Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-12-2024] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, bắt đầu tu luyện từ năm 1996. Trong 28 năm tu luyện đầy thăng trầm, Sư phụ Lý đã điểm hóa cho tôi hết lần này đến lần khác, cho tôi cơ hội loại bỏ các chủng tâm chấp trước, giúp tôi chính niệm vượt qua ma nạn.
Tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã buông bỏ sinh tử, dùng tên thật của mình để khởi kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Tôi là một trong số những người đã nộp đơn kiện lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao, nêu chi tiết tội ác của Giang Trạch Dân. Đơn kiện cũng phơi bày cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Pháp lý của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.
Chính niệm đối mặt với cảnh sát
Không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm đến tôi, họ gọi cho chồng tôi để hỏi số điện thoại của tôi. Chồng tôi lập tức gọi báo cho tôi biết. Nghe xong, đầu óc tôi trống rỗng và bắt đầu lo lắng: “Mình phải làm sao đây? Nếu gặp họ thì sợ rằng mình sẽ bị bắt; còn nếu không gặp họ, mình không muốn phải rời nhà để trốn tránh họ.” Vậy là tôi đã quyết định về nhà mẹ đẻ trước để bản thân có thêm chút thời gian nghĩ cách ứng phó với tình huống này. Tôi nói chồng hẹn cảnh sát quay lại vào ngày hôm sau.
Tôi bước ra khỏi nhà mà bước chân nặng trĩu, trong tâm cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng. Tôi không biết phải làm gì. Bất giác tôi đã đi đến trạm xe buýt và lên xe lúc nào không hay. Nhưng khi vừa ngồi xuống, tôi chợt nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bải giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Pháp của Sư phụ giúp tôi tỉnh ngộ: “Tà ác có thể động đến Sư phụ ư? Có thể động đến vũ trụ ư?” Thoáng chốc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không còn sợ hãi vì tôi có Sư phụ. Ngay lập tức, tôi muốn xuống xe và trở về nhà sớm vào chiều hôm đó. Vào 2 giờ rưỡi chiều, tôi mở điện thoại lên thì có cuộc gọi đến, hỏi khi nào tôi về. Tôi nói tôi đang trên đường về nhà. Người đó nói: “Vậy hẹn gặp vào sáng mai đi.”
Sáng sớm hôm sau, chồng tôi đi làm còn tôi học Pháp cho đến khi chuông cửa reo. Tôi đặt cuốn Chuyển Pháp Luân xuống bàn bên cạnh rồi ra mở cửa. Tôi mỉm cười chào đón hai viên cảnh sát cao lớn vào nhà và mời họ ngồi. Họ trò chuyện với tôi về cuộc sống thường ngày của họ.
Một lúc sau, tôi chủ động mở lời: “Tôi đoán hai anh đến đây là vì vụ kiện Giang Trạch Dân.” Họ nói đúng vậy, rồi tôi giải thích cho họ vì sao tôi lại kiện Giang Trạch Dân: đó là vì tất cả những tổn hại mà ông ta đã gây ra cho tôi và gia đình, cũng như những tổn thất đã gây ra cho mẹ ruột và mẹ chồng tôi, họ đều đã ngoài 80 tuổi. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi bị thôi việc và thất nghiệp, mỗi tháng chỉ được trợ cấp 100 Nhân dân tệ để trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp, và họ đã giam giữ tôi phi pháp trong trại lao động cưỡng bức. Vậy tôi kiện Giang Trạch Dân có gì sai? Sau đó tôi nói với họ vì sao tôi tu luyện Đại Pháp và tôi đã được thụ ích như thế nào từ môn tu luyện.
Tôi trò chuyện với họ hơn một giờ đồng hồ, và thỉnh thoảng họ đồng tình nói: “Đúng, thật tốt.” Cuối cùng, họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thật rất tốt!”. Bỗng nhiên, một viên cảnh sát nói: “Chúng ta dừng ở đây thôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ tu luyện theo chị mất”. Cả ba chúng tôi nhìn nhau cười. Một viên cảnh sát nói: “Sau này chị cứ luyện ở nhà cho tốt. Chị vẫn còn một chặng đường dài phía trước!”
Tôi chỉ quy về Sư phụ quản
Trong những năm gần đây, đại dịch vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc, và nhà nhà đều hy vọng khổ nạn này sẽ chấm dứt.
Tháng 4 năm 2024, chồng tôi bắt đầu sổ mũi và bị mất ngủ mấy ngày liền. Một ngày, anh nói anh bị sốt 38°C. Tôi đáp: “Vậy anh nên uống thuốc đi.” Sau đó tôi đi tắm, khi tôi tắm xong, anh nói anh không còn sốt nữa.
Ba ngày sau, con trai tôi gọi điện nói cháu bị sốt 39°C. Ngày hôm sau, tôi đến nhà con trai và thấy mặt con đỏ bừng vì sốt. Sau khi con uống thuốc, nhiệt độ hạ xuống một chút nhưng rồi lại tăng lên. Tình trạng kéo dài trong hai ngày. Đến ngày thứ ba, nhiệt độ của cháu đã hạ xuống 37°C.
Chồng tôi gọi điện bảo tôi đưa con trai đến bệnh viện, nhưng tôi nói: “Không cần đâu. Con sẽ sớm khỏe lại thôi.” Chồng tôi nghe giọng tôi hơi lạ liền hỏi: “Giọng em sao vậy? Em cũng bị sốt à?” Tôi trả lời: “Đầu em hơi nặng và cổ họng hơi rát chút thôi, nhưng không sao. Một lát nữa sẽ ổn thôi.” Lúc đó là hơn 4 giờ chiều.
Đến 6 giờ, tôi phát chính niệm và nghĩ đến lời Sư phụ giảng. Tôi tự nhủ: “Mình không quy tam giới quản, không chịu ước chế bởi lý nơi đây. Làm sao mình có thể bị nhiễm virus được?” Ngay khi vừa nghĩ như vậy, tôi cảm thấy một lớp gì đó rơi ra khỏi thân thể mình. Sau khi phát chính niệm xong, đầu tôi không còn cảm thấy nặng nữa, giọng tôi cũng trở lại bình thường.
Khi tôi gọi điện cho chồng để báo anh tôi đã ổn, anh nói: “Sao em hồi phục nhanh thế?” Tôi hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?” Anh cười: “Chẳng phải mới có hơn 6 giờ thôi sao?” Đúng lúc đó con trai tôi reo lên: “Con cũng khỏe rồi!” Ngày hôm sau tôi trở về nhà. Cả chồng và con trai tôi đều đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.
Không nhân tố can nhiễu nào trong tam giới có thể ảnh hưởng đến tôi; chúng không thể làm gì tôi. Bất kể là nhân gian, âm gian hay địa ngục, tôi đều không quy tam giới quản. Tôi chỉ quy Sư phụ và Đại Pháp quản. Tóm lại, chúng ta cần đặt bản thân ở vị trí của Thần, cần từ lý tính nhận thức Pháp.
Mỗi khi tôi gặp khó khăn, chính là Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho tôi để sinh mệnh và tầng thứ của tôi có thể đề cao. Con cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Hợp thập!
Trên đây là chút nhận thức nông cạn của bản thân, có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/21/485218.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/26/225644.html
Đăng ngày 03-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.