Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-01-2025]
Họ và tên: Lưu Triêu Huy
Tên tiếng Trung: 刘朝辉
Giới tính: Nam
Tuổi: 50
Huyện: Hoài Lai
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Bác sỹ
Ngày mất: Ngày 6 tháng 1 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 8 năm 2002
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Ký Đông
Trong khi vẫn còn đau buồn trước cái chết của cha mẹ do cuộc bức hại Pháp Luân Công, hai chị em gái ở huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, lại thêm đau lòng khi mất đi người anh trai, một bác sỹ mới 50 tuổi.
Thảm kịch của gia đình bắt đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Vì kiên định đức tin, ông Lưu Ngọc Thư, vợ ông là bà Nghê Văn Tú, 2 con gái và 1 con trai của họ đều phải chịu đựng việc bắt bớ, giam giữ và sách nhiễu không ngừng. Bà Nghê qua đời sau một lần bị sách nhiễu vào tháng 11 năm 2023. Suy sụp sau nhiều năm bị giam giữ và bị cưỡng bức tiêm thuốc, ông Lưu qua đời 6 tháng sau, vào ngày 25 tháng 5 năm 2024. Con trai của họ, ông Lưu Triêu Huy, vì quá đau buồn nên qua đời 8 tháng sau đó, vào ngày 6 tháng 1 năm 2025.
Ngày 1 tháng 11 năm 2000, ông Lưu Triêu Huy đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt vài ngày sau khi trở về. Cảnh sát lục soát nhà ông, bắt ông và cha mẹ đến chính quyền huyện. Họ đánh đập và sốc điện ông trong hơn một giờ.
Tháng 5 năm 2001, ông Lưu lại bị bắt tại nơi làm việc, và bị giam tại trại tạm giam của huyện trong 1 tuần. Tháng 6 năm 2001, Phòng 610 của huyện ép buộc nơi làm việc và cơ quan y tế địa phương đình chỉ công tác của ông trong 4 tháng. Trong thời gian đó, ông chỉ được nhận 150 Nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản nhất. Sau khi ông Lưu buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại vào tháng 12 năm 2001, cơ quan ông đã sa thải ông. Cảnh sát lục soát nhà ông khi ông đi vắng, và tịch thu nhiều tài sản có giá trị, bao gồm đồ trang sức và đồ tráng men Cảnh Thái Lam.
Ngày 9 tháng 5 năm 2002, ông Lưu bị bắt tại nhà thuê trọ ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, và bị tịch thu 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo, kính mắt, sách Pháp Luân Công và quần áo. Đầu tháng 8 năm 2002, ông bị đưa đến Trung tâm Tẩy não thành phố Trương Gia Khẩu, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam huyện Hoài Lai vào đầu tháng 11 năm 2002.
Ngày 25 tháng 8 năm 2003, ông Lưu bị kết án 7 năm tù. Ông bị chuyển vào nhà tù Ký Đông vào đầu tháng 1 năm 2004. Lính canh bố trí 2 tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Do bị ngược đãi, ông bị cao huyết áp, chảy máu mắt và đứt sụn chêm đầu gối phải. Nhà tù tước quyền thăm thân và gửi thư của ông trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, vào khoảng tháng 8 năm 2008, và kéo dài án tù thêm 2 tháng. Cuối cùng, ông Lưu được trả tự do vào tháng 10 năm 2008.
Nhiều năm bị bức hại và sách nhiễu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Lưu. Sự ra đi của cha mẹ ông là giọt nước tràn ly dẫn đến cái chết bất ngờ của ông.
Xin vui lòng xem báo cáo liên quan để biết chi tiết về những bức hại đối với cha mẹ và hai chị em gái của ông Lưu.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Husband and Wife Die Six Months Apart in the Persecution of Falun Gong
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/23/488937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/25/223850.html
Đăng ngày 01-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.