Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-01-2025] Pháp nạn lần này ập tới, đệ tử Đại Pháp chúng ta trong khi làm tốt ba việc, hãy coi trọng việc phát chính niệm hơn nữa. Để có cơ sở phát chính niệm tốt thì ắt phải học Pháp cho tốt, học cho hiểu Pháp, điều này các đệ tử Đại Pháp đều đã biết. Dưới đây tôi xin tổng kết một số nhận định và thể hội của tôi về phát chính niệm:

1. Lý giải Pháp liên quan mà Sư phụ đã giảng và nắm vững thông báo của Minh Huệ về phát chính niệm

Thường xuyên đọc đi đọc lại thông báo của Minh Huệ Net về “Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu”, đồng thời có thể tìm đọc các kinh văn liên quan của Sư phụ để chiểu theo mà làm, như:

2. Hình thức biểu hiện của công năng thần thông khi phát chính niệm

Vì rất nhiều đồng tu tu trong trạng thái bị khóa, tôi cũng vậy, nên không thể nhìn thấy tình huống và trạng thái ở không gian khác, không thể nhìn thấy hình thức biểu hiện của công năng khi phát chính niệm. Khi phát chính niệm, trong điều kiện cho phép thì có thể kết hai loại thủ ấn mà Sư phụ đã dạy: Đơn thủ lập chưởng hoặc Liên hoa thủ ấn. Hai loại thủ ấn này có thể dùng riêng biệt hoặc thay đổi luân phiên. Khi không thể đả thủ ấn, thì có thể tùy cơ mà hành, khi đi đường, ăn cơm, làm việc, xếp hàng, đứng, ngồi, đều có thể phát chính niệm. Trong các bài giảng của Sư phụ và nhạc luyện công có thần thông hình trụ, dạng dải, hình cầu, chưởng tâm lôi (sấm sét phát ra từ lòng bàn tay), v.v.. Qua các bài giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, có thể thấy công năng biểu hiện dưới dạng ánh sáng, điện, lửa, biểu hiện trong một niệm, một lời nói, v.v.. Còn có các loại pháp khí dưới dạng binh khí cổ đại và vũ khí hiện đại… đủ mọi hình thức, hữu hình vô hình, đủ loại đủ kiểu.

Kỳ thực, cho dù có thể nhìn thấy hay không thì ít nhất cũng phải nắm được một điểm, đó là khi phát chính niệm, bạn đã đạt được yêu cầu như trong thông báo của Minh Huệ hay chưa; đã đạt được yêu cầu trong Pháp của Sư phụ hay chưa?

3. Xuất phát điểm và tâm thái khi phát chính niệm

Xuất phát điểm của phát chính niệm là duy hộ Đại Pháp, thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, trấn nhiếp kẻ ác và những người nhất thời hành ác, ngăn chặn bức hại, giảm nhẹ bức hại, cũng là thể hiện của bảo vệ vũ trụ, từ bi với chúng sinh. Xuất phát điểm của phát chính niệm là thuần chính, vô tư. Có đồng tu viết bài chia sẻ đại ý là, trong cùng một sự việc, hai đồng tu đều phát chính niệm, đồng tu phát chính niệm mà trước hết nghĩ để thanh trừ tà ác cho người khác thì không bị bức hại, còn đồng tu phát chính niệm mà nghĩ để cho bản thân mình mau chóng ra khỏi hang ổ tà ác thì lại bị bức hại. Ví dụ này khiến ta tỉnh ngộ sâu sắc.

Tâm thái khi phát chính niệm cũng quan trọng không kém, Sư phụ giảng:

“Nhưng trước hết chư vị [cần] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, không có chấp trước của con người cũng như tâm lo lắng hay cừu hận, trong trạng thái ấy mới hữu hiệu.” (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Mang theo tâm báo thù, tâm thù hận mãnh liệt thì khẳng định là không được, đó còn là trạng thái của người tu luyện nữa không? Chúng ta là người tu luyện đang phát chính niệm, là đệ tử Đại Pháp đang vận dụng công năng, thần thông, là người bảo vệ vũ trụ hiểu rõ Pháp lý, là dùng trạng thái của Thần để phát chính niệm mà triển hiện thần thông, nội tâm phải vô lo vô sợ, bình hòa uy nghiêm.

