Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-05-2025] Sau khi đọc Kinh văn “Kinh tỉnh” của Sư phụ, trong tâm tôi đột nhiên bừng tỉnh. Bình thường tôi giảng chân tướng cứu người, chính niệm mười phần đầy đủ, đối mặt với nhiều kiểu người khác nhau tôi đều có thể từ bi đối đãi, hiệu quả thu được cũng rất tốt. Nhưng một khi quay trở lại cuộc sống thường ngày, tôi liền buông lơi nhận thức về tu luyện của mình, đối đãi với người thân và bạn bè xung quanh cũng không được thiện và từ bi lắm, không giống với một đệ tử Đại Pháp cần sắp đặt cho chính quan hệ với thế nhân, khiến những người xung quanh không nhìn thấy được sự từ bi của đệ tử Đại Pháp. Sau khi đọc Kinh văn “Kinh tỉnh” tôi mới minh bạch, do nhiều phương diện đệ tử làm chưa tốt nên Sư phụ đã phải thay đệ tử gánh chịu rất nhiều ma nạn và cũng phải gánh chịu nghiệp lực rất lớn cho chúng sinh. Điều này khiến tôi vô cùng đau lòng.

1. Nhận thức rõ quan niệm sai lệch của xã hội

Con gái tôi thi tốt nghiệp trung học cơ sở vào năm ngoái. Từ nhỏ cháu đã chậm chạp, học hành vất vả nhưng thành tích không được tốt lắm. Sau đó cháu đã học mỹ thuật và được cộng thêm điểm khi thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi thi mỹ thuật vào tháng Năm, cháu bắt đầu chăm chỉ học các môn cơ bản, có rất nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con đi học thêm, học phí mỗi tháng hơn 10.000 Nhân dân tệ. Tôi cảm thấy không cần thiết nên không đăng ký cho con đi học, mỗi ngày tan học về tôi cho cháu học Pháp trước rồi mới học bài ôn thi.

Sau đó, em gái tôi nhất quyết muốn con tôi đi học thêm, nói rằng con của đồng nghiệp cô ấy đều đang đi học thêm và sẵn sàng chi rất nhiều tiền để con có thể thi vào một trường trung học phổ thông tốt. Tôi không đồng tình với cách làm của họ, em gái tôi nói rằng hãy để con tôi đến nhà cô ấy sau khi tan học, cô ấy sẽ kèm cặp cháu. Từ đó cứ sau giờ làm hàng ngày của em, con tôi đều đến nhà cô để học thêm, mỗi ngày học đến hơn 11 giờ đêm. Do con tôi chậm chạp, kiến thức cơ bản không được tốt lắm nên khiến em gái tôi kêu la om sòm. Ban ngày khi đi làm, cô ấy sẽ gọi điện chế giễu, mỉa mai, hạ thấp, trút tức giận lên tôi. Tôi biết cô ấy làm việc vất vả, áp lực lớn, tôi an ủi cô ấy nhưng cũng không thay đổi được thái độ của cô ấy đối với tôi, nói rằng tôi vô trách nhiệm với con cái, không chú ý đến bài tập của con, người khác đều tìm cách vươn lên, cạnh tranh nhau, tặng tiền, tặng quà cho giáo viên, còn tôi thì không hiểu gì về đối nhân xử thế. Tôi nói với cô ấy rằng đây không phải là trạng thái đúng đắn của xã hội, người tu luyện giảng tùy kỳ tự nhiên, không tranh không đoạt, con cháu tự có phúc của con cháu. Cô ấy không đồng tình với quan điểm của tôi và liên tục công kích, chỉ trích tôi. Sau nửa tháng, tôi cũng bị tình dẫn động, tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn, oán hận đối với em gái, đồng thời tôi cũng bắt đầu tự hỏi liệu phương pháp giáo dục con của mình có sai không? Tôi chia sẻ với đồng tu, đồng tu nói rằng tôi đúng, đây đều là những điều mà người thường truy cầu.

