[Minh Huệ 22-02-2012]

Cái bướu cứng ở chân biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp

Một sinh viên ở Tây Nam Trung Quốc bị chứng u-rê huyết và phải bỏ học giữa chừng khi đang điều trị. Cậu ấy được cho thuốc tiêm tĩnh mạch trong thời gian dài và còn trải qua hóa trị.

Trong khi tiêm tĩnh mạch, do thuốc nước bất ngờ bị rỉ ra ngoài mạch máu và tạo thành cái bướu hình quả óc chó, nhô cao hai centimét ở chân cậu ấy. Thậm chí vài tháng sau, cái bướu này vẫn không bị xẹp xuống và nó trở nên cứng và chuyển sang màu tím đen. Cả việc chườm nóng hay mát xa đều không làm nó suy giảm. Bác sĩ nói cách duy nhất là phẫu thuật để cắt bỏ cái bướu đó đi, và cậu sinh viên đã dự tính thực hiện.

Ảnh chụp tháng 4 năm 2011: Cái bướu cứng trên chân to như quả óc chó

Do cậu thanh niên cần đến khám tại bệnh viện trước ca phẫu thuật, nên mẹ cậu thu xếp cho cậu ấy ở nhà một người họ hàng gần bệnh viện. Người họ hàng này tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Đại Pháp thường đến đây để học Pháp. Họ thường nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp và những điều kỳ diệu mà mọi người trải qua sau khi bắt đầu tu luyện.

Khi các học viên học Pháp tại nhà người họ hàng, thì cậu nghe ở cạnh đó. Sau đó, cậu ấy chủ động tham gia nhóm học Pháp. Cậu ấy cũng học Pháp và tự mình tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Dần dần, cậu quên đi cái bướu ở chân mình. Vài tháng sau, cậu ta phát hiện rằng cái bướu đã biến mất một cách kỳ diệu. Ngoài ra, tóc của cậu vốn ngừng mọc do hóa trị bắt đầu mọc trở lại. Thậm chí cậu ấy còn ra ngoài để cắt tóc, một việc mà cậu đã không làm từ lâu.

Trải qua điều kỳ diệu này, cậu thanh niên và gia đình cùng bạn bè đã hiểu và đánh giá đúng về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Ảnh chụp tháng 7 năm 2011: Cái bướu đã biến mất chỉ để lại một vết nhỏ

Người phụ trách phẫu thuật được chữa khỏi bệnh tim sau khi chấp nhận sự thật về Đại Pháp và thoái ĐCSTQ

Hôm qua, tôi về nhà sum họp gia đình. Một trong số những người bà con nhìn thấy tôi và nói một cách xúc động rằng bệnh tim của anh ấy được chữa khỏi hoàn toàn và anh ấy không còn cần dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa. Anh ấy còn kéo hai tay áo của mình lên và cho người khác kiểm tra nhịp tim. Anh ấy thể hiện tất cả lòng biết ơn của mình trên khuôn mặt. Tôi cũng thật sự mừng cho anh.

Người bà con của tôi là nhân viên phụ trách phẫu thuật tại một bệnh viện lớn. Anh ấy có chuyên môn y tế khá và đối xử rất tốt với mọi người. Nhưng, do sự tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ, anh ấy đã đối đãi với Đại Pháp bằng những suy nghĩ không đúng đắn. Tôi thường giảng rõ sự thật cho anh ấy và đưa cho anh các cuốn sách nhỏ giảng rõ sự thật và các đĩa DVD Thần Vận. Tuy nhiên, anh ấy chịu ảnh hưởng tiêu cực quá lớn từ ĐCSTQ đến nỗi anh không chịu tiếp nhận sự thật. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, và dần dần thái độ của anh ấy đã thay đổi từ phản đối thành đồng ý. Anh bắt đầu hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và đối đãi với tôi bằng thái độ tốt hơn nhiều.

