Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2024] Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một cô gái nhu mì, nhút nhát, kết hôn vào một gia đình thô lỗ. Bố mẹ chồng và chồng tôi đều rất nóng tính. Chúng tôi sống trong một “vùng chiến sự” với những cuộc cãi vã liên miên. Tôi thường bị xúc phạm và bị đánh, dẫn đến bị trầm cảm nặng. Mỗi khi gặp bạn bè, tôi lại không ngừng than thở với họ về sự bất bình của mình.

Tôi mắc rất nhiều bệnh, bao gồm chóng mặt, viêm thận, viêm khớp và viêm tuyến vú. Bệnh chóng mặt của tôi đặc biệt nghiêm trọng. Tôi luôn mang theo thuốc và phải uống thuốc ngay khi cảm thấy chóng mặt.

May mắn tìm thấy Đại Pháp

Được một người bạn giới thiệu, tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1998. Ban đầu, tôi xem các video bài giảng ở nhà bạn tôi. Tôi hiểu được rằng Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, là môn công pháp tu Phật và tu Đạo. Tôi nghĩ: “Mình phải tu thôi, người có thể tu thành Thần, quả thực là một việc vô cùng mỹ hảo.”

Sau khi tôi xem xong chín bài giảng của Sư phụ, một học viên lâu năm đã dạy tôi các bài công pháp. Ngay ngày đầu tiên, trong khi đang luyện bài Pháp Luân Trang pháp, tôi bất ngờ ngã sấp mặt xuống đống đá bên cạnh rồi lập tức bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy rằng đầu và mặt không hề bị xước. Sau đó, tôi nhận ra mình đã khỏi bệnh chóng mặt và một vài căn bệnh khác. Chứng cước tay chân xuất hiện vào mỗi mùa đông giờ đây cũng đã được chữa khỏi.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi lấy lại được sức khỏe, thân thể nhẹ nhàng. Trong Pháp, Sư phụ đã dạy các đệ tử tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Tôi đã ghi nhớ và luôn đối chiếu hành vi của mình theo tiêu chuẩn này.

Đối xử tốt với bố mẹ chồng

Trước đây tôi rất ghét bố mẹ chồng vì họ đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy họ.

Tôi cũng từng oán hận chồng tôi tới tận xương tủy. Anh ấy nghiện cờ bạc và chơi mạt chược suốt cả ngày đêm. Anh ấy không quan tâm gì tới gia đình, tất cả việc nhà đều đẩy cho tôi. Thêm vào đó, anh ấy đánh tôi mỗi khi thua cờ bạc hoặc cảm thấy không vui. Có lần, anh ấy đánh tôi mạnh đến suýt thủng màng nhĩ, gây chấn động não nhẹ. Tôi đã âm thầm lên kế hoạch sẽ ly hôn khi con chúng tôi lớn hơn.

Tuy nhiên Đại Pháp đã dẫn đường cho tôi và giúp tôi tìm thấy lẽ sống. Tôi hiểu rằng có thể những kiếp trước tôi đã làm điều xấu nên kiếp này phải trải qua sự ngược đãi như vậy. Mọi đau khổ xảy đến chính là để tôi hoàn trả những món nợ do nghiệp lực tích lũy mà thành. Sư phụ dạy các đệ tử tu thiện. Là một người tu luyện, tôi phải chiểu theo lời Sư phụ dạy và đo lường mọi hành vi của mình theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi đã chủ động gần gũi hơn với bố mẹ chồng và đối xử tốt với họ. Chồng tôi có một người anh trai sống xa nhà. Vì vậy chúng tôi đã chăm sóc bố mẹ chồng trong những năm cuối đời. Nói chính xác hơn, tôi là người chăm sóc họ, bởi vì chồng tôi thường làm việc xa nhà. Ngay cả khi anh ấy trở về vào mùa đông, anh ấy cũng dành cả ngày ở trong phòng chơi mạt chược.

Khi bố mẹ chồng tôi ốm, tôi đưa họ tới bệnh viện gặp bác sĩ. Tôi cũng làm hết các công việc đồng áng cho họ. Tôi cũng thường gác lại những công việc chưa hoàn thành trong nhà mình để làm các việc cho bố mẹ chồng. Tôi sợ bố mẹ chồng sẽ lo lắng vì họ đã mất khả năng lao động. Tôi luôn luôn hoàn thành công việc của họ trước khi bắt đầu công việc của nhà tôi. Họ rất hài lòng về tôi.

