Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-12-2024] Lưng của tôi đã bị thương nặng trong một tai nạn vào đầu những năm 1980. Xương chậu của tôi bị gãy và ruột non bị tổn thương ở nhiều chỗ. Tôi bị liệt và phải nằm liệt giường suốt hơn một năm. Tôi đã đi khắp nơi để chữa trị. Các bác sĩ ở bệnh viện cho biết một trong những dây thần kinh cột sống của tôi đã bị tổn thương, phần dưới của chân trái bị tê liệt và các cơ bị teo dần, các cơ ở phần dưới chân phải bị teo nghiêm trọng, không còn sức lực. Sau vài năm điều trị, tôi đã mất khả năng làm việc và cần sự giúp đỡ của gia đình trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi đã tìm kiếm các phương pháp chữa trị trong hơn 10 năm. Tôi tự nghiên cứu Đông y và Tây y, đọc sách về Phật giáo và Cơ Đốc giáo, và luyện tập một số loại khí công. Nhưng không có phương pháp nào hiệu quả, tôi bắt đầu hoài nghi về ý nghĩa của nhân sinh. Sau đó, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hồi phục và hiểu được mục đích thực sự của nhân sinh.
Tôi viết bài viết này để chia sẻ một số trải nghiệm của mình trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tuổi thơ gian khó
Tôi sinh ra ở vùng nông thôn. Khi tôi 10 tuổi, tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin rằng tất cả các ngôi làng đều có vụ mùa bội thu và đăng kèm bức ảnh “sản lượng vạn cân trên một mẫu” ở vị trí nổi bật.
Để nộp đủ lương thực sau “vụ mùa bội thu”, tất cả mọi người trong khu vực của chúng tôi bị buộc phải nộp hết lương thực, kể cả hạt giống. Người dân tức giận nhưng không dám nói gì và chỉ biết thở dài. Vào mùa Đông, sau khi đã đào hết rễ cây rau dại, người dân phải ăn cả vỏ cây. Một số người dùng cối đá xay cám, vỏ trấu và lõi ngô rồi nấu; một số người lấy kiều mạch trong ruột gối ra để ăn.
Có lần tôi bị ngất vì đói và bất tỉnh trên giường gạch sưởi trong vài ngày. Khi tôi tỉnh lại, ông nội và em trai tôi đã mất tích. Sau này tôi mới biết rằng cả hai đều đã chết đói. Tôi đã may mắn sống sót. ĐCSTQ đã cố tình bịa đặt những lời dối trá về “đại thu hoạch” dẫn đến nạn đói ba năm trên cả nước. Hàng chục triệu người chết đói, trong khi ĐCSTQ tuyên bố sai lệch rằng nạn đói là do thiên tai.
Sau khi bị thương nặng trong một tai nạn vào đầu những năm 1980, tôi đã đi khắp nơi tìm cách chữa trị để đối phó với cơn đau. Tôi đã thử gặp các bác sĩ nổi tiếng, các chuyên gia, tất cả các loại thuốc và các bài thuốc dân gian. Không có phương pháp nào hiệu quả. Tôi cũng đã mua một số thiết bị vật lý trị liệu tại nhà, nhưng cũng không hữu dụng lắm.
Vì quá yếu nên tôi dễ bị cảm lạnh, thường dẫn đến sốt nhẹ kéo dài. Ngoài ra còn có cách triệu chứng khác, lúc xuất hiện, lúc biến mất hoặc trở nên trầm trọng hơn.
Một phòng khám địa phương có nhiều bác sĩ nghỉ hưu nổi tiếng đã điều trị cho tôi trong sáu tháng, nhưng hiệu quả rất thấp. Cuối cùng, họ nói với tôi một cách chân thành rằng chữa một trong các bệnh của tôi đã rất khó rồi, chứ đừng nói đến nhiều loại bệnh chồng chéo. Khả năng miễn dịch của tôi quá yếu. Điều trị bệnh này trong khi làm trầm trọng thêm bệnh khác cũng giống như phá bức tường phía Đông để bù đắp cho bức tường phía Tây. Đi tìm khắp cả nước cũng không thể tìm được phương pháp điều trị hiệu quả.
