Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 03-01-2025] Nơi tôi ở là một khu công trình khai thác mỏ lớn, trong khu có phân cục công an và đồn cảnh sát. Tháng 5 năm 2023, các đồng tu ở địa phương tôi đã bị phân cục công an sách nhiễu, tôi cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi vẫn luôn giảng chân tướng cho cảnh sát của phân cục này, họ cũng biết chúng tôi là người tốt, họ không quá tà ác mà chỉ làm cho có lệ, nhưng dù sao làm vậy cũng không tốt. Tôi nghĩ, không thể lại bị sách nhiễu nữa, nên đến phân cục công an để phát chính niệm cự ly gần.

Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với các đồng tu, có đồng tu nói ở nhà cũng như vậy, phát thời gian lâu hơn một chút. Tôi nói: Cũng được, chỉ cần mọi người phát là được. Nhưng tôi cảm thấy nên đi phát chính niệm cự ly gần, bởi vậy sau lần bị sách nhiễu đó, mỗi tuần tôi đều bắt xe đến phân cục công an để phát chính niệm cự ly gần một lần. Về sau thì tôi đi bộ đến, vừa đi vừa phát. Ở nhà hễ có thời gian tôi cũng phát.

Một ngày tháng 5 năm nay, một đồng tu nói với tôi, phân cục công an của khu công trình đã giải thể rồi, các cảnh sát của phân cục đều đã bị điều chuyển đến các đồn công an các nơi. Tôi đem tin tức tốt này báo cho các đồng tu khác, mọi người đều rất vui mừng. Hiện giờ mọi người đã coi trọng việc phát chính niệm hơn, cũng có người đến các cơ sở bức hại để phát chính niệm cự ly gần, ở nhà phát chính niệm thì thời gian lâu hơn một chút, đối với việc giải thể tà ác rất có hiệu quả.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/3/487270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/27/223982.html

Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share