Trước năm mới, người bà con này bị chẩn đoán bị bệnh tim nặng. Anh ấy dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe và chịu rất nhiều áp lực về tinh thần. Anh ấy đã liên hệ với bệnh viện tại Bắc Kinh và đã chuẩn bị một cuộc phẫu thuật ở đó. Khi anh gặp tôi, tôi chân thành nói với anh ấy: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ giúp anh bình an,” và nói với anh về sự đầu độc người dân Trung Quốc của tà đảng Trung Cộng. Tôi cũng nói với anh về sự kỳ diệu của việc tin và niệm một cách chân thành“Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng nói với anh ấy về việc thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, sau khi tôi giảng sự thật xong, anh đã gật đầu và nói: “Làm ơn giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Được an toàn là điều quan trọng nhất. Với tôi, ĐCSTQ là quá đồi bại, tôi muốn loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình.” Toàn bộ gia đình anh có mặt ở đó và tất cả họ rất sẵn lòng thoái ĐCSTQ. Tôi rất mừng rằng toàn bộ gia đình anh đã được cứu.

Từ kinh nghiệm này, tôi nhận ra rằng tôi cần kiên nhẫn khi cứu độ chúng sinh. Tôi không nên bỏ cuộc ngay nếu tôi không thể thuyết phục người khác thoái đảng ở lần đầu tiên. Tôi nên hướng nội nhiều hơn, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ cần lực lượng từ bi của tôi có thể làm tan chảy thép, thì tôi có thể cứu độ chúng sinh với chính niệm của mình. Tất cả người dân trên thế giới đều có phần biết của mình và tất cả họ đang đợi chúng ta đến cứu. Chỉ cần tôi kiên định cứu độ chúng sinh, tôi sẽ thấy “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”

Lưng chị gái tôi bị gù đã được chữa thẳng

Ngày 30 tháng 7 năm 2011, tôi đã tham dự đám cưới một người họ hàng và gặp một trong số những người chị của tôi. Lưng chị ấy bị gù khoảng 70-80 độ. Tôi hỏi có chuyện gì đã xảy ra với chị ấy. Chị kể rằng mười năm trước chị ấy bị đau do viêm đốt sống. Chị ấy liên tục tìm kiếm các phương pháp điều trị y học, song mọi thứ đều không hiệu quả. Chị ấy cũng kể với tôi rằng chị đã đến Bắc Kinh để gặp một vị chuyên gia và tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng cũng không có tác dụng. Chị nói: “Nếu tôi bị viêm đốt sống thì không thể chữa khỏi được.” Chị ấy đã mất hết mọi hy vọng và rồi muốn bỏ cuộc.

Tôi nói với chị ấy rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp chị bình an. Chị ấy đã vui vẻ đồng ý. Tôi cũng đưa cho chị các tài liệu  thông tin về Đại Pháp và chị đã nhận. Tháng sau, ngày 10 tháng 8, tôi mang cuốn Chuyển Pháp LuânPháp Luân Đại Pháp Đại Viên Mãn Pháp cho chị ấy. Chị rất hạnh phúc khi nhìn thấy những cuốn sách này, nhưng chị ấy nói rằng chị đã không đi học từ rất lâu rồi và gần như đã quên cách đọc. Sau đó chị cầm lên cuốn Pháp Luân Đại Pháp Đại Viên Mãn Pháp và nói: “Ô, chị có thể đọc cuốn sách này. Sư phụ dạy chị các bài công pháp trong cuốn sách này.” Tôi đã để lại cho chị ấy những cuốn sách đó.

Ngày 23 tháng 9, tôi tham dự đám cưới của người họ hàng khác và gặp lại chị tôi. Những câu đầu tiên mà chị nói là “Bây giờ lưng của chị thẳng rồi! Nó không còn bị gù nữa.” Chị ấy cũng hào hứng nói với tôi: “Chị không nằm thẳng lưng để ngủ trong mười năm qua. Vậy mà giờ đây chị có thể nằm được. Chị đã được chữa khỏi hoàn toàn.” Tôi nói: “Sư phụ đã cứu chị.” Chị ấy trả lời: “Em nói đúng. Chị cần thành tâm cảm ơn Sư phụ.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/22/修大法得福-硬鼓包消失-253367.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/18/133425.html

Đăng ngày 6- 6– 2012. Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share