[MINH HUỆ 31-08-2010] Chị dâu tôi là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở. Năm 2011, chị than phiền về một cơn đau đầu rất tệ và tầm mắt bị mờ ngay trước khi bị ngất xỉu trong lớp học. Chị được đưa đến Bệnh viện Trung ương và tại đó chị được chẩn đoán bị một khối u não. Khối u chèn vào dây thần kinh thị giác nên chị ấy không thể thấy rõ. Nếu thực hiện phẫu thuật thì cực kỳ nguy hiểm. Cả gia đình tôi rất tuyệt vọng. Chúng tôi quyết định đến chữa trị tại “Bệnh viện Thiên Đàn” hay “Bệnh viện Đồng Nhân” ở Bắc Kinh. Chị dâu tôi vẫn còn chút ít hy vọng rằng chị sẽ có thể sống sót.

Tôi và em gái đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi nói với chị: “Chị hãy tin vào Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng em sẽ cứu chị! Từ bây giờ, chị hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ sẽ cứu chị.” Chị ấy nói: “Chị tin vào Pháp Luân Đại Pháp và lúc nào chị cũng sẽ niệm.”

Vợ chồng chị dâu tôi đã đi xe lửa đến Bắc Kinh để gặp các chuyên gia tại Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh. Chị ấy đã tiến hành xét nghiệm MRI, và kết quả cho thấy rằng khối u đã biến mất! Họ cũng đến Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh và xác nhận rằng hai mắt của chị đã ổn. Thị lực đã hồi phục hoàn toàn. Một tuần sau họ trở về nhà.

Chị dâu tôi nói: “Một đêm nọ, khi đang ở trong khách sạn tại Bắc Kinh, chị đã thấy một vị Phật to lớn với lòng bàn tay thẳng đứng đang cười với chị. Chị cũng thấy nhiều vị Phật nhỏ khắp phòng. Chị nhận ra rằng Sư phụ Lý đã cứu chị. Chị hoàn toàn tin vào Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.” Sau đó chúng tôi đưa cho chị quyển sách Chuyển Pháp Luân quý giá. Chị tôi đã nắm bắt cơ hội quý giá này để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/31/脑瘤去除神迹显-弟妹走上修炼路-262174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/11/135365.html

Đăng ngày 19-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share