Bài viết do đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 12-06-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, năm nay tôi 64 tuổi. Năm 2000, tôi đến Bắc Kinh duy hộ Đại Pháp, bị Trung Cộng bức hại và bị bắt lao động phi pháp một năm. Sau khi ra khỏi trại lao động, tôi luôn tín Sư tín Pháp, làm ba việc, bình ổn bước đi cho đến hôm nay với sự khán hộ của Sư phụ. Sau đây tôi kể một chút về kỳ tích xảy ra với mình vào buổi tối của mấy ngày trước.

Từ sau khi đắc Pháp, tôi cũng không biết là lúc nào, ở chỗ phía sau lưng bên dưới nách mọc ra một khối u lớn bằng nắm tay. Tôi cũng không bao giờ hướng nội tìm xem nguyên nhân là gì, thỉnh thoảng cảm thấy khối u ở sau lưng này căng lên, căng đến ngực thì có cảm giác siết chặt. Vì nó không ảnh hưởng nhiều nên tôi cũng chẳng để ý, và khối u này luôn ở sau lưng tôi. Nó bám trên lưng nhiều năm, eo và lưng của tôi cũng không thẳng giống như ban đầu. Tôi không nhớ cụ thể là mấy năm rồi.

Tôi và một đồng tu hẹn mỗi sáng đều gặp nhau ở một điểm dừng, sau đó đi đến những nơi như chợ phiên, tiểu khu và trạm xe để giảng chân tướng, làm tam thoái cho thế nhân. Tối hôm nay về nhà, ăn tối xong, tôi mở máy tính xem video giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ, đúng lúc xem đến hai đoạn về vấn đề tâm tật đố và trị bệnh ở bài giảng thứ bảy, (có lẽ Sư phụ thấy đệ tử vẫn luôn không ngộ trong nhiều năm như vậy) Sư phụ đã điểm hóa: Căn nguyên của bệnh là tâm tật đố. Tôi lập tức nhận ra, khối u lớn ở sau lưng này chẳng phải là tâm tật đố tạo thành ư?! Tôi lập tức song bàn ngồi ngay ngắn lập chưởng: Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, trừ sạch tâm tật đố và khối u lớn ở sau lưng này, đệ tử không cần cái tâm tật đố này. Tôi phát ra chính niệm cường đại, diệt!

Khi phát ra một niệm này, tôi lập tức cảm thấy bên trong khối u lớn xoắn lại, có một luồng lực rất mạnh chuyển động bên trong, tôi nghĩ, hóa ra khối u ở sau lưng này là một linh thể nằm ở đó, tôi phát chính niệm thanh trừ nó, nó có phần chịu không nổi, nó đang giãy chết, linh thể ở trong càng chuyển động dữ dội, tôi phát ra chính niệm càng mạnh mẽ, sau khi thanh lý hơn mười phút, nó đã dần dần yếu đi, rồi thuận theo đùi trái đến cẳng chân xuống đến bàn chân đi ra ngoài. Khi này, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, eo và lưng cũng có thể duỗi thẳng. Tôi thầm nghĩ, linh thể này đã bị thanh lý ra, có lẽ khối u lớn ở sau lưng mình biến mất rồi! Tôi vừa nghĩ vừa mò tay xem khối u ở sau lưng này, tôi thấy lưng đã bằng phẳng, nó đã thật sự biến mất, bên trái bằng phẳng giống bên phải rồi! Khi này, tôi rất phấn khích và biết ơn, thật khó có thể diễn tả bằng lời! Cảm ân Sư phụ vĩ đại vì đã giúp con trừ sạch linh thể bám trên lưng con trong nhiều năm!

Cảm tạ Sư phụ gia trì, đệ tử nhất định dũng mãnh tinh tấn, không quên Sư ân!
Tầng thứ hữu hạn, tôi viết ra thể ngộ để chia sẻ và giao lưu với các đồng tu, nếu có chỗ thiếu sót thì mong từ bi chỉ rõ! Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/清除妒嫉心-大包瞬間消失-495663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/3/228717.html