[MINH HUỆ 9-2-2012] Chú Vương, 62 tuổi, là một người khỏe mạnh và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Chú là một người nông dân ít học, nhưng lại có quan niệm rõ ràng về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Chú đã cởi mở chấp nhận tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công như những tờ rơi, những cuốn sách mỏng và các đĩa CD. Sau khi đọc và xem các tài liệu, chú đã phân phát chúng cho những người khác. Bởi vì chú nhận ra ĐCSTQ đã làm đủ mọi chuyện tà ác, và chú biết rằng trời sẽ diệt Trung Cộng và các thành viên của nó, chú đã tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó (bao gồm Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong) từ rất lâu rồi. Chú thường bảo mọi người rằng Pháp Luân Công dạy con người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và các học viên Pháp Luân Công là những người tốt.

Chú Vương từng làm việc ở thành phố trong nhiều năm. Một ngày tháng 9 năm 2011, chú Vương đang làm việc ở một công trường xây dựng. Bỗng nhiên, một tấm ván (dài 6 mét, rộng 60 centiment) rơi từ tầng 32 của một tòa nhà xuống ngay đầu chú. Nhưng khoảng khắc ngay lúc tấm ván chạm vào đầu chú, nó đã đổi hướng như thể có người đã đẩy nó, cuối cùng nó rơi xuống cách nơi chú đứng một khoảng tầm 30 centiment. Nhiều người chứng kiến việc này đã thật sự kinh sợ.

Sau khi rơi xuống đất, tấm ván nảy lên và trúng vào chân của chú Vương. Chú phải ở nhà sáu ngày trước khi có thể quay lại làm việc. Mọi người đều nói rằng chú đã qua mặt được tử thần. Chú Vương, trái lại, hiểu rõ rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng chú.

Gần đây, chú Vương gặp lại các học viên Pháp Luân Công, những người đã giảng chân tướng và giúp chú thoái ĐCSTQ. Chú phấn khởi nói với với các học viên: “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tôi thoái Đảng. Nếu không thì tôi đã mất mạng rồi.”

Vợ của chú Vương bị đầu độc bởi những lời nói dối của ĐCSTQ. Cô ấy không tin rằng Pháp Luân Công là tốt và từ chối nghe hay đọc bất cứ tài liệu giảng chân tướng nào. Nhưng trải nghiệm lần này của chồng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô. Cô nói: “Những lời trên các tờ rơi của Pháp Luân Công hoàn toàn là sự thật.”

Sau khi thoái ĐCSTQ, vận may đã nối tiếp nhau tới

Chú Triệu từng có một công việc tốt, nhưng sau đó chú bị thất nghiệp do những cải tổ ở chỗ làm. Chú rất lo lắng sau khi mất việc, và bắt đầu hình thành những thói quen xấu. Chú thường cãi nhau với vợ và sau đó đã ly hôn.

Một học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng cho chú Triệu. Người học viên này bảo chú sẽ gặp những điều may mắn nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chú tin điều đó. Người học viên bảo chú rằng trời nhất định sẽ diệt ĐCSTQ, và chú có thể được an toàn bằng cách thoái ĐCSTQ. Chú đồng ý ngay lập tức.

Sau khi thoái Đảng, chú Triệu giống như một người hoàn toàn khác. Chú không chỉ bỏ những thói quen xấu, mà còn gặp nhiều chuyện may mắn: tìm được một công việc tốt và sau đó không lâu tái hôn với vợ. Con trai chú cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và kết quả thi ở trường của cháu rất tốt. Toàn bộ gia đình chú đều được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc lành.

Biết chân tướng, vận may tới

Tôi ở tỉnh Hà Bắc và có hai người anh em họ. Cả hai người đều gặp may mắn sau khi biết chân tướng của Đại Pháp.

Đầu tiên tôi xin kể về người anh thứ hai của mình. Bởi vì anh ấy tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ, anh ấy thường nói những điều bất kính về Sư phụ và Đại Pháp. Không lâu sau, vợ anh ấy đòi ly dị. Sau đó, anh ấy đến vùng tôi ở để làm việc kiếm sống. Tuy nhiên, công việc đó bị ngưng lại và anh trở thành người thất nghiệp.

Vì anh không có nơi ở, nên anh đến nhà tôi và kể cho tôi nghe về tình trạng hiện tại của anh. Tôi bảo anh rằng những điều này đều là do anh đã bất kính với Đại Pháp. Tôi giảng chân tướng cho anh và nói rằng anh có thể được an toàn và bình yên bằng cách thoái ĐCSTQ. Tôi cũng bảo anh niệm“Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó, anh hiểu ra những gì tôi nói, và lập tức niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh cảm thấy hối hận vì những gì đã làm và hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại. Anh cũng hạ bút để viết tuyên bố thoái ĐCSTQ.

Một vài ngày sau, có người đã đề nghị anh công việc dọn sân. Anh ấy sống khá thoải mái, được chu cấp các bữa ăn và có mức lương tốt. Anh ấy cũng trở nên đầy năng lượng và sức khỏe của anh được cải thiện. Tôi bảo anh ấy đó là nhờ anh đã nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh ấy đồng ý: “Đúng vậy! Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!”

Tôi cũng có câu chuyện về một người anh họ lớn tuổi hơn của mình. Năm ngoái, tôi tới thăm nhà anh. Tôi đưa cho anh các đĩa Thần Vận và bảo anh ấy xem chúng. Anh ấy hứa sẽ xem. Một vài ngày sau, anh ấy đã báo tin mừng cho tôi. Anh của tôi gần 50 tuổi nhưng chưa hề lập gia đình. Mẹ anh ấy lo lắng điều này rất lâu rồi. Bà đi xem bói ở mọi nơi nhưng không có kết quả gì. Tuy nhiên, sau khi xem xong Thần Vận, có người đã tới nhà anh và sắp xếp cho anh một buổi hẹn hò. Người phụ nữ mà anh hẹn hò là một người tốt và có cuộc sống ổn định.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại ánh sáng cho chúng sinh. Mong rằng tất cả mọi người đều biết chân tướng và có một tương lai tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/9/“法轮功传单上的话千真万确”-252854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/2/133742.html

Đăng ngày 18-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share