4. Chủ động phát chính niệm, bị động phát chính niệm, và phát chính niệm hằng ngày

Chủ động phát chính niệm: Việc quan trọng hàng đầu là phát chính niệm theo bốn thời điểm theo thông báo của Minh Huệ Net. Đây là việc mà các đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải làm. Đó cũng là khảo nghiệm về tâm thường hằng, nghị lực, và định lực. Những đồng tu có thể duy trì được trạng thái phát chính niệm tốt và kiên trì như vậy trong thời gian dài thực sự rất đáng khâm phục và học tập theo.

Bị động phát chính niệm: Khi gặp một số tình huống, hoàn cảnh, địa điểm đặc thù, thì phát chính niệm cho đồng tu, phát chính niệm cho sự việc nào đó, hạng mục nào đó, vì đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, phát chính niệm cũng là biểu hiện của việc thuần tịnh bản thân, vô tư vị tha.

Phát chính niệm hằng ngày: Có thể tùy cơ mà hành, các đồng tu có rất nhiều cách làm, thanh lý thân thể, thanh lý tâm chấp trước, trong môi trường làm việc, môi trường sinh hoạt, trong toàn bộ quá trình giảng chân tướng trực diện từ lúc bắt đầu cho đến khi trở về, đều có thể phát chính niệm. Trong thông báo của Minh Huệ Net cũng đã nói rất rõ về việc này.

5. Những điểm chưa tốt quan và một số cách làm để tham khảo

Sư phụ giảng về hai loại thủ ấn khi phát chính niệm và các bài giảng liên quan đã hơn 20 năm rồi, nói đến hiệu quả của phát chính niệm, tôi thấy có rất nhiều chỗ chưa được như ý.

Trong một số nhà tù, bệnh viện tâm thần, lớp tẩy não, đồn công an, tòa án, viện kiểm sát, bức hại vẫn nghiêm trọng như trước, một số người vẫn hung hăng cuồng vọng, thậm chí một số địa phương, một số người vẫn trường kỳ hành ác không dừng. Nếu như khiến cho người có hành vi ác nhỏ sớm gặp báo ứng, thì sau khi bị báo ứng, họ sẽ càng có nhiều cơ hội được cứu; khiến người phạm tội ác lớn gặp báo ứng thì báo ứng lớn có thể ngăn họ tiếp tục hung hăng hành ác.

Có lúc tôi nghĩ, những đồng tu ở trong các hang ổ tà ác kia (như nhà tù, trại tạm giam) phải chăng đã quên phát chính niệm rồi không? Phải chăng đã quên vận dụng công năng thần thông rồi không? Ở đây tôi không có ý trách cứ, chỉ là muốn nói rằng nhân gian không phải là khu vườn lạc thú của tà ác, cách nhìn nhận và cách làm trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân cũng không giống nhau.

Đệ tử Đại Pháp bị bức hại, khẳng định là không thể dùng bạo lực vũ lực, hay các biện pháp cực đoan để phản bức hại. Nhưng sở dĩ kẻ ác dám hành ác vô độ là vì chúng biết đệ tử Đại Pháp “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, là người thiện chân chính, là người tốt trong những người tốt! Đây cũng là chỗ vô sỉ nhất của kẻ ác! Vậy là người tu luyện, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Chúng ta không thể dùng biện pháp của người thường, nhưng có thể dùng biện pháp của người tu luyện: đó chính là phát chính niệm! Đây là điều Sư phụ đã dạy, là ân điển mà Sư phụ ban cho, là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm — không biết phát chính niệm cũng giống như người luyện võ mà không biết dùng quyền cước, binh khí vậy.

