Bài viết của Michelle Wu & Luce Liang

[MINH HUỆ 22 – 08 – 2012]

Cuộc thi múa cổ truyền Trung Quốc lần thứ 5 của đài truyền hình Tân Đường Nhân khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Hồng Kông. Bất chấp sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cuộc thi đã thành công tốt đẹp. (Song Xianglong/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Cuộc thi múa cổ truyền Trung Quốc lần thứ 5 của đài truyền hình Tân Đường Nhân khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã kết thúc thành công vào ngày 18 tháng 08 ở Hồng Kông, bất chấp sự can nhiễu mạnh mẽ của ĐCSTQ.

Vào thứ 7, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin về những can nhiễu do một tổ chức ở Hồng Kông vốn được hậu thuẫn bởi Mặt trận Đoàn kết Dân tộc của ĐCSTQ gây ra. Một nhóm khoảng 30 người, tự xưng là Đoàn Thanh niên, đã tham gia vào các hoạt động gây nhiễu ở phía bên ngoài địa điểm tổ chức, làm phiền khách mời và cố ý đe dọa các giám khảo đi dạo quanh khu vực.

Tính đến thời điểm đó, chế độ cộng sản đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản các vũ công tham dự cuộc thi này.

Bất chấp sự can nhiễu lan rộng, năm thí sinh đã bước vào vòng bán kết sẽ được tổ chức tại New York vào cuối tháng 10.

Các nhà tổ chức và ban giám khảo rất hài lòng với kết thúc thành công của cuộc thi và hy vọng rằng các vũ công sẽ có cơ hội để bày tỏ sự trân trọng của họ đối với nền văn hóa truyền thống Trung Quốc tại các cuộc thi trong tương lai.

Bà Mã Lệ Quyên, chủ tịch của các cuộc thi do đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức, cho biết những nỗ lực của chế độ trong việc phá hoại cuộc thi đã thất bại. “Chúng tôi đã tổ chức thành công vòng sơ khảo ở Hồng Kông. ĐCSTQ chắc chắn đã không mong đợi điều này”, bà nói. Bà Mã cho rằng những nỗ lực của ĐCSTQ thực chất đã giúp công chúng chú ý hơn tới cuộc thi. “Sự đàn áp này chỉ khiến cho những người trong cộng đồng vũ đạo biết đến các cuộc thi mà chúng tôi tổ chức tại Hồng Kông và khắp nơi trên thế giới. Nó làm cho họ chú ý nhiều hơn và có một sự hiểu biết tốt hơn”, bà phát biểu.

Ông Trương Thiết Quân, một thành viên ban giám khảo đã nhạo báng việc ĐCSTQ can nhiễu cuộc thi hôm thứ Bảy. “Tôi nghĩ rằng sự can nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật lố bịch, vì quảng bá văn hóa truyền thống đích thực là những gì mà tất cả người dân Trung Quốc nên làm. Những kiều bào Trung Quốc ở hải ngoại hy vọng sẽ làm phong phú thêm nền văn hóa của họ. Tại sao ĐCSTQ lại làm một điều ngu ngốc như vậy?” ông Trương nói.

Mặc dù cuộc thi đã kết thúc thành công tốt đẹp, không phải tất cả các thí sinh tiềm năng đều có khả năng chịu đựng áp lực này. Ông Trương cảm thấy tiếc cho những người không tham gia. “Họ đã mất một cơ hội tốt như vậy, không phải vì bản thân mình, mà vì hành động xấu của ĐCSTQ. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ có cơ hội trong tương lai”.

Bà Vina Lee, phát ngôn viên của cuộc thi khiêu vũ cổ điển Trung Quốc, cho biết các thí sinh đã tập luyện rất chăm chỉ, kỹ năng của họ rất cao, và họ biểu diễn rất tốt. Cô Tô Du Phương, một trong các thí sinh nữ đến từ Đài Loan được vào vòng trong, đã chuẩn bị hơn hai tháng cho cuộc thi này. Cô ấy rất lo lắng khi biết ĐCSTQ ngăn các thí sinh khác tham dự. “Tại sao họ không muốn nhiều người biết về một điều tốt đẹp như thế này? Tôi nghĩ rằng điều đó thật vô lý. Tôi muốn khóc, việc này đã làm cho tôi khá buồn”, cô nói.

Khi cuộc thi kết thúc, khán giả đã tỏ ra bất bình về các hành động của ĐCSTQ nhằm phá hỏng sự kiện. Cô Trương, một khán giả, cho biết con gái của hai người bạn của cô ở Bắc Kinh đã dự định tham dự cuộc thi nhưng không thành công. Một bà mẹ đã bị bắt cóc, một bà mẹ khác cùng con gái của mình đã bị tịch thu vé máy bay và hộ chiếu. Cảnh sát cũng đến nhà họ và đe dọa các cô gái, nói rằng nếu họ tham gia cuộc thi, họ sẽ mất cơ hội được đi học.

“Tôi rất cảm động bởi vẫn còn 14 thí sinh tham dự cuộc thi trong hoàn cảnh áp lực này, và bởi vì âm nhạc và các tiết mục múa thật thuần khiết và tuyệt vời. Tôi cảm thấy tiếc cho những người đã bị bắt và không thể tham dự”, bà Trương chia sẻ.

Lạc Phong, một khán giả là thực tập sinh ngành luật người Canada, nói rằng anh ấy biết đến cuộc thi khi xem đài truyền hình Tân Đường Nhân. Anh ấy cho biết mình đã tìm thấy ở buổi biểu diễn một trải nghiệm tích cực, và cho rằng sự can nhiễu thật đáng tiếc. ”Tôi cảm thấy buồn. Tại sao một tổ chức Trung Quốc lại can nhiễu người dân quảng bá văn hóa của chính họ?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/22/中国舞香港初赛成功举行-五选手入围复赛(图)-261874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/24/135130.html

Đăng ngày: 31-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share