Bố chồng tôi qua đời ở tuổi 82, trong khi mẹ chồng tôi qua đời ở tuổi 86. Cả hai đều đã biết Đại Pháp là tốt. Qua sự hiếu thảo và sự tận tụy của gia đình chúng tôi dành cho bố mẹ chồng, họ đều đã chứng kiến Đại Pháp thật sự tuyệt vời. Bố chồng tôi cũng đã đọc sách Chuyển Pháp Luân hai lần. Trước khi qua đời, đi tới đâu mẹ chồng tôi cũng đều nói những lời ca ngợi tôi với mọi người và giúp tôi giảng chân tướng về Đại Pháp.

Thấu hiểu chồng

Mối quan hệ giữa tôi và chồng cũng đã được cải thiện. Khi anh ấy đánh tôi, trước tiên tôi làm theo lời Sư phụ giảng:

“…chính là ‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’’’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Đây là một yêu cầu cơ bản của Sư phụ. Tôi thiện ý nói chuyện với anh ấy, dùng các tiêu chuẩn của Đại Pháp để làm hài hòa mối quan hệ của chúng tôi.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về việc ly hôn. Dưới sự từ bi của Đại Pháp, tính khí của chồng tôi cũng thay đổi tốt hơn và anh ấy thậm chí còn bắt đầu ngưỡng mộ Đại Pháp. Nếu ai đó nói lời xấu về Đại Pháp trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ lên tiếng bảo vệ.

Bởi vì niềm tin của mình vào Đại Pháp, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và bị tống giam phi pháp trong ba năm. Trong thời gian này, chồng tôi chỉ được phép gặp tôi hai lần. Lý do mà lính gác đưa ra là tôi quá cứng đầu và từ chối chuyển hóa. Chồng và con tôi đã tới thăm tôi vài lần, nhưng đều phải quay về. Chồng tôi nghĩ tôi có thể sẽ không bao giờ trở về và đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng.

Sau khi được trả tự do, tôi trở về nhà và nhận thấy mái nhà dột nát, không còn dụng cụ nấu ăn hay đồ trên bàn ăn, ngoài vườn cỏ dại mọc um tùm. Chồng tôi rất lo rằng tôi sẽ bỏ anh ấy.

Tôi nói với anh ấy: “Vì em tu luyện Đại Pháp, em không bao giờ bỏ đi cho dù cuộc sống khó khăn như thế nào. Trong những năm qua, em đã phải chịu khổ trong nhà tù, anh và con ở nhà cũng khổ sở không kém, thậm chí còn nhiều hơn cả em. Anh vừa phải làm cha và vừa phải làm mẹ, điều đó thật không dễ dàng.”

Chồng tôi bật khóc và nói: “Anh xin lỗi!” Tôi trả lời: “Anh đừng buồn. Chúng ta vẫn còn trẻ, hãy cùng nhau làm lại từ đầu.”

Với sự động viên của tôi, chồng tôi đã lấy lại tinh thần. Cả anh ấy và con trai chúng tôi đều có hợp đồng làm việc ở thành phố khác, trong khi tôi ở nhà làm việc đồng áng. Sau một vài năm, cuộc sống của gia đình chúng tôi đã được cải thiện. Cụ thể là con trai tôi đã học được nghề mới và thu nhập cũng khá. Sau đó cháu lấy vợ và chúng tôi có một cháu trai.

Cháu trai của tôi hiện nay sắp tốt nghiệp tiểu học. Cháu cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài năm và Sư phụ đã khai mở thiên mục cho cháu. Cháu học ở trường rất giỏi. Mỗi khi nhìn thấy tờ rơi hay bùa hộ mệnh Đại Pháp bị vứt bỏ bởi những người chưa minh bạch chân tướng về cuộc bức hại, cháu đều nhặt lên và lại phát cho người khác. Cháu thường nói với bạn học cùng lớp về Đại Pháp, nói với họ rằng Đại Pháp là Phật Pháp cứu người.

Thời gian thấm thoắt trôi! Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 26 năm. Trong suốt quá trình này, tôi thật quá may mắn. Tôi rất khỏe mạnh và không cần uống bất cứ viên thuốc nào. Tôi rất vui bởi vì tôi biết rằng những gì tôi đắc được, ngay cả những vị Thần cũng ghen tỵ. Sư phụ cũng đã ban cho tôi trí huệ, tôi đã học lái xe ba bánh để có thể làm một số việc và đưa đón cháu tới trường.

Giờ đây tôi đã ở tuổi 60 nhưng mọi người quen biết tôi đều nghĩ rằng tôi như đang ở tuổi 40. Bởi vì Đại Pháp là môn công pháp tính mệnh song tu nên nhìn tôi rất trẻ.

