Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2012] Gần đây tôi có gặp Hồ, một đồng đội cũ lâu ngày không gặp. Khi tôi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy, một quân nhân khác tên Chí Kiên đã tham gia cùng chúng tôi.

Sau khi chúc mừng nhau, Chí Kiên hỏi chúng tôi đang nói về đề tài gì. Hồ đáp: “Tôi đang cố thuyết phục ông ấy.” Chí Kiên vẫy tay và nói: “Ông nên nghe lời thay vì thuyết phục ông ấy. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật sự xấu xa, và nó chuyên làm việc xấu. Người phạm tội thì tự do, trong khi người tốt bị bắt giữ hàng ngày. Hãy nghe lời ông ấy – tất cả đều là sự thật.” Tôi đã kể cho Hồ nghe nhiều câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và ông ấy đã hiểu rõ sự thật.

Chí Kiên là trưởng Đội An ninh Kinh tế. Dù cũng là trưởng Phòng 610 địa phương, ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tin rằng “thiện ác hữu báo.” Ông đồng cảm với Pháp Luân Đại Pháp và tích cực bảo vệ các học viên. Ông thoái khỏi ĐCSTQ vào đầu năm 2005.

Ông dùng địa vị của mình để bảo vệ các học viên. Phòng 610 cấp trên đã nhiều lần nêu tên các học viên và cố đưa những học viên ở nơi ông làm việc đến một trại tẩy não. Ông đã làm hết sức mình để bảo vệ các học viên, và kết quả là không ai bị đưa đến trại tẩy não cả.

Năm 2010, một học viên tại đơn vị làm việc của ông bị nhân viên Đội An ninh Nội địa bắt giữ. Sau khi biết điều này, ông gọi cho cấp dưới của mình để can thiệp và cuối cùng ngăn được việc người học viên bị bức hại thêm.

Một lần khác, một học viên nằm ngoài quyền quản lý của ông bị bắt giữ và nhà anh ấy bị lục soát. Phòng 610 đã lấy đi vài tài sản cá nhân của anh để làm bằng chứng cho việc chống lại anh. Khi biết điều này, ông ấy ngay lặp tức đến gặp người lãnh đạo phụ trách và yêu cầu thả người học viên. Sau đó ông liên hệ trưởng Phòng 610 của đơn vị người học viên và thảo luận cách cứu anh ấy. Người học viên rốt cuộc đã được thả, và hầu hết tài sản của anh ấy được hoàn trả lại.

Chí Kiên cho tôi thấy những đồ vật của người học viên mà bị đơn vị của anh tịch thu. Ông đã lặng lẽ giữ lại một vài biểu ngữ và những cuốn sách đẹp. Ông ấy cũng nhờ các học viên gỡ bỏ tất cả mọi tuyên truyền của ĐCSTQ khỏi phòng của ông.

Ông ấy nói với nhân viên trong cục rằng khi thấy có người phân phát hay dán các tài liệu Pháp Luân Công, hãy bảo họ rời đi nhanh chóng. Đó là tất cả – không đánh đập, không bắt giữ, không gì cả, và kết quả là rất ít rắc rối cho mọi người.

Vì Chí Kiên không tích cực trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông đã bị mất đi nhiều ngàn nhân dân tệ tiền thưởng từ Phòng 610 cấp trên. Khi chúng tôi đề cập điều này, ông nói: “Tôi sẽ không nhận chúng nếu họ đưa tôi, vì đó không phải là đồng tiền lương thiện.”

Ông cũng phải cho [chế độ ] thấy rằng ông đang làm cái gì đó trong một số dịp. Vài học viên không biết ông đã đưa tên ông vào danh sách “những kẻ bất lương” trên trang Minh Huệ, và ông không hiểu tại sao. Tôi nói với ông: “Đó chỉ là hiểu lầm giữa con người với nhau. Trời biết những việc ông làm, và Trời không bao giờ hiểu lầm. Nếu Phòng 610 cấp trên phàn nàn về công việc của ông, ông có thể nói rằng ông đã nằm trong danh sách những kẻ bất lương trên trang Minh Huệ. Bằng cách đó ông có thể bảo vệ các học viên trong khi thuyết phục cấp trên rằng ông vẫn đang làm việc.” Ông đã mỉm cười thấu hiểu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/2/明白真相的“六一零”主任-256578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/25/133610.html

Đăng ngày: 03– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share