Bài viết của Lý Như, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 07-05-2012]

Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trong bài viết này tôi xin được chia sẻ về một số vấn đề trong kinh nghiệm tu luyện của mình.

Thuyết vô thần là một trở ngại lớn

Một số người ở Trung Quốc Đại lục không muốn chấp nhận chân tướng về Pháp Luân Công. Hầu hết những người trong số họ đã trường kỳ bị văn hóa đảng tẩy não và bị tà linh cộng sản thao túng một cách chặt chẽ. Tà Đảng nói gì họ cũng tin và họ không có suy nghĩ của riêng mình, trong đầu họ căn bản là không có khái niệm về đúng và sai, tốt và xấu. Họ tin vào những lời dối trá vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Ngay khi họ nghe thấy những từ “ Pháp Luân Công”, họ liên hệ ngay đến mê tín.

Năm 2007, tôi bị đặc vụ của Phòng 610 bắt giữ trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Họ tìm cách “chuyển hóa” tôi, mỗi ngày đều phái ba người từ chỗ làm của tôi đến để làm việc này. Có nhiều người nói rằng sao tôi còn mê tín như vậy và họ hỏi, “Ở đâu có Thần?” Tôi nói với họ rằng Thần thật sự là có tồn tại.

Thành ngữ Trung Quốc có câu “duyên mộc cầu ngư,” (leo cây bắt cá). Họ không nhìn thấy Thần thì cũng giống như họ đang trèo lên cây mà đòi tìm cá. Cá không có ở trên cây, cũng giống như Thần không tồn tại trong thuyết vô thần.

Nền văn hóa Trung Hoa 5.000 năm chính là văn hóa Thần truyền. Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã được truyền thừa qua hàng nghìn năm. Họ đều dựa trên tín ngưỡng vào Thần, dạy mọi người làm điều thiện và biết rằng Thần sẽ trừng phạt những người làm điều xấu. Khi ĐCSTQ lên nắm quyền, họ ngăn cấm con người tin vào Thần, phá hủy đền chùa, đốt sách, hủy hoại tượng Phật và thậm chí sát hại cả sư sãi và ni cô. Những người nắm quyền của ĐCSTQ không tin vào Thần và cũng không tin vào “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Con người không có niềm tin vào Thần có thể làm đủ các loại việc xấu.

Tôi đã từng bị thuyết vô thần làm cho ngu muội trong suốt một nửa đời người, và tôi cũng đã từng cười nhạo những người tu luyện tin vào Thần. Lúc đó tôi cho rằng những điều này chỉ là huyền thoại và truyền thuyết viển vông. Đến lúc thân thể mắc bệnh, tôi đã phải tìm cầu khắp mọi nơi. Và rồi cuối cùng tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi cảm thấy cuốn sách này thật quá hay, mỗi từ trong cuốn sách đã khiến tâm tôi cảm động sâu sắc và tôi đã rơi lệ. Nó cứ như thể tôi đã tìm thấy một gia đình bị thất lạc đã lâu.

Sau tết năm 1996, tôi bắt đầu tập công vào buổi sáng và học Pháp vào buổi tối.

Khoảng ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, một đêm trước khi đi ngủ, tôi cảm thấy bàn tay trái tự động duỗi ra về phía thành giường. Lúc này có một bàn tay chạm vào ngón tay của tôi, có ai đó nhìn vào bàn tay của tôi và bắt tay tôi. Tôi nhận ra Pháp thân của Sư phụ đã tìm đến tôi và khích lệ tôi tu luyện. Đó là lần đầu tiên tôi thể nghiệm được rằng Thần quả thật có tồn tại. Tôi thấy rất cao hứng và hạ quyết tâm tu luyện thật tốt.

Sau một thời gian, một đêm trước khi đi ngủ, tôi nằm nghiêng bên phải. Cơ thể tôi từ từ chuyển sang bên trái và cuối cùng nằm ngửa hẳn ra. Một bàn tay đã chạm vào trái tim của tôi rồi sau đó tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã lấy đi nghiệp lực trong trái tim của tôi và trừ khử gốc rễ của căn bệnh trong người tôi. Sau đó trong quá trình tu luyện tôi lại được Sư phụ hai lần trừ khử gốc rễ bệnh tật cho tôi, và sau đó lại liên tục tịnh hóa và điều chỉnh thân thể của tôi. Tôi đã cảm nhận được thật rõ ràng sự từ bi của Sư phụ.

Những người đã bị tẩy não bởi thuyết vô thần thường không chấp nhận chân tướng. Khi giảng chân tướng cho họ thì vẻ mặt của họ thường chuyển sang hoảng sợ và chết lặng. Trong thâm tâm tôi minh bạch rằng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi cũng sẽ ngu muội và vô tri như họ.

