Chứng thực Đại Pháp qua từng lời nói và hành động
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 09-08-2025] Gần đây do nhu cầu công việc, tôi đã đặt làm một cái máy. Vào ngày lắp đặt, ông chủ đã cùng con trai và nhân viên của mình đến lắp. Vừa vào tới cửa hàng, ông chủ hỏi: “Chị là người tu luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi đáp: “Vâng.”
Trước đó, tôi đã đến xưởng của họ để xem máy và đàm phán về giá, cuộc trò chuyện của chúng tôi rất vui vẻ. Trước khi rời đi, ông chủ đã nói với tôi: “Tôi cảm thấy chị là một người rất chân thành”.
Lần này, khi ông chủ đến cửa hàng của tôi để lắp đặt máy, ông ấy nhìn thấy trong cửa hàng có áp phích Shen Yun, trên bàn có đặt báo “Epoch Times” và tờ rơi về “Thu hoạch nội tạng sống”, ông liền nhận ra tôi là người tu luyện Pháp Luân Công.
Ông ấy nói: “Tôi kể cho chị nghe chuyện này, thật sự rất kỳ diệu”. Ông kể rằng khi con trai ông hẹn hò với bạn gái, bố của cô gái ấy ngoài 50 tuổi đã không đi làm, suốt ngày chỉ ăn uống nhậu nhẹt, rồi cờ bạc, tóc thì để dài, râu cũng không cạo, dài đến tận thắt lưng. Con trai ông ấy thậm chí không dám nói với ông rằng bố vợ tương lai của mình lại là một người như vậy.
Nhưng sau này, bố bạn gái của con trai ông tu luyện Pháp Luân Công, ông ấy đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người có kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tâm tính tốt. Ông chủ kinh ngạc nói với tôi: “Tính cách của một người có thể thay đổi 180 độ, sao Pháp Luân Công lại có uy lực lớn đến thế nhỉ? Thật quá phi thường!” Sau khi nghe xong tôi rất cảm động, và cũng ngộ ra rằng khi chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, trong quá trình tiếp xúc với người thường, từng lời nói, từng hành động đều là đang chứng thực Pháp.
Chẳng hạn như mỗi ngày tôi đều cần đi chợ mua đồ, và đã rất quen với một số chủ cửa hàng, mỗi khi tính tiền, họ thường nói số lẻ không cần trả. Nhưng tôi đều kiên quyết trả đủ.
Họ nói: “Người khác đều tính toán và hỏi xem có thể bỏ bớt số lẻ đi không, còn chị thì ngược lại, nhất định phải trả đủ, thật sự không giống những người khác”. Tôi nghĩ, đây cũng là đang trừ bỏ tâm lợi ích, tâm tham lợi nhỏ của mình.
Đôi khi khách hàng để quên một số đồ như điện thoại, ví tiền và những thứ tương đối có giá trị khác. Mãi lâu sau họ mới gọi điện lại để tìm, khi có thể nhận lại được đồ thất lạc, họ thực sự vui mừng như nhặt được của. Lúc này, tôi sẽ tặng cho họ tài liệu chân tướng. Ở nơi làm việc, tôi rất chú ý đến từng lời nói, từng hành động của mình, trong tâm luôn giữ vững nguyên tắc suy nghĩ cho người khác, đặt người khác lên trước bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi gặp phải một số yêu cầu có phần vô lý của khách hàng, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tôi nhớ trước đây có một nhân viên nói với tôi rằng, từ khi nghỉ hưu trong quân đội lúc ngoài 50 tuổi đến nay, ông đã làm rất nhiều công việc, cho rất nhiều ông chủ, nhưng ông cảm thấy tôi là người tốt nhất. Vì ở cửa hàng, tôi cũng thường giảng chân tướng Đại Pháp cho nhân viên, lúc đóng cửa cũng thường hát các bài hát Đại Pháp cho họ nghe, để họ cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau này vì có việc riêng nên ông ấy nghỉ làm, trước khi rời đi ông đã nói với tôi: “Chị à, chị là người rất tốt, chị đã không làm ô danh Đại Pháp”. Câu nói này nghe có vẻ là một lời khen, nhưng tôi cảm thấy đó là một sự khích lệ để mình phải cố gắng hơn nữa.
Tu luyện thật sự rất nghiêm túc, từng giây từng phút đều phải chú ý đến từng lời nói, từng hành động của mình, thật sự không thể làm ô danh Đại Pháp.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/9/498109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/16/229387.html