Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2024] 16 người phụ nữ bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào cuối tháng 3 năm 2023 vì đức tin vào Pháp Luân Công, bao gồm bà Kim Hiểu Mai, bà Khổng Anh, bà Lưu Thanh Phương, bà Ư Xuân Mai, bà Trương Anh Linh, bà Dương Phượng Anh, bà Lương Thục Kiệt, bà Khang Quế Vân, bà Quách Thục Phân, bà Tôn Lệ Quyên, bà Thôi Phượng, bà Đàm Hoa Lệ, bà Quách Bội Lộ, bà Tống Hiểu Mỹ, bà Lý Thần Anh, và bà Ư Thủ Phân.

Họ bị cưỡng ép tẩy não trong nhiều tháng ở Khu 12, trước khi bị chuyển sang các phân khu khác. Gần đây, một người trong số họ viết báo cáo gửi đến trang Minh Huệ, chia sẻ những thống khổ mà bà và những người phụ nữ khác phải chịu đựng. Hiện chưa rõ thông tin về án tù của bà, hay liệu bà có còn bị giam giữ tại thời điểm viết bài hay không.

Cuối tháng 3 năm 2023, tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. 15 học viên khác, hầu hết đều ngoài 60 tuổi, bị chuyển từ những khu vực khác của tỉnh đến nhà tù gần như cùng thời điểm.

16 người chúng tôi đều bị giam trong khu nhập ngục trong vài ngày, sau đó bị chuyển đến Khu 12 vào ngày 3 tháng 4 năm 2023. Lính canh nhốt chúng tôi vào những buồng giam khác nhau, và sai các tù nhân canh gác chúng tôi. Tôi bị giam trong buồng giam ở cuối hành lang tầng 1, và bị 3 tù nhân giám sát. Họ cưỡng ép tôi đứng yên trong nhiều giờ đồng hồ, không cho tôi ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Họ còn liên tục nhồi nhét cho tôi những lời phỉ báng Pháp Luân Công. Lính canh tù Cao Hâm Tinh còn yêu cầu những người giám sát chiếu video bôi nhọ Pháp Luân Công cho tôi xem.

Ngày 6 tháng 4, tôi bị chuyển đến một buồng giam khác, và ở đó cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2023. Trong những ngày đó, tôi thường nhìn thấy một phụ nữ tóc bạc, là 1 trong số 16 người chúng tôi, bị cưỡng ép viết thứ gì đó. Bà ấy không được phép ngủ. Một buổi sáng, Lưu Hiểu Tuyết, một người giám sát bà ấy, nhận thấy tôi đang nhìn họ chằm chằm, nên xoay người lại để chặn tầm nhìn của tôi. Sau đó, tôi được biết học viên ấy tên là Dương Phượng Anh, đang thụ án 2,5 năm tù, sau 2 án lao động trước đó với tổng thời hạn là 5 năm.

[Ghi chú của ban biên tập: bà Dương từng kể lại nỗi thống khổ của mình sau khi được thả vào tháng 7 năm 2024. Bà cho biết mình không được phép ngủ và có lần bị cưỡng ép đứng yên trong 5 ngày liền (xem các báo cáo liên quan để biết thêm chi tiết).]

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, 16 người chúng tôi lại bị chuyển đến tầng 2 của Khu 12. Mỗi người chúng tôi bị giam riêng biệt, và bị 2 tù nhân giám sát suốt ngày đêm. Tôi nhớ rằng bà Dương ở phòng 207. Lính canh Cao nói với Hàn Ngọc Linh, một trong những kẻ giám sát bà ấy: “Bà cụ này [bà Dương] cực kỳ ích kỷ, và không ai trong gia đình bà ta muốn dính dáng gì đến bà ta nữa.”

Sau đó, Hàn lan truyền tin đồn đến tất cả mọi người. Lính canh Cao thật là tàn nhẫn khi phỉ báng bà Dương bằng thủ đoạn hèn hạ như vậy.

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, 16 người chúng tôi, cùng với 2 học viên khác (bà Thôi Tĩnh và bà Trương Huệ, bị giam giữ từ tháng 5 năm 2023), bị chuyển đến tầng 1, và bị giam trong 3 buồng giam khác nhau. Bà Dương ở phòng 107. Vào giữa tháng 6 năm 2023, các lính canh chuyển chúng tôi về tầng 2, nhốt riêng biệt và cử các tù nhân khác nhau trông chừng chúng tôi.

Việc thay đổi phòng giam và người giám sát thường xuyên là để không cho phép bất kỳ tù nhân nào ở chung với học viên nào đó quá lâu.

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, 18 người chúng tôi bị đưa đến văn phòng của lính canh tù. Một người đến từ cục tư pháp địa phương và một lính canh đến đó để đánh giá “quá trình chuyển hóa” [liệu chúng tôi đã đồng ý từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công hay chưa]. Một camera được dựng sẵn để ghi hình lại mọi việc.

Sau đó, chúng tôi bị ép phải tham gia các lớp tẩy não tập thể hàng ngày. Ngày 18 tháng 7 năm 2023, 15 người, trong đó có tôi, bị chuyển đến các tiểu khu khác. Chúng tôi không được thông báo ai sẽ bị chuyển đến đâu. 3 học viên có bản án kết thúc trong vòng chưa đầy 1 năm, bao gồm bà Khổng, bà Quách Thục Phân, và bà Quách Bội Lộ, bị giam ở Khu 12. Khu 12 là một môi trường hoàn toàn biệt lập, được thiết kế để giữ kín việc bức hại các học viên khỏi các khu vực khác của nhà tù hoặc thế giới bên ngoài. Khi còn ở đó, chúng tôi bị mắng chửi ngay cả khi chỉ liếc nhìn sang các buồng giam khác.

Báo cáo liên quan:

Trong khi thụ án 2,5 năm tù, người phụ nữ Liêu Ninh 71 tuổi bị bắt phải đứng trong 5 ngày

Sau chưa đầy 2 năm mãn hạn tù, người phụ nữ 68 tuổi lại bị kết án 2,5 năm tù vì kiên định đức tin

Sau 5 năm thụ án lao động cưỡng bức, người phụ nữ Liêu Ninh lại bị cầm tù 8 tháng vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/30/487430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/9/223519.html

Đăng ngày 31-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share