Điều kỳ diệu mà anh trai tôi đã trải nghiệm

Khi anh trai cả của tôi làm công việc khai thác than dưới lòng đất vào năm 2005, anh ấy đã bị gãy chân. Anh ấy đã mất hơn một năm để hồi phục, nhưng vẫn phải dùng nạng và cần người khác đỡ khi đi lại. Sau khi ra khỏi nhà tù vào năm 2006, tôi cũng không hề biết thương tích của anh ấy nghiêm trọng như thế nào.

Năm 2007, chị gái gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng anh cả đã đến thăm nhà chị và cho chị ấy xem vết thương. Thấy vậy, tôi liền mang một cuốn Chuyển Pháp Luân và nhạc luyện công Đại Pháp đến cho anh ấy.

Tôi đã rất buồn khi nhìn thấy vết thương của anh ấy. Chân của anh ấy bị sưng lên và bầm tím. Các vết mổ sau phẫu thuật vẫn chưa liền và vẫn còn rỉ mủ và máu. Anh trai tôi mang theo một túi thuốc lớn bên mình. Anh ấy cũng có vấn đề về tim, vì thế trong túi xách cũng có cả thuốc tim.

Tôi cố thuyết phục anh tu luyện Đại Pháp cùng tôi. Tôi giải thích rằng vì bị bức hại nên tôi đã phải vào trại lao động và phải ở đó trong ba năm. Nhưng anh ấy không tin tôi.

Tôi thẳng thắn nói với anh ấy: “Anh à, những gì ĐCSTQ phản đối không hẳn luôn là điều xấu. Cán bộ của ĐCSTQ đã rất hủ bại, họ xem phim khiêu dâm và cờ bạc, nghiện ngập ma túy lan tràn trong xã hội. Tuy nhiên anh không thể tìm được một trường hợp tương tự trong cộng đồng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nghĩ cho người khác trước trong mọi hoàn cảnh. Họ chỉ mang tới những điều tốt đẹp cho xã hội mà không có một điều hại. Anh còn nói Đại Pháp không tốt ư? Nếu mỗi người trong chúng ta đều hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn thì xã hội sẽ không có một người xấu nào.”

Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra ý của tôi và nói: “Nói hay lắm! Làm người tốt không có gì sai. Gia đình chúng ta đều là những người chân thật, tổ tiên của chúng ta đều là người tốt. Em đưa cho anh một cuốn sách để đọc nhé?”

Trong khi lật những trang sách của cuốn Chuyển Pháp Luân, anh ấy nhận xét: “Cuốn sách này rất hay! Anh sẽ cùng em tu luyện Đại Pháp.”

Tôi rất phấn khích. “Đúng rồi. Anh sẽ có thể vứt bỏ chiếc nạng chỉ trong vài tuần!”

Anh ấy không tin: “Em đùa đấy à? Sau đó tôi liền kể về việc mình đã khỏi bệnh như thế nào.

Quả nhiên đến ngày thứ bảy luyện công, chân của anh ấy đã hết sưng và anh đã vứt bỏ một chiếc nạng. Một tuần sau, anh vứt nốt chiếc nạng còn lại. Đến tuần thứ ba, tôi mời anh tới nhà chơi và đề nghị anh ấy đạp xe với tôi để cùng về nhà tôi. Anh trai tôi đã đồng ý. Khi cảm thấy mệt, anh ấy nghỉ một chút sau đó tiếp tục đạp xe. Chúng tôi mất ba tiếng để đạp hơn mười dặm đường và anh ấy đã tới nhà tôi an toàn.

Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp cùng anh trai, sau một tháng chân của anh trai tôi đã bình phục. Điều này không bao giờ có thể đạt được nếu dùng y khoa hiện đại. Anh trai tôi, vốn bị chẩn đoán sẽ tàn tật cả đời, giờ đây đã hoàn toàn khỏe mạnh và có một cuộc sống bình thường.

Thậm chí kỳ diệu hơn nữa, anh ấy đã quay lại làm việc ở mỏ. Đây là phép màu và sự bảo hộ của Sư phụ và Đại Pháp.

Anh cả của tôi giờ đã 75 tuổi và vẫn làm việc để giảm gánh nặng cuộc sống cho các con. Anh ấy có nước da trắng, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và trông trẻ hơn những người bạn của mình đến 10 tuổi.

Tại đây tôi viết về những cải biến mà gia đình cũng như bản thân tôi đã trải nghiệm để chứng thực sự tuyệt vời của Sư phụ và Đại Pháp. Những giá trị phổ quát của Chân-Thiện-Nhẫn đã vạch trần lời dối trá vô thần luận của ĐCSTQ, vì vậy giờ đây mọi người có thể hiểu được chân tướng và được cứu nhờ ân điển của Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/21/485460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/27/225659.html