Pháp Luân Đại Pháp là khoa học siêu thường

Cuộc sống của tôi trước kia rất khổ cực. Chưa đến ba mươi tuổi tôi đã bị mắc chứng suy nhược thần kinh. Theo tuổi tác, tôi lại càng gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi được Sư Phụ gỡ bỏ một phần gốc rễ của bệnh tật và thân thể của tôi từ trong ra ngoài được cấp Pháp Luân và những khí cơ. Thuận theo việc tôi học Pháp luyện công tu tâm tính, Pháp Luân trên cơ thể của tôi xoay tròn suốt 24 tiếng một ngày và thúc đẩy cả hệ thống các khí cơ. Cứ như vậy bệnh tật trên thân thể của tôi bị đẩy ra ngoài.

Não và chân phải của tôi đều có bệnh, vì thế có một Pháp Luân nhỏ tại mỗi vị trí đó, xoay chuyển giống như một cái quạt nhỏ cho đến khi các chứng bệnh biến mất. Đến năm 1999, tôi đã trở thành một người vô bệnh và hoàn toản khỏe mạnh. Tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Tôi đã kiên quyết tu luyện với Sư Phụ đến cùng và tôi quyết tâm rằng bất kể chuyện gì xảy ra, không ai có thể khiến tôi từ bỏ tu luyện.

Kể từ năm 1999, tôi đã rất khỏe mạnh. Một ngày vào tháng 4 năm 2006, đột nhiên tôi cảm thấy rât yếu và cảm thấy có gì đó rất cứng trong bụng dưới của tôi.  Và sau đó tôi đã bị một cơn đau, đi tiểu ra máu, giống như bị viêm thận cấp tính mà tôi đã từng bị khi tôi còn trẻ. Tôi đã tập luyện Đại Pháp nhiều năm như vậy và biết rằng đó không phải là bệnh. Nhưng sau đó trạng thái tu luyện của tôi không tốt nên tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi để bức hại tôi. Vào ngày thứ tư, tôi run lên và chồng tôi đã mang nước tiểu của tôi đến bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu lên đến hơn hai nghìn. Tôi đã cầu xin Sư Phụ giúp tôi vượt qua khổ nạn này. Tôi biết rằng mình không nên nằm trên giường và thay vào đó nên học Pháp. Nhưng tôi không thể nhìn được chữ vì khi tôi cầm quyển sách, bàn tay của tôi run lên. Tôi vẫn quyết tâm đọc sách. Khi tôi đọc bài giảng số hai, tôi đã không còn bị run lên nhiều nữa . Chiều hôm sau, sau khi tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân, các triệu chứng của tôi đã hoàn toàn biến mất. Sư Phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn này và tôi đã trải nghiệm được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi đã rất ngạc nhiên đối với sự việc đã xảy ra.

Tôi bị công an bắt giữ vào tháng 11 năm 2007 trong khi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và họ đưa tôi đến một trại giam. Viên công an phụ trách nói rằng nếu thân nhiệt của tôi trên 37.5 độ hoặc cao hơn thì họ sẽ không nhận tôi. Và thân nhiệt của tôi chính xác ở 37.5 độ vì vậy họ đã không nhận tôi. Họ kiểm tra lại. Lần này nhiệt độ là 37.9 độ. Họ không tin điều đó và đã kiểm tra lại. Lần này nhiệt độ lại là 38.5độ. Vì vậy họ đã đưa tôi về nhà. Tôi biết rằng Sư Phụ đã giúp tôi. Năm viên chức của trại giam đã rất kinh ngạc trước sự việc mà họ thấy.

Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có tác dụng chữa bệnh khỏe người kỳ diệu mà còn giúp tịnh hóa nhân tâm và đề cao đạo đức của chúng ta. Tôi đã bỏ được những thói quen xấu trong việc hút thuốc, uống rượu và nghiện ma túy mà tôi đã mắc phải trong nhiều năm. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Những mâu thuẫn giữa tôi với chồng tôi, mẹ chồng, em trai và hàng xóm đã biến mất. Khi chúng ta gặp mâu thuẫn, chúng ta đều hướng nội và đó là lý do vì sao mà các đệ tử Đại Pháp lại có thể buông bỏ được cái danh, lợi ích cá nhân và những chấp trước khác được hình thành từ cái tình của con người. Đó là lý do vì sao mà chúng ta lại có thể bước qua được cuộc bức hại tàn khốc và phản bức hại cứu chúng sinh.

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền rộng khắp 100 quốc gia trên thế giới. Tà Đảng đang sụp đổ ngay cả trong khi nó đang tiến hành cuộc bức hại.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/8/破除无神论-见证法轮大法是玄奥超常的科学-255347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/7/133127.html

Đăng ngày 31-5-2012. Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share