Tôi hướng nội tìm bản thân và phát hiện mình có tâm danh lợi, tâm ỷ lại, tâm tranh đấu, tâm oán hận, đây đều là những tâm mà tôi nên tu bỏ. Mặc dù em gái đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng nhưng thành tích của con tôi vẫn không cải thiện, tôi cũng thản nhiên đối mặt, cũng không còn tranh cãi với em gái nữa. Con tôi cũng có mâu thuẫn với cô ấy và không đến học nữa. Vì vậy mỗi ngày sau giờ tan học tôi đã cho con đọc “Chuyển Pháp Luân” trước, sau đó mới học văn hóa. Kể từ đó con tôi trở nên thoải mái, vui vẻ và nguyện ý học tập hơn. Sau đó con đã thi đỗ vào một trường trung học phổ thông nghệ thuật tốt, hơn nữa còn không cần đóng học phí. Hết thảy những điều này đều là an bài của Sư phụ, chỉ cần đệ tử bước đi cho chính trên con đường tu luyện, Sư phụ đều sẽ cấp cho an bài tốt nhất. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Trong xã hội ngày nay, nhiều quan niệm méo mó, biến dị về giáo dục trẻ em đã gây áp lực rất lớn lên cha mẹ và con cái, dẫn đến rất nhiều vấn đề xã hội. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể bị quan niệm méo mó này của người thường dẫn động, cần dựa trên Pháp để quy chính trạng thái không đúng đắn này.

2. Đề cao nhận thức trong cuộc sống gia đình

Sau khi đọc Kinh văn mới “Pháp nạn”, “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, nhìn lại hành trình tu luyện của mình trong những năm qua, mặc dù có thể nói rằng tôi vẫn luôn kiên trì làm ba việc, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không tinh tấn lắm. Tôi hướng nội tìm thì thấy rất nhiều nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người chưa được cải biến từ căn bản, đôi khi vẫn còn thấy khó chịu với người thân, bạn bè xung quanh.

Tôi sinh ra trong một gia đình có quan niệm coi trọng nam hơn nữ, nhưng nhà chồng tôi thì lại coi trọng nữ hơn nam, cha mẹ chồng tôi rất thiên vị chị chồng tôi, nhà có đồ ăn ngon đều đưa cho chị ấy. Chị ấy đã kết hôn hơn 20 năm, dù đã lớn tuổi như vậy nhưng chị vẫn thích xin tiền, xin đồ của cha mẹ đẻ. Cha mẹ chồng tôi lén lút đưa cho chị. Ỷ lại vào việc được cha mẹ chồng tôi thiên vị, chị ấy thường ở nhà mẹ đẻ nói năng xằng bậy, gây xích mích chia rẽ. Tôi xem thường hành vi này của họ, cảm thấy cha mẹ chồng thật hồ đồ, đôi khi không nhẫn được liền cãi lộn với họ, khiến đôi bên trở nên bất mãn, oán hận nhau. Sau đó tôi ân hận vì đã không kiểm soát được bản thân. Việc này là để tôi đề cao, tôi lại không qua được, chuyện gì cũng đều có quan hệ nhân duyên, tôi cũng tìm được rất nhiều nhân tâm như: tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm oán hận, nghi tâm, tâm duy hộ tự ngã, không có thiện tâm và sự khiêm nhường. Sau khi nhìn nhận những việc này dựa trên Pháp, cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi cũng ngày càng trở nên hòa hợp hơn, không còn tranh luận nữa, nhưng trong tâm tôi vẫn còn giữ quan niệm về họ và đối với họ cũng không được thật sự từ bi.

Kinh văn “Kinh tỉnh” của Sư phụ đã hoàn toàn thức tỉnh tôi, đệ tử nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, hoàn toàn chuyển biến quan niệm, buông bỏ nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người, sắp đặt lại cho chính vị trí của mình, dùng thiện tâm và tình yêu thương để đối đãi với những người thân bên cạnh, cứu độ nhiều người hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/19/不被常人扭曲的觀念帶動-495183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/17/229392.html