Từ các bản thảo của Newton, sơ bàn về những lời tiên tri trong Kinh Thánh
Bài viết của Văn Dĩ Minh
[MINH HUỆ 15-06-2025] Isaac Newton được xem là một trong những nhà vật lý và nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng ít ai biết rằng ông cũng có những đóng góp kiệt xuất trong nghiên cứu Kinh Thánh cũng như các lời tiên tri và các nền văn hóa cổ đại. Trên thực tế, các nhà sử học đã phát hiện rằng Newton để lại nhiều bản thảo trong những lĩnh vực này hơn là trong nghiên cứu khoa học thông thường. Họ cũng tin rằng Newton đã dành nhiều tâm huyết, nếu không muốn nói là nhiều hơn, cho những nghiên cứu Thần học so với các nghiên cứu khoa học.
Vào năm 1936, các công trình nghiên cứu của Newton, tổng cộng khoảng một triệu từ, đã được bán đấu giá rồi sau đó được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Israel ở Jerusalem và Đại học King’s ở Cambridge. Ngoài ra, những bản thảo này của ông còn có phiên bản kỹ thuật số để công chúng có thể truy cập.
Theo giáo sư Stephen David Snobelen cùng nhiều học giả khác, Newton đã tiên tri rằng thế giới sẽ trải qua một biến đổi to lớn trong thế kỷ 21. Bất chấp những diễn giải về ngày tận thế của các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Snobelen cho rằng Newton đề cập đến điều này như sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà đức tin của người Do Thái gọi là thời đại Messia của hòa bình và tình bằng hữu toàn cầu.
Sự kết thúc của 1.000 năm
Nhiều lời tiên tri của Newton dựa trên Sách Khải Huyền. Newton đã viết rằng trong Kinh Cựu Ước, có lời tiên tri rằng Chúa sẽ trở lại và một trong những dấu hiệu [của sự trở lại này] là sự phục quốc của Israel.
Sau Cuộc vây hãm Jerusalem vào năm 70 sau Công nguyên, đã có hàng loạt các cuộc chiến tranh Do Thái-La Mã và người Do Thái đã bị trục xuất khỏi các khu vực xung quanh Jerusalem (Cuộc vây hãm Jerusalem). Nhiều thế kỷ sau, Nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948. Điều đáng chú ý là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên nắm quyền một năm sau đó, năm 1949.
Một số người liên hệ việc thành lập ĐCSTQ với cơn ác mộng được tiên tri trong Chương 20 của sách Khải Huyền: “Khi hạn 1.000 năm vừa mãn, Satan sẽ được thả khỏi ngục và sẽ đi lừa dối dân chúng ở bốn phương trên trái đất, những kẻ Gog và Magog, để tập hợp họ lại cho cuộc chiến, quân số của họ đông như cát biển”.
Tưởng Giới Thạch, Tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc, đã dành nhiều thập kỷ để chống lại ĐCSTQ và chủ nghĩa cộng sản. Trong một bài viết năm 1961 có tựa đề “Đảng Cộng sản là kẻ thù lớn nhất của nhân loại”, ông viết: “Chúng ta nên bình tâm và tự hỏi: liệu chúng ta có đang đối mặt với thời điểm kết thúc ngàn năm như Kinh Thánh đã mô tả hay không?… Các học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng một khi Satan được thả ra khỏi ngục, sức mạnh của nó có thể trở nên rất lớn. Chủ nghĩa cộng sản, hiện thân của Satan, không chỉ chống lại Chúa, mà còn cố tình đùa giỡn với Chúa”.
Ông Tưởng chỉ ra rằng đi theo ĐCSTQ sẽ dẫn con người vào chốn không thể quay đầu. “Bất kỳ nỗ lực thỏa hiệp nào với ĐCSTQ cũng sẽ khiến người ta rơi vào bẫy của nó hoặc đồng nghĩa với việc mời kẻ cướp vào nhà. Nếu thế giới tự do đi theo con đường này, họ sẽ không những không thể xây dựng lại vùng đất của Chúa mà thay vào đó, họ đang đi trên con đường dẫn đến diệt vong”.
Sự trỗi dậy của ĐCSTQ
Nhưng những lời cảnh báo này phần lớn đã bị bỏ qua. 11 năm sau khi ông Tưởng công bố bài viết, tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã đến thăm Trung Quốc. Sau đó, quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Trung Quốc được thiết lập vào năm 1979.
