Pháp: Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 26-08-2025] Vào ngày 23 tháng 8 năm 2025, các học viên đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Saint-Nazaire, Pháp. Họ dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), trưng bày các bảng thông tin, treo biểu ngữ, cũng như phát các tờ chân tướng. Họ cũng thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Saint-Nazaire, thủ phủ của tỉnh Loire-Atlantique ở miền Tây nước Pháp, giáp với Đại Tây Dương và nằm ở cửa sông Loire. Thành phố này nổi tiếng với Cảng Lớn Nantes-Saint-Nazaire, cũng như các ngành công nghiệp hàng không và đóng tàu.
Các học viên tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Saint-Nazaire, ngày 23 tháng 8.
Nhiều người ra ngoài tận hưởng thời tiết nắng đẹp đã đọc các bảng trưng bày. Một người đàn ông đến từ New Caledonia, hòn đảo của Pháp ở Nam Thái Bình Dương, đang đi nghỉ tại Saint-Nazaire cho hay ông bị sốc khi nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện gửi các quốc gia G7+7 và cảm ơn các học viên vì những thông tin này. [Ghi chú của biên tập viên: G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ; +7 gồm Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan.]
Một người phụ nữ sau khi đọc bảng trưng bày đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ khi một học viên chưa kịp nói lời nào. Là một y tá đã nghỉ hưu, người phụ nữ cho hay bà đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cho rằng điều đó thật vô nhân đạo. Bà cảm ơn các học viên và chúc họ may mắn.
Ông Gwenaël đến từ Lorient đã vô cùng xúc động khi được một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt Nam kể cho nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. “Thật dũng cảm! Các bạn thiện thực sự và muốn giúp đỡ người dân Trung Quốc,” ông nói với đôi mắt ngấn lệ và ký vào bản thỉnh nguyện.
Một người đàn ông nói với các học viên rằng ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã nhận một bản Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm qua và cho hay ông sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.
Cô Emily, một nhân viên xã hội, đã cùng cháu trai dừng lại ở quầy thông tin và nói với các học viên: “Tôi đã thấy các bạn tại Hội chợ Sức khỏe Saint-Brévin, nhưng lúc đó các bạn không có biểu ngữ nào về cuộc bức hại. Các bạn đã nói với tôi về điều đó rồi, nhưng tôi đã không nhận ra Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại khủng khiếp ở Trung Quốc. Nếu điều này khiến ĐCSTQ lo ngại đến vậy, thì Pháp Luân Đại Pháp hẳn là tốt đẹp. Tôi sẽ ký đơn thỉnh nguyện và học các bài công pháp. Tôi muốn đến điểm luyện công từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp. Giờ tôi tình cờ gặp được các bạn, đây không phải là ngẫu nhiên. Tôi sẽ ghi lại thông tin liên lạc của điểm luyện công Saint-Nazaire và lần này tôi nhất định sẽ đi.”
Cụ bà Claudine, 84 tuổi, đã vô cùng xúc động trước những gì bà nghe được. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện và hỏi cách luyện các bài công pháp. Khi rời đi, bà nói: “Cảm ơn các bạn đã giải thích cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn.”
Một người mẹ và con gái của bà đã lắng nghe lời giải thích của các học viên và ký bản thỉnh nguyện. Họ cho rằng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật kinh hoàng và cả thế giới cần phải biết đến điều đó. Hai mẹ con cảm ơn các học viên vì những thông tin này.
Khi ông Yaki cầm tờ thông tin và định rời đi, một học viên nói với ông rằng nếu ông vội, ông có thể ký trực tuyến. Ông quay lại và cho biết ông rất vui được ký nhưng xin lỗi vì tay ông bị run. Người học viên nói rằng tấm lòng mới là điều quan trọng, vậy là ông đã ký bằng bàn tay run rẩy và chúc các học viên may mắn.
Trong suốt sự kiện, nhiều người đã bày tỏ lòng cảm kích đối với các học viên vì đã cho họ biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một số người nói rằng họ cần phải nói về điều này càng nhiều càng tốt vì cuộc bức hại cần phải được chấm dứt. Những người khác đề nghị các học viên tổ chức thêm một sự kiện và bảo cho họ những địa điểm khác có nhiều người qua lại hơn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/498784.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229565.html