Bali, Indonesia: Mít-tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 26 năm đối với Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bali
[MINH HUỆ 28-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Renon, một không gian công cộng nổi tiếng ở Denpasar, Bali, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.
Các học viên trưng bày những hình ảnh minh họa cho các phương thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng trong cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại nhận tài liệu thông tin, trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm bảo vệ công lý. Các học viên bắt đầu sự kiện buổi sáng với màn luyện công tập thể.
Mít-tinh tại Quảng trường Renon, Denpasar, Bali hôm 20 tháng 7 năm 2025
Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ
Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại Puputan Badung, Denpasar, để tưởng nhớ hàng ngàn học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm hôm 20 tháng 7 năm 2025
Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại
Trong sự kiện buổi sáng, các học viên đã thu thập được hơn 800 chữ ký ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên ở Trung Quốc.
Nhiều người ký bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công
Cô Acha, một sinh viên đại học, cho biết: “Tuy đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp và những giá trị của môn tu luyện rất hữu ích cho xã hội và có thể giúp định hướng xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.”
Cô Acha (thứ hai từ trái sang) chăm chú lắng nghe người học viên giải thích
Ông Raditya, giảng viên tại một trường đại học ở Denpasar, cũng đồng quan điểm. Ông cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên được thúc đẩy rộng trong toàn xã hội. Từ góc độ triết học, những giá trị này có thể mang lại ảnh hưởng tích cực đến đạo đức và lễ nghi của con người.”
Bà Sri Widiastuti, đứng đầu một tổ chức tôn giáo cấp khu vực ở Bali, ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Bà nói: “Đừng bỏ cuộc. Các bạn hãy tiếp tục cho công chúng biết về cuộc bức hại này. Ngay cả khi các bạn không thể làm được điều gì lớn lao, thì những việc nhỏ mà các bạn đang làm hiện nay cũng có thể dẫn đến một điều gì đó vĩ đại hơn. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”
Ông Wisnu, làm việc trong ngành du lịch, kêu gọi mọi người hãy thận trọng khi tìm cách ghép tạng ở Trung Quốc. Ông nói: “Đối với những ai đang cân nhắc việc ghép tạng ở Trung Quốc, hãy chắc chắn rằng nguồn tạng là hợp pháp. Cần hết sức cẩn thận, có thể những cơ quan nội tạng đó đến từ các học viên Pháp Luân Công. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là điều vô cùng đau lòng cho tất cả chúng ta.”
Bà Shanti và con trai Deva chăm chú lắng nghe các học viên giải thích về tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc. Họ vô cùng bàng hoàng và nói điều đó thật vô nhân đạo. Nói về cuộc bức hại đối với đức tin, bà Shanti nói: “Nếu điều đó vi phạm nhân quyền, chúng ta cần phải lên tiếng.”
Cô Komang Ayu đọc cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp
Cô Komang Ayu, một người dân địa phương, cũng bày tỏ sự quan ngại của mình: “Môn thiền định ôn hòa này có gì sai chứ? Tại sao lại bị bức hại? Môn tu luyện này rất ôn hòa và dựa trên nguyên tắc chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn. Một pháp môn tốt như vậy không nên bị bức hại.”
Ông Tangkas (bên trái) lên án hành vi thu hoạch tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Ông Tangkas, một chuyên gia thủy sản đã nghỉ hưu, nêu rõ quan điểm của mình một cách dứt khoát: “Việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công cần phải được chấm dứt!”
Cô Nisa cùng người bạn là Zahra đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm bảo vệ thiện lương và chính nghĩa. Cô Nisa nói: “Tôi lựa chọn ủng hộ, chứ không phải là im lặng. Còn với thủ phạm, cần phải hỏi lương tâm của họ ở đâu.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/28/497730.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229133.html