Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 24-04-2025] Tôi bắt đầu truy cập Minh Huệ Net từ năm 2002, đến nay đã được 23 năm, ngoại trừ những ngày bị tà ác bức hại không có điều kiện lên mạng, hầu như ngày nào tôi cũng đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tỷ học tỷ tu, điều này đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Tôi xin chia sẻ đôi điều với các đồng tu.

1. Các bài chia sẻ của đồng tu khích lệ tôi học thuộc Pháp

Từ năm 2003, tôi bắt đầu học thuộc các sách Đại Pháp, đến nay đã được 22 năm, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net.

Bây giờ tôi vẫn còn nhớ khi đó có một đồng tu chia sẻ rằng cô ấy đã học thuộc tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ; sau khi bức hại bắt đầu, hễ cô ấy nhận được kinh văn mới của Sư phụ, bất kể dài hay ngắn, cô ấy đều học thuộc ngay, không hề chểnh mảng. Lúc đó tôi nghĩ: Ồ, đồng tu này giỏi quá, đã học thuộc tất cả các (bài) giảng Pháp, trong khi mình đến cả “Chuyển Pháp Luân” còn chưa thuộc. Vì vậy, tôi cũng bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, không ngờ đã kiên trì như vậy hơn 20 năm.

Lần khác, tôi đọc trên Minh Huệ Net thấy một đồng tu đã học thuộc “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ II” và “Tinh Tấn Yếu Chỉ III”. Khi đó mỗi ngày cô ấy đều đọc thuộc lại ba cuốn sách này một lần, điều đó giúp ích rất nhiều cho tu luyện của cô ấy. Tôi liền nghĩ: “Chao ôi, ngay cả một cuốn mình còn chưa học thuộc. Mình cũng phải học thuộc thôi.” Vậy là tôi cũng học thuộc “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, hơn một nửa “Tinh Tấn Yếu Chỉ II” và một số bài trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ III”. Tiếc là, vì đã lâu không đọc thuộc lại, nên những gì đã thuộc khi đó giờ lại quên mất rồi.

Trước đây, tôi có thể học thuộc “Hồng Ngâm” và “Hồng Ngâm II”, và cảm thấy bản thân rất tốt. Sau khi “Hồng Ngâm III” được công bố, tôi thấy quá dài nên không có ý định học thuộc. Sau này, khi đọc trên Minh Huệ Net thấy có đồng tu đã thuộc “Hồng Ngâm III”, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi, nên nỗ lực học thuộc “Hồng Ngâm III”, vậy là tôi lại học thuộc “Hồng Ngâm III”. Hơn nữa, sau này khi học thuộc quyển sách này, tôi thường nhờ mẹ tôi, lúc ấy bà mới bắt đầu tu luyện, dò giúp và chỉ ra những chỗ tôi đọc sai. Cuối cùng, tôi đã có thể đọc thuộc quyển sách này từ đầu đến cuối, không cần nhắc và không sai một chữ nào. Mẹ tôi chưa từng đọc thơ, cũng nhờ quá trình này mà biết đọc “Hồng Ngâm III”.

Việc học thuộc “Hồng Ngâm IV” cũng tương tự như vậy. Đó là vào năm 2017, tôi đang trải qua quan nghiệp bệnh rất lớn, sự dày vò về thể xác của đại quan này khiến tôi căn bản không cách nào có thể tĩnh tâm học thuộc “Chuyển Pháp Luân” – vì đã quá thuộc nên tâm trí tôi hoàn toàn bị phân tán, không thể tập trung, đến nỗi quan này kéo dài nửa năm vẫn chưa vượt qua được. Trong thời gian đó, tôi nghĩ nên học thuộc “Hồng Ngâm IV”, nhưng vì tâm sợ khó, tôi chỉ học vài bài rồi lại bỏ. Sau đó, một hôm tôi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ và thấy có đồng tu đã thuộc “Hồng Ngâm IV”, tôi cảm thấy mình quá kém cỏi và lười biếng. Tôi cũng bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm IV”. Vì đây là giảng Pháp mà tôi chưa từng học thuộc, nên trong quá trình học thuộc không dễ bị phân tâm, hơn nữa, trong quá trình học thuộc, nhờ sự gia trì mạnh mẽ của Sư phụ, những lần đầu học thuộc, tôi thường vừa khóc vừa học. Điều kỳ diệu hơn là, trong quá trình tập trung học thuộc “Hồng Ngâm IV”, tôi bất tri bất giác đã vượt qua quan nghiệp bệnh kéo dài bấy lâu.

