Bài viết của các học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-2-2012 ]

 “Khi nào Sư phụ của chúng ta sẽ quay lại?”

Khi một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp được nhận vào làm việc ở chỗ tôi, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và bảo cậu ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cậu ấy nói cậu ấy tin vào Phật giáo và không tin Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cậu ấy bắt đầu làm việc, cậu ấy đã gia nhập ĐCSTQ. Tôi rất buồn cho cậu.

Nhưng tôi không từ bỏ. Ở công ty, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thường kể cho cậu ấy Đại Pháp đã được phổ truyền trên thế giới như thế nào và cũng đưa tài liệu giảng chân tướng để cậu đọc. Tôi làm việc chăm chỉ và cho thấy sự tuyệt vời của Đại Pháp trong những hành động của mình. Tôi chỉ có một niệm đối với người đồng nghiệp trẻ này: Tôi ước cậu có một tương lai tốt đẹp.

Với sự từ bi của Đại Pháp, ba năm sau, cậu ấy cuối cùng cũng thoái ĐCSTQ. Giờ đây, cậu ấy hỏi tôi: “Khi nào Sư phụ của chúng ta quay lại?”

Tôi rất mừng vì người đồng nghiệp này cuối cùng cũng biết sự thật và được cứu. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng cứu chúng sinh, chúng sinh sẽ đươc cứu với sự gia trì từ bi của Sư phụ.

 “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt”

Hôm qua, một học viên Pháp Luân Công là cô Liên đã giảng chân tướng cho một lái xe taxi. Nhưng người này lại là một cảnh sát nghỉ hưu. Ông ấy không những không nghe sự thật mà còn bắt cô Liên và gọi điện cho Đội An ninh Nội địa. Người đội trưởng trả lời điện thoại biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông ấy bảo người tài xế đưa cô Liên tới đồn cảnh sát.

Người tài xế đã đưa cô Liên tới đồn cảnh sát. Một cán bộ ở làng hỏi cô đã làm gì. Người lái taxi trả lời: “Cô ta là một học viên Pháp Luân Công.” Người cán bộ này lập tức nói: “Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Ông nên thả cô ấy ra.”

Người đội trưởng cũng đến. Ông ấy nói với người lái taxi: “Được rồi. Bây giờ ông có thể đi.” Sau khi người lái taxi rời đi, người đội trưởng nói với cô Liên: “Bây giờ cô có thể đi. Nhưng lần sau hãy chú ý tới an toàn.”

Thái độ của trưởng Đội An ninh Nội địa và người cán bộ làng đã cho thấy rằng họ hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đã lựa chọn đúng. Chân tướng thật sự là hy vọng cho chúng sinh được cứu.

Người đi bộ thoái ĐCSTQ trong ngày Lễ tình nhân

Hàng năm vào ngày Lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2, nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc đại lục ra ngoài để chào mừng. Đây là một dịp tốt cho các học viên Đại Pháp giảng chân tướng.

Vào buổi tối ngày Lễ tình nhân, tôi đứng trước một rạp chiếu phim và phát những tấm bùa giảng chân tướng cho những người đàn ông và phụ nữ đi qua. Tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Bạn sẽ nhận được thiện báo nếu bạn thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau đó, một đôi tuổi trung niên đến nói với tôi: “Chúng tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của bạn. Chúng tôi vẫn luôn muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng chưa có cơ hội. Con trai chúng tôi vừa mới bắt đầu học tiểu học. Chúng tôi cũng lo nghĩ cho tương lai của nó. Chúng tôi hy vọng Đại Pháp có thể cứu chúng tôi.”  Tôi kể cho họ về hòn đá nổi tiếng có khắc dòng chữ huyền bí  “Trung Quốc cộng sản vong”, và về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp. Sau đó họ thoái ĐCSTQ. Họ rời đi vui vẻ và tôi thấy thật sự mừng cho họ.

Sau đó, ngày càng nhiều người tới và yêu cầu thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tổng cộng, đêm hôm đó đã có 19 người thoái ĐCSTQ. Tôi thật sự mừng cho họ.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/21/乡干部-炼法轮功的是好人-253330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/31/133708.html

Đăng ngày 16- 6– 2012; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share