Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2025] Trong Sách về Adam, Lucifer từ chối tuân theo lệnh Chúa để quỳ gối trước Adam (một người đàn ông được tạo ra theo hình dáng Chúa) vì sự kiêu ngạo của hắn. Hắn đã dẫn đầu một nhóm thiên thần nổi loạn chống lại Chúa, và kết quả là hắn đã bị đoạ vào địa ngục và trở thành Satan.

Câu chuyện của những thiên thần sa ngã đã khiến tôi nghĩ rằng, trong vô hạn tầng thứ của vũ trụ này, mọi chúng sinh chỉ biết chân tướng tại tầng thứ của mình chứ không biết ở tầng cao hơn. Đại Pháp được truyền ra vào lúc cuối cùng, và Sư phụ đã tiết lộ những Pháp lý cao hơn cho mọi chúng sinh. Dĩ nhiên là không phải tất cả chúng sinh đều có thể minh bạch ra được.

Sư phụ giảng:

“Chúng Thần tạo ra con người là theo Sáng Thế Chủ sai phái, …”

“Mục đích Sáng Thế Chủ bảo chư Thần tạo ra con người là để cứu độ chúng sinh trong thiên thể vũ trụ, bao gồm cả chúng Thần vào lúc cuối cùng.” (Vì sao có nhân loại)

Hiểu biết của tôi là Sáng Thế Chủ tạo ra nhân loại là vì nhân loại cần thiết cho chính Pháp tại giai đoạn cuối. Còn tại sao làm như vậy thì chúng Thần không hiểu được. Vì vậy họ không biết được nhân loại trân quý thế nào.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể không biết hết mọi điều Sư phụ dạy chúng ta vì chúng ta tu luyện trong mê. Với ảnh hưởng của khoa học hiện đại, thuyết vô thần và những tư tưởng lệch lạc, nhiều học viên không tránh khỏi việc vẫn mang theo những quan niệm biến dị. Những quan niệm này cần phải được trừ bỏ trên con đường thành Thần, và vì vậy tạo ra những khảo nghiệm đối với đức tin của chúng ta.

Nếu chúng ta sử dụng hiểu biết và quan niệm của bản thân để đánh giá những khảo nghiệm chúng ta gặp và những Pháp lý mà Sư phụ dạy thì có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng khó khăn giống như các thiên thần sa ngã đã làm. Sự kiêu ngạo và thành kiến sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng bản thân có thể phán xét mọi việc mà không nhận ra rằng hiểu biết đó là dựa trên khoa học hiện đại, có nền tảng từ thuyết vô thần và không thể dùng để đo lường với Pháp.

Tôi đã từng thấy người mà thậm chí đã sống sót trong cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, lại từ bỏ đức tin vì họ không thể hiểu hay chấp nhận lời dạy nào đó của Sư phụ. Không có khả năng tu luyện dựa trên Pháp và từ bỏ quan niệm người thường đóng vai trò then chốt trong số phận của họ.

Vì nghiệp lực của bản thân, cùng với sự an bài của cựu thế lực, khiến khả năng minh bạch của chúng ta đối với Pháp của Sư phụ là có giới hạn, đặc biệt là trong cảnh giới mê của con người. Cách duy nhất để giải quyết tình trạng này là, hãy tín Sư tín Pháp vô điều kiện với lòng khiêm tốn. Điều này sẽ cho chúng ta tiến đến các tầng thứ cao hơn và đạt được những kết quả tốt. Ngược lại, sự ngạo mạn, tật đố và tự cho mình là đúng sẽ dẫn chúng ta đi lạc đường, giống như những thiên thần sa ngã.

Những thể ngộ này là dựa trên hiểu biết hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/4/492294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/9/226167.html

Đăng ngày 18-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share