Với “Hồng Ngâm V” thì tôi tự chủ động học thuộc. Tôi biết mình nên dành thời gian để học thuộc cả “Hồng Ngâm VI”, nhưng tôi luôn lười biếng, đến giờ vẫn chưa bắt đầu.

Trong quá trình học thuộc Pháp, thể hội của tôi vô cùng sâu sắc, điều đó lại thôi thúc tôi viết ra thể hội của mình về việc học thuộc Pháp, sau khi bài viết được đăng trên Minh Huệ Net, tôi nhận thấy có nhiều đồng tu hơn nữa đã tham gia học thuộc Pháp. Sau đó, các đồng tu lại viết ra thể hội của mình về việc học thuộc Pháp và đăng lên Minh Huệ Net, rồi lại có thêm nhiều đồng tu nữa tham gia học thuộc Pháp… tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng tốt đẹp.

Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở mỗi đồng tu bên cạnh và những đồng tu tôi tiếp xúc hãy chú trọng học thuộc Pháp. Có một đồng tu ban đầu cảm thấy mình không thể học thuộc được, sau khi tôi “nhắc đi nhắc lại” nhiều lần, cô ấy cũng bắt đầu học thuộc, sau này cô ấy nói rằng mình đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” được bốn lần. Còn có đồng tu khác sắp học thuộc xong toàn bộ quyển sách. Cũng có đồng tu tuy chưa học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nhưng những giảng Pháp khác của Sư phụ, những bài ngắn, thì họ học thuộc ngay khi nhận được… Khi học thuộc Pháp nhiều, chính niệm sẽ mạnh hơn, và ba việc cũng sẽ làm được tốt hơn.

Hơn nữa, tôi còn nhận thấy hầu hết đồng tu học thuộc Pháp đều không dễ bị tư tưởng không tốt của người khác dẫn động. Vì vậy, họ hiếm khi chấp trước vào việc hôm nay nghe bài chia sẻ cao thâm của người này, ngày mai lại đi theo người mà họ cho là tu tốt, v.v.

2. Chia sẻ của đồng tu giúp tôi vượt qua ma nạn trong tu luyện

Các bài viết trên Minh Huệ Net phần lớn là những kinh nghiệm và thể hội tu luyện thiết thực của đồng tu trong việc tu tâm và làm tốt ba việc, tuy giản dị nhưng vô cùng cảm động, từ những chi tiết nhỏ có thể thấy được công phu chân chính của người tu luyện. Đây là những gì đã làm được một cách thực chất, không phải chỉ nói suông. Về cơ bản, tôi là đệ tử tu luyện một mình trong đời thực, nhiều năm qua, các bài chia sẻ tu luyện về làm tốt ba việc một cách vững chắc của các đồng tu trên Minh Huệ thường mang lại cho tôi rất nhiều sự giúp đỡ và bài học kinh nghiệm. Tôi xin đưa ra một ví dụ.

Tôi nhớ có lần đọc một bài chia sẻ của đồng tu, khi gặp ma nạn, cô ấy đã nghĩ: “Ta là thân kim cương bất hoại, đây là giả tướng.” Chính niệm kiên định của đồng tu đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.