Khi Liên Xô và Khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ vào năm 1989, thế giới phương Tây đã tuyên bố họ đã giành được một thắng lợi lớn mang tính quyết định, nhưng lại cho rằng ĐCSTQ không đáng lo ngại. Đến năm 2001, với sự giúp đỡ của các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, Trung Quốc cộng sản đã gia nhập WTO và phát triển với tốc độ chưa từng có.
Tất cả những điều này đã góp phần vào sự thống trị của ĐCSTQ ngày nay. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà xuất khẩu hàng hóa lớn nhất, Trung Quốc đã lấp đầy thế giới bằng hàng hóa giá rẻ. Đồng thời, nó đã thâm nhập vào thế giới tự do bằng hệ tư tưởng cộng sản thông qua các Viện Khổng Tử, các hình thức quảng cáo tuyên truyền trên truyền thông, các tổ chức hợp tác kinh tế, và gần đây nhất là mạng xã hội.
Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào phương Tây thông qua tiền bạc, truyền thông và văn hóa phẩm đồi trụy. Nhìn lại lịch sử, người ta có thể thấy Liên Xô chỉ là một bước chuẩn bị trong kế hoạch của Satan, trong khi ĐCSTQ mới là thực thể được lựa chọn để chiếm lĩnh thế giới.
Máu của các vị Thánh
Sách Khải Huyền cho chúng ta biết:
“Rồi một điều kỳ lạ khác xuất hiện trên trời; kìa một con rồng lớn màu đỏ như lửa, có bảy đầu mười sừng, trên bảy đầu có bảy vương miện.“
“Con rồng lớn bị quăng xuống, nó là con rắn xưa, gọi là Ác quỷ và Satan, kẻ lừa dối cả thế gian: nó bị quăng xuống trái đất…”
“Vì tất cả các dân tộc đã bị rượu cuồng loạn dâm đãng của nó làm cho say sưa, và các vị vua trên trái đất đã phạm tội gian dâm với nó, và các thương nhân trên trái đất trở nên giàu có nhờ sự xa hoa của cao lương mỹ vị của nó.“
“Và tôi thấy người đàn bà say máu của các vị thánh, và máu của những người tử vì đạo của Chúa Jesus…”
“Con rồng lớn màu đỏ”, “con rắn xưa”, “Satan” và “người đàn bà” có lẽ ám chỉ ĐCSTQ. Những người cộng sản thường dùng ngôi sao đỏ làm biểu tượng và ngôi sao có 10 cạnh; ủy ban thường vụ cao nhất của bộ chính trị ĐCSTQ có 7 thành viên. Những điều này tương ứng với mô tả trong Sách Khải Huyền.
Văn hóa truyền thống Trung Hoa tôn kính Thần và người Trung Quốc tin rằng nhân loại là do Thần tạo ra. Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa truyền thống và tàn sát hơn 80 triệu người, như đã nêu trong cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình).
Phần lớn xã hội phương Tây đã thờ ơ trước những thảm kịch này, trong đó có Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và cuộc bức hại Pháp Luân Công, bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt giữ chỉ vì chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã bị tra tấn và đưa đến các trại lao động hoặc nhà tù. Hơn 5.000 học viên đã qua đời do bức hại đã được Minh Huệ Net xác nhận và vô số học viên đã mất mạng vì tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Nhiều chính phủ và các hãng truyền thông phương Tây nhắm mắt làm ngơ những hành vi chà đạp nhân quyền nghiêm trọng này vì lợi ích tài chính. Như Sách Khải Huyền đã viết: “… tất cả các dân tộc đã uống rượu thịnh nộ của sự gian dâm của nó… và các thương nhân trên trái đất trở nên giàu có nhờ sự phong phú của những món ngon của nó”.
Trung Quốc trước thời cộng sản
Chương 19 của Sách Khải Huyền cho chúng ta biết về sự can thiệp của Thần:
“Tôi thấy cổng trời mở ra, và kìa một con ngựa trắng; và Đấng ngồi trên đó được gọi là Đấng Thành Tín và Chân Thật, Ngài phán xét và chiến đấu theo lẽ công chính.”
