe.jpg

bd9506bc31139abb330bb400e5113a38.jpg

3e70d7fe91787be76d36ba7036fa5fa3.jpg

Sự kiện tại Eforie Nord, ngày 11 tháng 8 năm 2025.

Tại Eforie Sud, người qua đường đã biết các học viên bị bức hại vì tín ngưỡng của họ dưới chế độ ĐCSTQ. Nhiều người cho hay họ rất ấn tượng trước các hoạt động thông tin của các học viên. Một giáo viên đã xin cuốn Câu chuyện Hoa sen, nói rằng cô sẽ dùng cuốn sách này để giải thích về các nguyên lý cho học sinh của mình, bởi vì “Việc những đứa trẻ này hiểu được tầm quan trọng của các giá trị đạo đức và tuân theo chúng trong cuộc sống là rất cần thiết.”

Một thiếu niên mặc trang phục truyền thống cho hay: “Việc tra tấn và giết hại những người tuân theo các nguyên tắc đạo đức này và muốn trở thành người tốt là không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức.” Em đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/498613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229542.html