Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Trương Vĩ
Tên tiếng Hán: 张伟
Giới tính: Nữ
Tuổi: 67
Thành phố: Tế Nam
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Nhân viên về hưu của Nhà máy Luyện thép Số 1 thuộc Tập đoàn Gang thép Tế Nam
Ngày mất: 24 tháng 1 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: 3 tháng 10 năm 2007
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Sơn Đông

Bà Trương Vĩ, một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Luyện thép Số 1 thuộc Tập đoàn Gang thép Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông, đã phải vật lộn với nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi thụ án ba năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà qua đời ngày 24 tháng 1 năm 2019, hưởng thọ 67 tuổi.

Bà Trương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị bắt và áp giải trở lại Tế Nam. Thêm nữa, nhà máy đã giam bà trong một phòng hội nghị không có hệ thống sưởi trong hơn một tháng và bố trí người theo dõi bà suốt ngày đêm. Bà còn bị ép phải trả hơn 3.000 Nhân dân tệ để trả chi phí đi lại của những người đã đến Bắc Kinh đưa bà về.

Sau đó, họ bắt bà phải làm việc mỗi ngày không nghỉ. Bà không được phép về nhà ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong ngày sinh nhật cha mẹ bà, nơi làm việc của bà đã cử một chiếc xe đưa bà đến đó và sau đó đưa bà quay trở lại sau buổi họp mặt.

Có lần cha mẹ bà Trương bị bệnh nặng và phải nhập viện. Nhưng vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nhà máy đã giam bà và không cho phép bà chăm sóc cha mẹ.

Dù bà Trương được phép về nhà vào năm 2000, chính quyền đã bố trí người ở bên ngoài nhà bà theo dõi trong hơn sáu tháng. Ngày 1 tháng 10 năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện Khi trở về, bà bị bắt và giam giữ một tháng. Vì bà kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, công an đã đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn trong ba năm.

Chính quyền tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà sau khi bà được thả. Bà bị bắt lại vào ngày 3 tháng 10 năm 2007 khi ra ngoài. Cảnh sát đã thuê một thợ khóa để đột nhập vào nhà bà và khám xét nơi này. Bà bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Lưu Trường Sơn trong hơn bốn tháng và phải chịu những trận đòn tàn bạo.

Vì bà Trương vẫn kiên định với đức tin của mình sau buổi tẩy não, bà bị kết án ba năm tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Bà liên tục bị lính canh đánh đập và tiêm thuốc độc. Cơ thể bà sưng tấy và đầy vết bầm tím.

Bà Trương phải vật lộn với sức khỏe kém sau khi được thả vào năm 2011. Bà vẫn ở trong trạng thái lú lẫn. Bà bị phù nề dai dẳng và thị lực giảm sút. Ngoài ra, bà còn gặp khó khăn trong việc nói chuyện và đi lại. Do độc tính của các loại thuốc mà bà được tiêm, bà luôn bị áp xe lớn, sẫm màu, ngứa ngáy. Khuôn mặt bà cũng có u nang. Bất chấp tình trạng của bà, chính quyền vẫn bố trí người theo dõi bà. Ngày 24 tháng 1 năm 2019, người ta phát hiện bà đã qua đời tại nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/4/385803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/8/223504.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share