Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 30-01-2025] Gia đình tôi ở Bắc Kinh, và tất cả chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi đắc Pháp vào năm 2015, tôi đến nhà của một cặp vợ chồng học viên. Họ bắt đầu tu luyện từ trước năm 1999, và rất tinh tấn. Lúc đó, nhiều học viên đang khởi kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Tuy học Pháp chưa sâu, nhưng tôi biết Đại Pháp là tốt và rằng Giang Trạch Dân bức hại những người tốt. Cặp vợ chồng học viên này khuyến khích tôi khởi kiện Giang. Tôi nói: “Giang quá xấu xa, tôi cũng biết vậy, và cũng muốn khởi kiện hắn ta.” Sau này, tôi nhận ra nhờ sự khích lệ của họ, nên một học viên mới như tôi đã may mắn được tham gia vào làn sóng khởi kiện Giang, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn.
Sau đó, khi Minh Huệ Net kêu gọi các học viên gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cặp vợ chồng học viên này đã khuyến khích tôi viết về thể hội tu luyện của mình. Tôi nói: “Tôi chỉ mới học tiểu học, không được học hành nhiều. Tôi không thể viết tốt được.” Họ động viên tôi: “Sư phụ sẽ giúp chị. Chị chỉ cần viết ra những trải nghiệm và thể hội tu luyện của mình, rồi chúng tôi sẽ giúp chị chỉnh sửa lại.” Cứ như vậy, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện đầu tiên của mình. Sau khi tôi hoàn thành, họ giúp tôi chỉnh sửa và gửi lên Minh Huệ Net. Bài viết của tôi đã được Minh Huệ Net đăng tải, tạo ra sự khích lệ to lớn cho một học viên mới như tôi.
Tôi sống tại nhà con gái. Vì cả gia đình chúng tôi đều tu luyện Đại Pháp, nên chúng tôi lập một nhóm học Pháp gia đình. Chúng tôi học Pháp mỗi tối và luyện công vào mỗi buổi sáng. Thật tuyệt vời khi luyện công vào buổi sáng, rất yên tĩnh và không bị can nhiễu. Khi các học viên luyện công cùng nhau, trường năng lượng rất mạnh mẽ, và có thể giải thể những thứ bất hảo.
Năm nay, các học viên lâu năm khích lệ các học viên khác lập càng nhiều nhóm học Pháp càng tốt, để nhiều học viên hơn nữa có được môi trường học Pháp tập thể và cùng nhau đề cao. Các học viên trong thành phố cũng đến nhà chúng tôi để cùng học Pháp.
Nhóm chúng tôi học Pháp cùng nhau một lần mỗi tuần, và chúng tôi đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và thể hội tu luyện, tìm ra những thiếu sót trong tu luyện và học hỏi lẫn nhau. Hàng tuần, chúng tôi thống nhất mọi người học một cuốn kinh văn khác của Sư phụ ở nhà, và chia sẻ thể hội với nhóm vào lần học Pháp tiếp theo.
Nhờ duy trì việc học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, tất cả chúng tôi đều cảm thấy bản thân đề cao nhanh chóng. Tôi cảm thấy môi trường học Pháp tập thể này thật thiêng liêng.
Một lần, khi đến giờ học Pháp, các học viên khác sắp đến, nhưng chân tôi đau đến mức run rẩy. Tôi cũng cảm thấy rất lạnh. Con gái tôi đắp cho tôi mấy lớp chăn. Tôi nghĩ: “Mình phải làm sao đây? Đến giờ học Pháp rồi. Tại sao mình lại thế này?” Các học viên khác bắt đầu đến, và tôi càng lo lắng hơn nữa. Tôi thỉnh cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con muốn học Pháp cùng mọi người, và không ai được quyền can nhiễu con”.
Các học viên khác phát chính niệm và đọc Luận Ngữ trong phòng khách. Dù rất đau đớn, tôi vẫn tham gia cùng họ. Cơn đau ở chân tôi đã thuyên giảm một cách thần kỳ. Tôi nhanh chóng bỏ chăn ra, mặc một chiếc áo khoác dày, và bắt đầu đọc Pháp cùng họ. Con gái tôi kinh ngạc khi thấy tôi tham gia cùng, và cháu bí mật giơ ngón tay cái lên khen tôi. Sau đó tôi nghĩ: chính trường thuần chính của nhóm học Pháp đã giúp tôi vượt qua khổ nạn này.
Các học viên trong khu vực chúng tôi cũng tổ chức một Pháp hội nhỏ. Các học viên lâu năm khích lệ mọi người, và tất cả chúng tôi đều viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Có một học viên rất đáng chú ý. Trong khi bị giam cầm, anh ấy vẫn kiên định, chính niệm chính hành, nhưng anh ấy chưa từng viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, và cho biết anh ấy không biết cách viết. Con gái tôi đã hẹn gặp, và anh đã đến nhà chúng tôi. Anh ấy đã kể lại sự việc và con gái tôi đánh máy.
Để tổ chức Pháp hội được tốt, con gái và con rể tôi đã thu thập, chỉnh lý và in các bài viết. Chúng bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống. Đặc biệt là con rể tôi, vô cùng bận, và cháu thường chỉ được nghỉ ngơi từ nửa đêm. Ban ngày cháu phải đi làm, và đưa đón hai đứa trẻ đi học. Con gái tôi cũng phải đi làm. Cháu là bác sỹ, công việc của cháu rất bận rộn, và cháu thậm chí phải làm thêm vào cuối tuần. Mọi người đều bận rộn, nhưng những việc liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp thì không thể trì hoãn, vì vậy tôi cố gắng giúp các con nấu ăn và dọn dẹp để chúng có thể tập trung chuẩn bị cho Pháp hội.
Hai cháu tôi rất ngoan ngoãn. Từ khi còn nhỏ, chúng đã theo chúng tôi học Pháp. Khi các cháu lên hai tuổi, tôi dạy chúng đọc Hồng Ngâm. Chúng có thể đọc thuộc lòng từng bài thơ sau hai lần học. Cháu lớn năm nay sáu tuổi, tham gia học Pháp nhóm cùng chúng tôi. Cháu có thể đọc Chuyển Pháp Luân và luyện cả năm bài công pháp. Đôi khi cháu luyện cùng chúng tôi. Cháu nhỏ cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mỗi ngày sau khi tan học, cháu lập tức làm bài tập, và sau đó học Pháp và luyện công.
Gần đây, có ba học viên trẻ tham gia cùng chúng tôi. Sau khi chia sẻ với con gái và con rể tôi, họ quyết định cùng nhau học Pháp.
Thật tuyệt vời khi các học viên có thể cùng nhau học Pháp, chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện và cùng đề cao. Theo cách này, một nhóm học Pháp mới đã được thành lập. Mặc dù phải đi hai tiếng đồng hồ để đến nhà tôi, nhưng các học viên này cảm thấy việc học Pháp nhóm và chia sẻ thể hội tu luyện là vô cùng bổ ích, nên họ đến đây hàng tuần.
Học Pháp nhóm và luyện công tập thể là những hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta, và chúng ta nên tuân theo. Tôi nghe lời Sư phụ, và tham gia học Pháp nhóm, để chỉnh thể có thể đề cao, theo kịp tiến trình Chính Pháp, trợ Sư Chính Pháp và cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của mình và theo Sư phụ trở về nhà!
Trên đây là những thể ngộ ở tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/486486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225624.html
Đăng ngày 31-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.