Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-02-2025] Nhiều học viên đã chia sẻ những thể ngộ của họ về những khảo nghiệm trên con đường tu luyện từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi đã học được rất nhiều từ những bài viết này. Tôi cũng mong muốn được chia sẻ thể ngộ hữu hạn của mình với các đồng tu thông qua bài viết này. Theo thể ngộ của tôi, đối với các cuộc tấn công gần đây nhắm vào Sư phụ và Đại Pháp, ngoài những nhân tố ở cao tầng, một nguyên nhân là do chúng ta chưa hình thành được chỉnh thể bất phá.
Trong các kinh văn, Sư phụ đã nhiều lần giảng về vấn đề này. Ví dụ, một số học viên xem thường các đồng tu, và cũng không chấp nhận hoặc không muốn phối hợp với nhau. Những người này chỉ tập trung vào thiếu sót của những người điều phối, và thậm chí phá hoại lẫn nhau,…. Sư phụ đã nghiêm khắc cảnh báo chúng ta, chỉ ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Với thái độ như vậy, làm sao chúng ta có thể hình thành chỉnh thể và tiêu diệt tà ác một cách hiệu quả?
Sư phụ đã giảng một ví dụ:
“Có người mà chư vị chỉ bảo họ làm gì đó họ cũng không muốn làm, chỉ vui thích làm những gì bản thân muốn làm thôi, tự mình là có quyền; như thế có thể được sao? Ví như khi đưa nắm tay ra, mọi người phải nắm lại thì mới mạnh (Sư phụ làm cử chỉ giơ nắm tay) Chư vị nếu bảo rằng cái này muốn làm thế này, cái này muốn làm thế này, cái này muốn làm thế này (Sư phụ xoè bàn tay ra, và chỉ vào từng ngón) như thế không mạnh, vừa đưa ra đã bị tản ra rồi, phải vậy không? Chư vị cần có một cái quy định, cần phải có một an bài, hợp tác cho tốt thì phối hợp với nhau mới tốt.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York”)
Thái độ kiểu này cũng tồn tại trong các học viên ở Trung Quốc. Theo tôi, vấn đề “tật đố châu Á” giữa các học viên Trung Quốc thậm chí còn tệ hơn nữa. Mặc dù không hiểu rõ tình huống những nơi khác, nhưng tôi có thể đưa ra một số ví dụ tại thị trấn của tôi.
Thị trấn của tôi có hơn 40 học viên. Trong những năm qua, chúng tôi đã làm rất tốt việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đến chợ mỗi ngày để giảng chân tướng trực diện, bất kể trời mưa hay nắng. Hầu như mọi người trong khu vực xung quanh đều biết chân tướng về Đại Pháp. Ngay khi chúng tôi phát tờ rơi, người nhận sẽ biết đó là về Pháp Luân Đại Pháp.
Tuy nhiên, những học viên này khó có thể hình thành chỉnh thể. Một số học viên coi thường lẫn nhau, tật đố, gây dựng và bảo vệ một nhóm nhỏ các học viên và tạo dựng uy tín cá nhân, bài xích những đồng tu khác. Thậm chí với cả sứ mệnh cứu người thiêng liêng, họ vẫn thực hiện với các tâm tranh đấu, giảo hoạt và cầu danh. Nhiều học viên bài xích và cô lập một số học viên khác. Những việc này đã xảy ra nhiều lần, tạo ra tổn thất nghiêm trọng. Hiện tượng này đã tồn tại trong trong nhiều năm.
Một số học viên chọn cách im lặng, cố gắng tránh xa những mâu thuẫn này. Một số khác lại nói dối, chơi xấu, và tung tin đồn, v.v. Những hành vi như vậy còn không phù hợp với người thường, chứ đừng nói đến người tu luyện, vốn cần đặt tiêu chuẩn cao hơn đối với việc tu khẩu.
Một số học viên có một chút thành công thì trở nên tự mãn. Sau khi nghe những lời tâng bốc trong một thời gian dài, họ xuất hiện vấn đề tự tâm sinh ma. Một số thậm chí đã mất mạng vì bị bức hại.
Chúng ta đang đề cao trong quá trình tu luyện, nhưng có nhiều quan niệm cố hữu và ích kỷ vẫn chưa được phát hiện. Những quan niệm ẩn giấu này đã gây ra tổn thất to lớn. Trước đây, mỗi năm đều có ít nhất một học viên ở chỗ chúng tôi mất đi sinh mệnh. Năm ngoái, hai học viên đã qua đời. Một số đã bị chính quyền địa phương bắt giữ. Vào tháng 6 năm ngoái, sáu học viên bị bắt, và đến nay vẫn còn bị giam giữ, bất chấp những nỗ lực giảng chân tướng và phát chính niệm của chúng tôi.
Tôi không thể không suy ngẫm về điều này. Ngoài những thiếu sót trong tu luyện cá nhân của mỗi học viên, đó chẳng phải cũng là dấu hiệu cho thấy vấn đề chung của chỉnh thể sao? Nếu không hỗ trợ lẫn nhau một cách vô tư, làm sao chúng ta có thể hình thành chỉnh thể kiên cố bất phá?
Tôi không có ý đổ lỗi cho ai. Tôi chỉ đang nhìn lại bản thân mình, vì tôi cũng có liên quan đến vấn đề này. Hướng nội tìm, tôi nhận thấy mình luôn nhìn vào thiếu sót của người khác, thay vì ưu điểm của họ. Sau một thời gian dài nghe về hành vi của một học viên, tôi đã hình thành quan niệm về học viên này. Mỗi khi nghĩ đến cô ấy, tôi lại nghĩ cô ấy chính là kiểu người như thế. Quan niệm kiểu này đã tạo nên gián cách giữa chúng ta, và cản trở năng lượng của chúng ta hợp nhất lại. Làm sao chúng ta có thể giải cứu các đồng tu trong ma nạn mà lại không phối hợp chặt chẽ?
Tôi tình cờ gặp lại một đồng tu đã lâu không gặp. Khi nhận ra mình cũng có quan niệm cố hữu về đồng tu này, tôi phát chính niệm để giải thể quan niệm đó, và lập tức cảm thấy năng lượng của mình mạnh mẽ hơn. Quan niệm đó không phải là bản ngã của tôi, mà chỉ là những niệm đầu tiêu cực và can nhiễu hình thành hậu thiên.
Chúng ta hãy hướng nội, tu luyện bản thân thật tốt và loại bỏ những quan niệm giữa các đồng tu. Chúng ta đến thế gian này với cùng một sứ mệnh. Chúng ta cần phối hợp chặt chẽ, sát cánh bên nhau để diệt trừ tà ác, và đối xử chân thành, vị tha lẫn nhau. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, khi gặp đồng tu, chúng ta còn vui mừng hơn cả khi gặp người thân. Hãy nhớ lại khoảng thời gian khi chúng ta mới bước vào tu luyện.
Như tất cả chúng ta đều biết, Sư phụ đã kéo dài thời gian tu luyện của chúng ta bằng sự chịu đựng cự đại của Ngài, nhưng không ai có thể cảm nhận được sự chịu đựng của Sư phụ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tận dụng thời gian, tu luyện bản thân thật tốt, hình thành chỉnh thể bất phá, giải thể các nhân tố tà ác và cứu độ chúng sinh. Khi tất cả học viên Đại Pháp có thể hình thành chỉnh thể, đó là lúc các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới hình thành được chỉnh thể bất phá, và cũng là thời điểm tà ác bị tiêu diệt hoàn toàn!
Trên đây là thể ngộ hạn hẹp của tôi. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/8/490463.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/1/225685.html
Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.