Đại Pháp từ bi mà cũng uy nghiêm! Đệ tử Đại Pháp từ bi mà uy nghiêm! Chỉ cần có thể nghĩ đến phát chính niệm, chỉ cần có cơ hội phát chính niệm, chỉ cần có thể phát chính niệm, thì nhất ngôn nhất hành, nhất tư nhất niệm của bạn sẽ trở thành công năng thần thông cường đại! Trường kỳ phát chính niệm nhắm thẳng vào địa điểm, con người cụ thể thì uy lực lại càng lớn! Chỉ sợ có người quên mất mình là đệ tử Đại Pháp, quên mất phát chính niệm, không muốn phát chính niệm, càng không muốn thử xem uy lực khi mình phát chính niệm sẽ thế nào.

Các bài viết chuyên biệt chia sẻ về phát chính niệm, vận dụng công năng (thần thông) trên Minh Huệ Net không nhiều, có thể là để tránh chấp trước, nhưng qua các bài chia sẻ về tu luyện hàng ngày của các đồng tu, có không ít bài viết nhắc đến việc vận dụng công năng (thần thông) — có đồng tu dường như chỉ cần một câu, một niệm, liền khiến rất nhiều việc phát sinh biến hóa, mà khi đó không phải là trạng thái cố ý phát chính niệm vận dụng công năng, nhưng lại đạt được hiệu quả khi vận dụng công năng.

Tại sao lại như vậy? Vì đó không phải là tâm thái, trạng thái của người thường, mà là tâm thái bình thường, là trạng thái tự nhiên của người tu luyện. Hễ động niệm đã là chính niệm rồi, chưa cần vận dụng công năng mà đã là đang vận dụng công năng rồi, đó là trạng thái vô cùng tốt, là trạng thái dung nhập vào Pháp, huống chi là chân chính ngồi xuống, tĩnh lại, và lập chưởng phát chính niệm!

Ngoài bốn thời điểm phát chính niệm cố định ra, các đồng tu cũng chia sẻ nhiều cách làm cụ thể trên Minh Huệ Net rồi. Có đồng tu phát chính niệm trong thời gian dài, có đồng tu phát chính niệm vào các giờ cố định, có đồng tu trước khi ra ngoài giảng chân tướng thì phát chính niệm thanh lý trường không gian, có đồng tu đến nhà tù, tòa án phát chính niệm, v.v.. Tôi học theo cách làm của các đồng tu, khi ra ngoài thường phát chính niệm, lúc đi xe có thời gian liền phát chính niệm dọc đường, tới bến xe, tới xứ lạ cũng phát chính niệm, thanh trừ tà ác, từ bi với chúng sinh, giảm thiểu trở lực cho đồng tu cứu người. Thấy cơ quan chính phủ, đồn công an trọng điểm liền phát chính niệm, thấy xe cảnh sát hay cảnh sát, tôi liền phát chính niệm, hoặc khi nhớ ra liền phát chính niệm, từ đó, chính niệm của tôi cũng được gia cường và trừ bỏ được không ít tâm sợ hãi.

Đồng thời, Sư phụ giảng trong bài “Bão luân”, Hồng Ngâm III

“Đỉnh thiên độc tôn trạm” (Ðứng sừng sững độc tôn giữa trời đất)

“Thế nhân trần trung khán” (Nhìn người đời trong cát bụi)

Tôi liền nghĩ bản thân mình đỉnh thiên độc tôn cao lớn vô tỷ, nhìn xuống thế nhân trong bụi trần, xe cảnh sát… mà phát chính niệm, sự tương phản quá lớn ấy khiến cho tín tâm khi phát chính niệm của tôi tăng lên không ít.

Đợt sóng bức hại lần này, các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước phát chính niệm chưa đủ, phát chính niệm chạy theo hình thức, phát chính niệm không thuần, phải chăng là do những nguyên nhân này?

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/488864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/29/224233.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share