Đại Pháp đã giải đáp mọi nghi vấn và chấm dứt sự đau khổ của tôi
Trong những năm đó, nhiều môn phái khí công khác nhau xuất hiện trên khắp cả nước. Vì để chữa bệnh, tôi đã học một số loại khí công. Tôi đã nhận được một số chứng chỉ hoàn thành khóa học, nhưng không có môn khí công nào thực sự giúp ích nhiều cho tôi.
Vào mùa Xuân năm 1997, tôi lại phải nhập viện do các triệu chứng cảm lạnh kéo dài. Vài ngày sau, khi xuất viện vào khoảng cuối tháng 5, tôi biết rằng loạt video bài giảng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được chiếu trong khu dân cư của tôi. Vì vậy, sau bữa tối, tôi đã đến phòng hội nghị cùng các đồng nghiệp của mình và chờ đợi.
Khi xem video, tôi cảm thấy có nhiều thứ chuyển động rất nhanh bên trong trán của mình. Sau bài giảng đầu tiên, tôi cảm thấy rất nhiều nghi vấn và thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp. Như thể tất cả những câu hỏi cụ thể của tôi đã được trả lời. Tôi đã tham gia tập luyện khí công hơn 10 năm và đã đọc nhiều sách khí công, nhưng tôi chưa bao giờ gặp hay nghe được những nguyên lý tu luyện sâu sắc và dễ hiểu như vậy.
Tôi đã cố gắng xem hết các video bài giảng, sau đó mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc xong cuốn sách trong ba ngày. Tôi hiểu một cách đại khái rằng mục đích thực sự của nhân sinh là phản bổn quy chân và trở về ngôi nhà ban đầu của mình thông qua tu luyện, không phải để tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc trong thế giới con người. Tôi rất vui vì đã đắc được Đại Pháp, nhưng tôi cũng hối tiếc vì đã đắc được Pháp quá muộn.
Sau khi xem các video bài giảng, tôi đã đến điểm luyện công vào sáng sớm. Tôi chống nạng và di chuyển một cách khó nhọc đến khu sân chơi chỉ cách nhà tôi 200 mét. Tất cả các học viên ở đó đều mặc áo ngắn tay, trong khi tôi mặc quần áo dày. Khi bắt đầu bài công pháp thứ nhất, tôi cố gắng tập theo, nhưng gần như không thể đứng vững, vì vậy tôi đã dựa vào cột bóng rổ và bắt chước các động tác của những người khác. Sau một tiếng rưỡi luyện công, tôi không hề cảm thấy mệt chút nào.
Kể từ đó, tôi đến khu sân chơi mỗi ngày để luyện công tập thể. Dần dần, tôi cảm thấy rất thoải mái khi đi bằng nạng. Tôi không còn dựa vào cột bóng rổ để luyện công nữa. Tôi mặc quần áo giống như mọi người và không cần đội mũ khi chưa đến mùa Đông. Các triệu chứng cảm lạnh trước đây vốn rất khó ngăn ngừa, nay đã không bao giờ xuất hiện lại nữa.
TTrước đây, mỗi khi có gió lạnh thổi qua, vai, đầu gối và khớp tay của tôi đau nhức dữ dội, phải mất vài ngày để hồi phục, ngay cả khi dùng thuốc. Giờ đây, những triệu chứng này đã biến mất. Không biết từ lúc nào, bệnh ban xuất huyết và bệnh chàm của tôi cũng biến mất, chỉ còn lại vùng da bị đổi màu. Tôi ăn được ngủ được, chứng suy nhược thần kinh và các vấn đề về dạ dày của tôi cũng biến mất.
Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì tình trạng sức khỏe nên tôi không dám ra ngoài mà không có kế hoạch trước. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể đi chơi và gặp gỡ người thân và bạn bè của mình vào tất cả các mùa. Chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ ở tôi, ông chủ, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của tôi đều cảm thấy sức mạnh chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp thật không thể tin được. Hơn 30 người thân, bạn bè, bạn học và đồng nghiệp của tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Mọi người khen ngợi tôi vì đã thực hành Chân-Thiện-Nhẫn
Vào thời điểm đó, nơi làm việc trả chi phí y tế cho các nhân viên. Các khoản thanh toán như vậy dao động từ vài nghìn nhân dân tệ đến hàng chục nghìn nhân dân tệ, không tính các lần nhập viện. Mọi người trong cơ quan của chúng tôi đều biết rằng có nhân viên đã nhận được khoản thanh toán chi phí y tế cho cả gia đình, đôi khi cả bạn bè và người thân của anh ấy cũng được thanh toán.
Suy nghĩ của mọi người là: “Dù sao đó cũng là tiền của công ty, cứ tận dụng thôi.” Chi phí y tế của công ty tăng lên mỗi năm và trở thành vấn đề rắc rối và khó khăn nhất đối với các nhà quản lý trong nhiều năm. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người duy nhất không yêu cầu hoàn trả chi phí y tế.
Một người trong bộ phận tài chính đã từng nói với tôi: “Chị đã bỏ lỡ rất nhiều. Hãy đi mua một ít thuốc và chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí cho chị.” Tôi nói: “Chị biết đấy, tôi luôn khỏe mạnh và không cần phải uống thuốc.” Cô ấy nói: “Có thể đưa thuốc cho những người lớn tuổi trong nhà chị, chị hãy đi mua ngay đi.” Tôi nói: “Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều đầu tiên cần làm được là phải chân thật. Nếu tôi mua thuốc cho người khác, như vậy là không chân thật. Tôi sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và đó là lý do tại sao sức khỏe của tôi rất tốt.” Hai người trong bộ phận tài chính đồng thanh nói: “Như vậy chị thiệt thòi quá nhiều rồi.”
Một người thư ký đã mang hóa đơn thuốc của anh ấy cho tôi và nhờ tôi xin hoàn chi phí cho anh ấy. Tôi liền nói: “Anh biết rõ hơn ai hết sức khỏe của tôi trước đây như thế nào. Bây giờ tôi không có bệnh tật và rất khỏe mạnh. Đây là kết quả của việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt. Việc làm giả hồ sơ để xin hoàn chi phí không phải là điều một người tốt sẽ làm. Xin hãy hiểu cho.”
Anh ấy nói: “Xã hội ngày nay rất tệ. Liệu tình trạng có thể thay đổi nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) không?” Tôi nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh tật và giúp người ta khỏe mạnh. Nó cũng có thể nâng cao cảnh giới tư tưởng của mọi người và khiến xã hội trở nên tốt đẹp hơn.”
Tôi nói với anh ấy rằng sau khi tu luyện, các học viên đã không còn tham lam, một số người đã hoàn trả lại những thứ mà họ đã lấy tại nơi làm việc của mình. Một số người đã thay đổi những thói quen xấu, không còn gian lận, trở nên nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Một số người đã giải quyết được mối quan hệ của họ với mẹ chồng hoặc con dâu, và mọi người trong gia đình trở nên hòa thuận hơn.
Sau đó anh ấy đã xin tôi tài liệu giảng chân tướng để đọc. Anh ấy đã nhiều lần ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trước mặt tôi và bảo tôi chú ý đến sự an toàn của mình.
Tôi chân thành hy vọng rằng mọi người đều có thể minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, như vậy họ sẽ được Đại Pháp cứu độ và có một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/17/485664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/16/225494.html
Đăng ngày 04-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.