[MINH HUỆ 27-04-2012]

Từ Trung Quốc: Tôi có một mối quan hệ với một viên công an ở vị trí quan trọng. Năm 1999, ông ấy đã bị lừa gạt bởi sự giả dối từ ĐCSTQ và đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Người công an này đã làm những việc xấu khi tham gia vào cuộc bức hại. Kết quả là, ông ta phải chịu quả báo dưới hình thức bệnh tiểu đường.

Một lần tôi gặp ông ấy và đã kiên nhẫn nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt; tôi cũng giảng rõ về những lời vu khống của ĐCSTQ. Người công an đã lắng nghe và sau đó hiểu ra. Ông ta thở dài, nhận xét rằng ĐCSTQ thực sự hãm hại người dân và đã làm cho ông có nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông nói rằng ĐCSTQ thực sự là một chế độ côn đồ, bôi nhọ Pháp Luân Công bằng tất cả các lời dối trá và tin đồn. Sau đó, ông ấy đã chọn cách là không bức hại Pháp Luân Công trong tương lai, và thay vào đó ông ấy muốn làm các việc theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm nay, con gái ông lấy chồng và chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa. Chúng tôi cùng nhau thuyết phục tất cả các đảng viên ĐCSTQ có mặt ở đó thoái xuất khỏi tà đảng. Thậm chí cả những người là viên chức ngoan cố và các thành viên ĐCSTQ cũng trút bỏ sự nghi ngờ của họ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Các tài liệu giảng chân tướng có năng lượng rất lớn

Từ tỉnh Sơn Đông: Vào mùa hè năm 1995, mẹ vợ tôi ngã và bị thương, nên tôi đưa bà về nhà tôi. Ngày hôm sau, trước khi tôi ra khỏi nhà, tôi để lại cho bà một vài cuốn sách nhỏ nói về Pháp Luân Công.

Sau khi trở về, mẹ vợ nói với tôi: “Những cuốn sách của con thật tuyệt vời! Trước khi mẹ đọc thì ngực bị đau, nhưng mẹ đã được chữa khỏi sau khi đọc chúng. Mẹ không thể nằm xuống sau khi bị thương, và phải dậy ngay vì đau ở một bên. Ngoài ra, ngực mẹ thường đau mỗi khi ho. Nhưng tất cả chúng đã biến mất ngay khi mẹ đọc xong các cuốn sách đó. Con còn cuốn nào nữa không? Mẹ muốn đọc tiếp.”

Vì vậy tôi đưa nhiều bài viết hơn để bà đọc và sẽ tiếp tục mang các bài mới cho bà khi chúng được xuất bản. Mẹ vợ tôi nói: “Thật đau lòng vì Giang Trạch Dân đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Giang thật sự là kẻ xấu! Tất cả các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Tại sao lại bức hại họ?”

Bà đã hiểu sự thật và hưởng được lợi ích từ Đại Pháp. Tôi tặng mẹ vợ tôi một lá bùa hộ mệnh(1) của Đại Pháp, và bà mang nó theo mình khi bà đi bất cứ nơi đâu. Tôi dạy bà nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bà ghi nhớ và đọc nhẩm mỗi khi có thời gian. Từ đó, bất cứ khi nào bà ngã, bà không còn bị đau nữa.

 “Tôi xem các tài liệu giảng chân tướng như những món quà từ các vị Thần”

Từ tỉnh Hà Nam: Tôi sống trong một thị trấn nhỏ ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Trước năm mới, tôi đã giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho một người bán mía và để lại cho anh ấy một số thông tin. Sau đó, khi tôi gặp lại anh ấy, anh ấy đã thật lòng cảm ơn tôi: “Sau khi anh nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Việc buôn bán hiện nay phát đạt và tôi thật lòng tin vào những câu niệm này. Anh có biết không? Một người phụ nữ lớn tuổi đã tặng tôi một tờ lịch về Pháp Luân Công. Tôi để nó ở vị trí trang trọng và tôn sùng nó như thể nó đến từ các vị Thần, một món quà từ thiên thượng.” Anh ấy nói muốn đọc Chuyển Pháp Luân, vì vậy tôi đưa cho anh một bản sao cuốn sách.

 “Cửu Bình là sự thật”

Từ Trung Quốc: Khi quảng bá các bộ thu vô tuyến của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NDT), tôi nói với mọi người rằng Tân Đường Nhân là kênh truyền thông toàn cầu phơi bày sự thật đang diễn ra tại Trung Quốc thông qua nhiều chương trình khác nhau, không giống với các kênh truyền thông đại lục vốn bị kiểm duyệt, bịa đặt, và làm người dân nhầm lẫn. Tất cả mọi người đều thích đài truyền hình Tân Đường Nhân sau khi xem, thậm chí một số người còn nói: “Ước gì tôi được xem sớm hơn!”

Cách nhà tôi không xa có một công ty nhỏ. Sau khi lắp đặt bộ thu sóng Tân Đường Nhân, người chủ nói:“Tất cả các chương trình của Tân Đường Nhân đều tuyệt vời!” Ông ấy còn hỏi ai là tác giả của “Cửu Bình và hoàn toàn đồng tình với các bài viết đó. Ông ấy rất từng trải. Ông bị xúc động và nói rằng sẽ gọi cho Tân Đường Nhân và cảm ơn họ.

Một cụ ông 86 tuổi đọc cuốn sách nhỏ nói về Pháp Luân Công và sau đó đi một quãng đường đến nhà một học viên Pháp Luân Công gần đấy với hi vọng biết được nhiều hơn. Người học viên này mở các tập phim cửu bình cho ông ấy xem từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Cụ già xem xong sáu bài bình luận và nói: “Thật là đáng giá cho công sức và thời gian của tôi đến đây. Tất cả đều là sự thật. Tôi sẽ quay lại để xem thêm.”

Lưu ý: (1) Bùa hộ mệnh – Tại Trung Quốc, đôi khi các học viên giảng rõ sự thật bằng cách tặng mọi người một vật nhỏ để mang theo hoặc giữ bên mình, trên đó có vài lời nhắc họ về sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/29/一个明白了真相的警察-256421.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/19/133467.html

Đăng ngày 30-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share