Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-12-2024]
Họ và tên: Kim Nguyên
Tên tiếng Trung: 金原
Giới tính:Nam
Tuổi: 63
Thành phố: Chu Hải
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp: Nhạc sỹ
Ngày qua đời: Ngày 27 tháng 12, 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 10 tháng 11, 2010
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Dương Giang
Một cư dân 63 tuổi ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, qua đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, 4 năm sau khi được trả tự do trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.
Ông Kim Nguyên bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2010 vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 24 tháng 6 năm 2011, ông bị kết án 8,5 năm tù, nhưng sau đó bản án bị kéo dài thêm 11 tháng. Ông được trả tự do vào đầu tháng 4 năm 2020.
Trước khi bị chuyển đến nhà tù, ông Kim bị ngược đãi tại một trại tạm giam ở địa phương, khiến ông xuất hiện triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Có thời điểm ông bị bất tỉnh trong 2 ngày. Tuy nhiên, tòa án vẫn ra lệnh chuyển ông đến nhà tù Dương Giang sau khi tuyên án. Bất chấp tình trạng của ông, các lính canh nhà tù vẫn tiếp tục ngược đãi ông, bao gồm đánh đập, cấm ngủ, ép lao động cường độ cao trong thời gian dài và tiêm thuốc cưỡng bức. Có thời điểm, ông bị bệnh nặng nhưng vẫn bị giam giữ.
Phó Thiếu Kiệt và một người họ Hầu, hai đặc vụ thường trú trong nhà tù của Phòng 610, là chủ mưu đứng sau các vụ tra tấn ông Kim và các học viên khác. Hai người này sử dụng việc giảm án để xúi giục các tử tù hãm hại các học viên. Phó và Hầu cũng từng nói với các lính canh đừng ngần ngại tra tấn các học viên. Họ nói: “Nếu một vài học viên chết trong tù thì cũng chỉ giống như giết một vài con kiến mà thôi”.
Toàn thân ông Kim dần dần bị lở loét và rỉ ra một chất lỏng màu vàng. Ông trở nên gần như không thể nhận ra được nữa. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi sau khi được trả tự do vào đầu tháng 4 năm 2020, và ông qua đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2024.
Trước án tù gần đây nhất, ông Kim từng bị giam 3 năm trong trại lao động cưỡng bức, từ năm 2001 đến năm 2003. Ông cũng bị đánh đập và lao động khổ sai. Sau một đợt tra tấn, màng nhĩ của ông bị thủng và ông bị điếc. May mắn thay, ông dần hồi phục thính giác sau khi được trả tự do, nhưng sau đó lại bị bắt trở lại vào năm 2010, và bị kết án tù dài hạn.
Ông Kim là nhà soạn nhạc của Đoàn ca múa nhạc tỉnh An Huy, và từng đoạt giải nhì trong cuộc thi Âm nhạc Nhị Hồ Trẻ toàn quốc. Sau đó, ông chuyển đến thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, nơi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.
Báo cáo liên quan:
Cựu Á quân cuộc thi âm nhạc Nhị Hồ thanh niên toàn quốc bị kết án hơn tám năm tù
Nhạc sĩ Kim Nguyên bị bắt giữ và đang đối mặt với một phiên xét xử phi pháp
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/30/487431.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/1/223038.html
Đăng ngày 12-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.