Florida, Hoa Kỳ: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Đêm thắp nến phản đối 26 năm bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida
[MINH HUỆ 26-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida đã tổ chức một loạt các hoạt động để ghi dấu 26 năm kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.
Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát các tờ giảng chân tướng và tổ chức một lễ thắp nến bên Hồ Eola ở trung tâm thành phố Orlando.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến bên Hồ Eola, ngày 19 tháng 7 năm 2025.
Các học viên phát tờ chân tướng cho người qua đường và nói về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ suốt 26 năm qua.
Bên Hồ Eola đẹp như tranh vẽ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn các bài công pháp và truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chia sẻ về việc sức khỏe và tâm tính của họ đã được cải thiện như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ suốt 26 năm qua, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các học viên kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc bức hại và chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Các hoạt động đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.
Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức một lễ thắp nến. Họ ngồi lặng lẽ, mỗi người nâng một ngọn nến để tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại. Ánh nến lung linh trên những gương mặt trầm tư nhưng kiên định của các học viên, cho thấy lòng dũng cảm và sức mạnh của họ khi giữ vững đức tin của mình dưới áp lực to lớn. Toàn bộ khung cảnh thật trang nghiêm và thành kính.
Nhà sinh vật học: “Cuộc bức hại này nhất định phải chấm dứt”
Ông Robert Fanganiello là một nhà di truyền học chuyên nghiên cứu về các rối loạn di truyền ở người. Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc, ông nói: “Cuộc bức hại này phải chấm dứt. Mọi người đáng được tự do thiền định. Tôi thấy thiền định chữa khỏi bệnh tật của mọi người, vì vậy cuộc bức hại này nhất định phải chấm dứt.”
Ông Fanganiello đã từng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông bày tỏ: “Tôi đã nghe nói về tội ác này. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cần phải thay đổi nó”.
Ông Fanganiello lấy một vài cuốn sách nhỏ của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng ông muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Giáo viên trung học: “Tôi cảm nhận đượcnguồn năng lượng và sự tĩnh lặng ở đây”
Cô Lily là một giáo viên trung học đang trong kỳ nghỉ hè. Trước đó, cô hy vọng tìm được một nơi để tận hưởng buổi tối yên bình. Khi nhìn thấy lễ thắp nến của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết: “Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng và sự tĩnh lặng ở đó. Tôi muốn dành sự tôn trọng cao nhất cho sự kiện này, không muốn làm gián đoạn bằng bất kỳ tiếng màn trập hay ánh đèn flash nào từ máy ảnh của mình”. Cô cho biết cô sẽ đăng ảnh và video lên mạng xã hội của mình và chia sẻ với bạn bè cũng như những người quan tâm.
Trước đây, cô Lily chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, cô đã rất bàng hoàng khi biết các học viên bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Cô nói: “Điều này thật đáng buồn. Mặc dù tôi chưa bao giờ trực tiếp trải qua thảm kịch này, nhưng tôi thực sự khó có thể cảm nhận được. Điều này thật điên rồ. Chắc hẳn các học viên đã rất khó khăn khi không thể làm những gì họ muốn.”
Cô nói: “Con người nên có quyền có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm thái vui vẻ và một tâm hồn an yên. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vi phạm nhân quyền. Nó phải chấm dứt ngay lập tức”.
Cô Lily hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?” Cô cho biết cô sẽ nói với những người xung quanh và tải video lên để giúp nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp.
Trưởng phòng tư vấn phần mềm: “Cuộc bức hại thật kinh khủng và đau lòng!”
Cô Suvha và anh Gokul Ram là cư dân Lake Mary và đều là nhà tư vấn phần mềm. Cô Suvha nói: “Chúng tôi rất kinh hoàng khi biết người dân ở Trung Quốc không thể làm một việc đơn giản như thiền định. Điều đó thật phi lý!”
Cô Suvha cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một điều kinh khủng và thực sự đáng sợ!
“Trước đây, chúng tôi đã từng xem những bộ phim như thế này, nhưng đó chỉ là hư cấu. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những chuyện như thế này lại có thể xảy ra trong đời thực. Điều này thật kinh hoàng!”
Anh Gokul tiếp lời: “Cuộc bức hại này thật tàn bạo và đau lòng!”
“Các hoạt động trông rất ôn hòa”, cô Suvha nói. “Tôi không thể hiểu nổi tại sao một nhóm người như các bạn lại phải chịu một cuộc bức hại tàn bạo đến vậy! Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt.”
Nạn nhân của cuộc bức hại: Kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ tôi
Anh Tăng Việt, quản lý cấp cao về chiến lược đầu tư và là học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu vực Miami. Mẹ của anh, bà Vương Hiểu Thanh, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2000, bà bị kết án phi pháp hai năm lao động cưỡng bức trong trại lao động, đến năm 2011, bà lại bị kết án ba năm rưỡi lao động cưỡng bức, và bị đơn vị công tác sa thải. Gần đây nhất, tháng 10 năm 2024, bà đã bị Tòa án Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên kết án ba năm tù.
Anh Tăng nói: “Mẹ tôi là một người phụ nữ nhã nhặn, lý trí và nhân hậu. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã phải chịu vô số bức hại. Sau một năm bị giam giữ, vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, người nhà tôi mới được gặp bà lần đầu tiên tại một phiên tòa. Họ gần như không nhận ra mẹ tôi vì bà đã già đi rất nhiều và trông vô cùng yếu ớt. Bà thậm chí còn khó thở. Cha tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy mẹ tôi.”
Anh Tăng cho biết: “Trong thời gian mẹ tôi bị giam giữ, cha tôi đã bị cảnh sát sách nhiễu nhiều lần. Họ gây áp lực cho ông và chất vấn ông tại sao giới truyền thông ở nước ngoài lại biết về tình hình này. Họ bảo ông không được nói lộ tin tức ra ngoài”.
Anh Tăng cho biết: “Luật sư của chúng tôi cũng bị Cục Tư pháp thành phố Thành Đô đe dọa. Ông ấy bị cảnh báo không được ‘xử lý một vụ án chính trị lớn’ và bị chỉ thị phải ‘phát ngôn cẩn thận’ trong phiên tòa”.
Anh Tăng kêu gọi sự quan tâm của quốc tế đối với hoàn cảnh của mẹ mình. “Ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng triền miên cho mẹ. Cuộc bức hại này đã gây ra tổn thương to lớn cho gia đình tôi. Bà tôi đã 90 tuổi và phải nằm liệt giường sau khi bị kinh hãi và đau buồn quá mức. Sức khỏe của bà tôi ngày một suy giảm.“
“Tôi tha thiết kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế hãy quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ tôi. Bà chỉ là một trong vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã và đang bị bức hại. Còn có rất nhiều người khác giống như bà, những người vô tội và lương thiện, đang phải chịu đựng những đau khổ mà lẽ ra họ không bao giờ phải gánh chịu.”
Anh hy vọng sẽ có nhiều người chính nghĩa hơn đứng lên và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Cầu mong công lý sẽ chiến thắng. Cầu cho mẹ tôi và các tù nhân lương tâm sẽ được trả tự do”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/497645.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229130.html