Không lâu sau, vào một đêm, trong giấc ngủ, tôi bị cơn đau dữ dội ở chân trái làm cho tỉnh giấc, một niệm đầu xuất hiện trong đầu tôi: “ung thư xương”, cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ở không gian khác, bên trong chân trái của mình trong nháy mắt đã đen như xỉ than và vỡ vụn. Lúc này, trải nghiệm của đồng tu kia hiện lên trong đầu tôi, tôi phát ra một niệm kiên định, không chút do dự: “Đây là giả tướng! Ta là thân kim cương bất hoại, thân thể của ta sẽ không xuất hiện tình trạng này!” Ngay sau đó, cơn đau dữ dội ở chân trái hoàn toàn biến mất, và tôi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, không có chuyện gì xảy ra cả, và sau này cũng không bao giờ xuất hiện tình trạng đó nữa. Mà trước đó, chân trái của tôi thường xuyên bị đau một cách khó hiểu.

3. Đọc bài chia sẻ giống như được tịnh thủy – tẩy tịnh một lần

Tu luyện trong người thường, tôi có một công việc rất tốt, điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn. Công việc hàng ngày rất vất vả và mệt mỏi, thường khi tan làm về nhà, tâm trạng của tôi không được tốt, nhưng mỗi lần tôi mở Minh Huệ Net, chỉ cần đọc vài bài chia sẻ của đồng tu, mọi buồn phiền trong công việc đều tan biến – thấy các đồng tu đều đang nỗ lực làm tốt ba việc, đang khẩn trương trợ Sư chính Pháp, là một đệ tử Đại Pháp, đâu còn thời gian để buồn phiền vì những chuyện khác chứ?

Sau khi đọc xong các bài chia sẻ trong ngày trên Minh Huệ Net, tôi thường cảm thấy như mình vừa được tịnh thủy – tẩy tịnh, nội tâm tràn đầy sự tĩnh lặng và bình hòa. Trong suốt những năm tháng Minh Huệ đồng hành cùng tôi, bất tri bất giác tôi đã có thể làm được rằng, dù ban ngày công việc bận rộn đến đâu, chỉ cần tối về đến nhà, mọi thứ của thế giới bên ngoài dường như lập tức bị cách ly khỏi tôi, không còn liên quan gì nữa. Buổi tối của tôi thường trôi qua trong bình yên, an hòa và tốt đẹp khi học Pháp, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ và làm các việc chứng thực Pháp. Trong quá trình tôi học Pháp và đọc Minh Huệ, mọi thứ của thế giới bên ngoài không dễ gì can nhiễu tôi được nữa.

4. Minh Huệ Net giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp

Là đệ tử Đại Pháp tu luyện một mình trong không gian bề mặt suốt một thời gian dài, nhiều năm qua tôi có thể theo sát tiến trình Chính Pháp mà không bị rớt lại, hoàn toàn là nhờ kiên trì trường kỳ đọc Minh Huệ Net. Thời kỳ đầu, khi tôi không biết làm thế nào để phá trừ bức hại của tà ác, thì trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ, có những con đường mà các đồng tu đã đi qua để tôi tham khảo; khi tôi không biết nên giảng chân tướng như thế nào, trên Minh Huệ có rất nhiều câu chuyện, kinh nghiệm giảng chân tướng của đồng tu để tôi học hỏi; khi tôi gặp một số quan, nạn, không biết phải đối đãi như thế nào, thì trên Minh Huệ, các đồng tu cũng có những chia sẻ tương tự, tuy quan, nạn khác nhau, nhưng trong quá trình đó, nghiêm khắc yêu cầu đề cao tâm tính, đối đãi bằng chính niệm và từ bi, yêu cầu đối với người tu luyện là như nhau; khi tôi không biết nên làm gì, những chia sẻ của đồng tu thường giúp tôi nhìn ra những thiếu sót của mình và phương hướng nên làm tốt hơn…

Tóm lại, những thể hội tốt đẹp trong tu luyện của các đồng tu trong và ngoài Trung Quốc đều được tập hợp tại đây, mỗi ngày đọc Minh Huệ, tự nhiên sẽ được hòa tan vào dòng chảy trong lành to lớn này, bất tri bất giác được sức mạnh hợp lực to lớn và thuần chính của đồng tu dẫn dắt, cùng tiến về phía trước theo hồng thế chính Pháp mạnh mẽ của Sư tôn.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/24/看同修交流文章對我的幫助巨大-491486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/10/228805.html