“Mắt Ngài như ngọn lửa, và trên đầu Ngài đội nhiều vương miện; trên mình Ngài có ghi danh mà ngoài Ngài ra không ai biết.“
“Ngài mặc một chiếc áo choàng vấy máu: và danh Ngài được gọi là Lời của Đức Chúa Trời.”
“Và các đạo quân trên trời cũng cưỡi ngựa trắng theo sau Ngài, họ mặc vải lanh mịn, trắng và sạch.“
…
“Trên áo choàng và trên đùi Ngài có ghi một danh hiệu, Vua của các Vua, và Chúa của các Chúa”.
Đối với nhiều người trong xã hội phương Tây, ngựa trắng tượng trưng cho sự chính trực, uy lực và sự kết nối với Thần. Trong các bức tranh sơn dầu hoặc các ghi chép kinh điển của phương Tây, Caesar tiến vào La Mã trên một cỗ xe do một đoàn ngựa trắng kéo; Hoàng đế La Mã Constantine Đại đế mặc áo giáp lộng lẫy cưỡi ngựa trắng trong các trận chiến; George Washington thường cưỡi ngựa trắng khi ra trận và ông đã ngồi trên một cỗ xe do 6 con ngựa trắng kéo trong lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của mình.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, có trụ sở tại New York với sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, đã khắc họa hình ảnh Sáng Thế Chủ trên cỗ xe kéo bởi những con ngựa trắng. Ngài dẫn các vị Thần hạ thế xuống trái đất và dẫn dắt họ lập nên các nền văn minh của nhân loại. Buổi biểu diễn của Shen Yun tái hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa trước khi bị chủ nghĩa cộng sản hủy hoại.
ĐCSTQ sợ hãi chân tướng mà Shen Yun thể hiện, vì vậy nó không thể dung thứ cho Shen Yun. Từ năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, chỉ trong hơn một năm, nó đã kích động hơn một trăm lời đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt nhắm vào các nhà hát tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun. ĐCSTQ cũng đã phát động một cuộc chiến truyền thông và phát động một loạt các cuộc kiện tụng chống lại Shen Yun bên ngoài Trung Quốc. Chỉ riêng tờ The New York Times đã đăng 12 bài báo phỉ báng Shen Yun với những cáo buộc sai sự thật.
Sự lựa chọn của chúng ta
Một số người có thể cảm thấy những sự việc này dường như không liên quan gì đến họ. Nhiều người khác có thể nghĩ vi phạm nhân quyền chỉ xảy ra ở Trung Quốc cộng sản. Thế nhưng, mỗi sự việc tưởng chừng như bình thường đó, đằng sau có thể là một trận chiến kinh thiên động địa giữa chính và tà. Là chọn thiện? Hay chọn ác? Là cổ vũ cho chính nghĩa, hay thỏa hiệp với tà ác? Mỗi người đều cần phải lựa chọn, mỗi người đều đang đảm nhận một vai diễn trong vở kịch lịch sử này trước cuộc Đại thẩm phán.
Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 26 năm qua. Nhiều chính phủ biết đến tội ác diệt chủng này nhưng lại làm ngơ vì lợi ích kinh tế và chính trị. Đây là tình thế thảm khốc đã được đề cập trong các lời tiên tri ở trên.
May mắn thay, một số người dũng cảm đã bước ra, như Tòa án Độc lập ở Vương quốc Anh đã điều tra tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, hay một bộ phận quan chức đắc cử ở Hoa Kỳ và Canada đã lên tiếng và thúc đẩy các nghị quyết phản bức hại. Ví dụ, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua và đang chờ được thông qua tại Thượng viện.
Trong dòng sông dài của lịch sử nhân loại, dù ở phương Đông hay phương Tây, hầu hết các tôn giáo đều đã tiên tri về sự xuất hiện của Đại thẩm phán. Những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta rất có thể là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện mình là người như thế nào trước khi thời khắc cuối cùng xảy đến. Tùy thuộc vào vai trò của mỗi người trong xã hội, thái độ của mỗi cá nhân trước tội ác của ĐCSTQ sẽ không chỉ quyết định số phận của chính họ mà còn ảnh hưởng đến những người mà họ chịu trách nhiệm, bao gồm gia đình, những người theo dõi hay khán giả và thậm chí cả đồng bào của họ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/15/496105.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/28/228668.html