Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 29 tháng 7 năm 1998 và hiện tại tôi đã 76 tuổi. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi mang nhiều bệnh trong người gồm nhức đầu, đau dạ dày, bệnh tim và viêm túi mật. Căn bệnh ngoài da tôi mắc phải từ năm 14 tuổi cực kỳ ngứa ngáy. Tôi chịu đựng vô số khổ nạn trong hơn 30 năm. Chỉ hai mươi ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những căn bệnh của tôi đều biến mất.

Năm 2020, con trai tôi kinh doanh trong một khuôn viên trường đại học và tôi ở cùng với cháu. Tôi thấy lo lắng khi tôi nhận ra rằng nhiều sinh viên không biết về chân tướng của cuộc bức hại. Tôi đã dán dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên các cột điện phía sau trường. Bảo vệ của khuôn viên trường đã thấy tôi và đưa tôi đến đồn công an của trường. Vừa bước vào, tôi nói: “Hãy đối xử tử tế với các học viên Đại Pháp thì các vị sẽ được phúc báo.” Khi họ thẩm vấn tôi, tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại và được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới.” Họ liên lạc với đồn công an địa phương và đến nhà tôi cách đó 50 km để lục soát, nhưng họ không tìm thấy gì.

Tôi đã bị đưa vào danh sách đen của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một ngày trước hai kỳ họp năm 2021 (Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc), công an đã khám xét nhà tôi và tịch thu các sách Đại Pháp cùng những vật phẩm khác của tôi. Vào 11 giờ tối hôm đó, tôi bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Huyết áp của được đo nhiều lần và nó ở mức 220, nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận tôi. Ngày hôm sau, tôi được chụp MRI và được thông báo rằng có một khối u lớn trong gan của tôi.

Chiều hôm đó, tôi lại bị đưa đến trại tạm giam. Tôi hỏi người công an: “Tôi không có thù oán gì với các anh. Tại sao các anh cứ nhất quyết đưa tôi vào trại tạm giam?” Anh ta nói: “Nếu bà không muốn đến đó, tôi sẽ nói họ không nhận bà nữa.” Tôi nhận ra: “Chỉ có lời Sư phụ nói mới tính.” trại tạm giam từ chối tiếp nhận tôi. Khi tôi trở lại đồn cảnh sát, cũng là lúc mà cảnh sát tan làm. Họ đưa tôi về nhà. Sáu hoặc bảy cảnh sát đứng ở đó, nên tôi nói họ “Đối xử tử tế với Đại Pháp sẽ mang lại phúc báo cho các anh”.

Sau khi tôi về nhà, thành phố bị phong tỏa do đại dịch COVID, và mãi hai tháng sau lệnh phong tỏa mới được dỡ bỏ. Tôi bị buộc tội phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bị đưa đến viện kiểm sát và tòa án. Phiên tòa được tổ chức vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tôi bị yêu cầu nhận tội và chấp nhận hình phạt. Tôi nói tôi không có tội. Cả đời tôi chưa làm điều gì xấu, vậy làm sao tôi có thể có tội được? Tôi cũng nói rằng bản thân đã không uống một viên thuốc nào trong hơn 20 năm qua. Chủ toạ phiên toà yêu cầu các thẩm phán ghi lại những điều tôi nói. Dù cho tôi không nhận tội, tôi vẫn bị tuyên án hai năm tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 10 năm 2023, cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ một lần nữa. Huyết áp của tôi ở mức 229 và tôi bị tiểu đường. Bác sĩ nói rằng đường huyết của tôi quá cao. Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đang chịu đựng sự bất công; nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì không cần đến cảnh sát nữa. Mọi người sẽ tự ước thúc bản thân và không làm điều xấu. Như vậy chẳng tốt sao? Sau khi kiểm tra sức khoẻ, Tòa án Trung cấp yêu cầu tôi ký vào giấy tờ. Tôi nói: “Quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì.” Họ bỏ đi.

Một ngày vào tháng 1 năm 2024, trời có tuyết rơi dày. Cảnh sát đưa tôi đến bệnh vào ban ngày và bắt tôi ở trong trại tạm giam suốt đêm. Họ nói rằng kiểm tra sức khoẻ chưa hoàn tất. Họ lại đưa tôi đến bệnh viện vào ngày hôm sau dù cho tuyết vẫn rơi dày. Họ đưa tôi lên lầu rồi xuống lầu cho nhiều cuộc xét nghiệm khác nhau. Họ nói với tôi rằng khối u lớn trong gan của tôi đã biến mất, nhưng huyết áp của tôi vẫn trên 200. trại tạm giam từ chối tiếp nhận tôi và đưa tôi về nhà.

Sau khi trở về nhà tôi thấy hối hận một việc – khi tôi bị đưa đến trại tạm giam, căn phòng có đầy cảnh sát, nhưng tôi đã không nghĩ đến việc nói với họ rằng: “Đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại và chân chính, và những bất công đối với môn này sẽ được sửa lại trong tương lai.”

Vào tháng 4, cảnh sát đến nhà tôi và hỏi tôi có nhập viện không. Tôi nói: “Tôi đã không sử dụng thuốc hoặc đến bệnh viện suốt hơn 20 năm nay.” Họ nghĩ rằng vì tôi đã già nên chắc chắn tôi phải bị bệnh. Huyết áp của tôi cao—trên 200 trong hơn ba năm, nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh, thêm vào đó khối u lớn đã biến mất, điều đó thực sự kỳ diệu.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài! Cảm ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ vô tư của các bạn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/17/485959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/26/225982.html

Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share