Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2011] Vào ngày 18 tháng 3 năm 2011, chúng tôi nhận được một thông báo yêu cầu các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi tăng cường phát chính niệm liên tục mỗi giờ để loại bỏ các trung tâm tẩy não tà ác. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời chính Pháp, trách nhiệm của chúng tôi là trợ Sư chính Pháp. Do đó, vào ban ngày, chúng tôi đã phát chính niệm, và vào buổi tối, tôi và một đồng tu đã đi đến một nơi xa khoảng 3 dặm để giảng rõ sự thật, tiêu trừ tà ác, và cứu độ chúng sinh. Tâm trí của chúng tôi rất bình hòa thuần tịnh.

Trong quá trình phân phát tài liệu giảng rõ sự thật, đôi khi tôi thấy một cái gì đó lấp lánh xung quanh tôi. Tôi cũng thấy chúng trong bàn tay tôi. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là một ánh đèn, vì vậy đã không quan tâm nhiều đến nó. Cho đến khi chúng tôi trên đường trở về thì người học viên hia hỏi tôi đó là ánh sáng gì, vì lúc đó là một buổi tối nhiều mây và không có trăng sao gì. Ngay sau khi tôi bắt đầu nhìn kỹ, tôi đã thấy hai Pháp Luân đang quay. Tôi lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Điều này giúp chúng tôi vui lên và chúng tôi thực sự cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ vì sự che chở của Ngài đối với chúng tôi mọi thời khắc và khích lệ chúng tôi dũng mãnh tinh tấn.

Vào buổi tối, có hai Pháp Luân sắc vàng ở trung tâm. Một cái có viền màu hồng tím và cái kia viền màu xanh da trời. Cả hai đều ở phía trước chúng tôi. Chúng cứ luân chuyển liên tục, và màu sắc luôn biến hóa. Chúng khi gần khi xa và giữ một khoảng cách, rồi bay lúc cao lúc thấp. Nó đúng như những gì Bạch Tuyết đã hát trong bài hát của cô: “Bay lên, bay lên, rồi lại trở lại, Pháp Luân mỹ lệ, từ thiên thượng bay đến nhân gian.” Chúng thật sống động, thần thánh, và tráng lệ! Trên các đồng ruộng và các làng mạc, Pháp Luân bay lên rồi lại trở lại trông càng độc đáo và mỹ lệ, như những viên minh châu chiếu sáng soi đường cho chúng tôi. Chúng xoay tròn ngay trước chúng tôi khoảng 4 dặm. Trước khi chúng tôi về nhà, cả hai chúng tôi đều hy vọng rằng, nếu chúng vẫn còn đó sau khi chúng tôi về nhà, chúng tôi muốn người nhà mình cũng được nhìn thấy chúng.

Sau khi chúng tôi chia tay, các Pháp Luân biến mất khi người nữ học viên rẽ vào phố nhà mình. Sau khi trở về nhà, cô đã lên tầng thượng của tòa nhà để xem liệu vẫn có thể nhìn thấy chúng, và cô ấy đã thấy, vì vậy gia đình cô cũng đã có thể nhìn thấy chúng. Trên đường về nhà tôi, Pháp Luân vẫn ở đó, nhưng khi tôi gần đến nhà, chúng biến mất. Ngay sau khi về nhà, tôi nói với mọi người trong gia đình mình: “Hôm nay tôi đã thấy Pháp Luân, chúng thực sự sống động, thần thánh, mỹ lệ và tuyệt vời.” Họ không chú ý nhiều đến những gì tôi nói, và tôi cũng không nghĩ đến việc lên tầng thượng của tòa nhà để xem chúng đã trở lại!

Ba ngày sau, những người nhà của học viên kia đến nhà tôi và hỏi tôi, “Hai người đã thấy Pháp Luân màu gì ngày hôm đó?” tôi nói chúng có màu vàng nhạt ở trung tâm, một cái có viền màu hồng tím, trong khi cái kia là mầu xanh da trời xanh. Ông nói, “Chính xác! Hôm trước cái mà chúng tôi thấy trên tầng thượng tòa nhà chúng tôi là cùng màu sắc như vậy. Chúng rất sống động và mỹ lệ.” Nghe thấy vậy, người nhà tôi trở nên quan tâm. Họ nói một cách tiếc nuối, “Pháp Luân đẹp đến vậy mà sao không bảo cho chúng tôi xem?” Tôi trả lời rằng tôi đã nói với họ, nhưng họ đã không chú ý, vì vậy tôi đã không đi lên tầng thượng của tòa nhà để xem liệu chúng vẫn còn ở đó. Nó thực sự là một điều đáng tiếc! Tôi chỉ trách bản thân mình ngộ tính kém. Tôi chân thành hy vọng sẽ nhìn thấy chúng một lần nữa, và cũng để người gia đình của tôi được tận mắt chứng kiến, nếu có thể.

Rồi giấc mơ này đã thành sự thật. Một ngày khác, tôi đã ăn bữa ăn tối tại nhà lúc khoảng 7 rưỡi tối, thì một đồng tu và cháu trai bà đã đến nhà tôi, và bà nói, “Hôm nay cháu tôi đã lại thấy rất nhiều Pháp Luân trên bầu trời. Người nhà tôi và tôi đã ra ngoài để xem. Thật vậy, chúng tôi thấy nhiều Pháp Luân sắc trắng đang quay quanh trên bầu trời và trôi xung quanh.” Ngay sau đó, nhiều người thường, hàng xóm, và cả khách qua đường cũng đã nhìn thấy điều tuyệt vời này. Mọi người đều sốc trước quyền năng của Phật Pháp và trường thần thánh!

Thấy vậy, người nhà tôi đã nhận ra rằng Đại Pháp thật sự kỳ diệu, và rằng tất cả mọi thứ là chân thật. Bây giờ họ cũng đã bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Từ thời gian đó, tôi nhận ra rằng tôi cần phải tinh tấn hơn vào việc học Pháp, tập công để theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Con tạ ơn Sư Phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/27/见证神圣壮观的法轮-241533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/7/125873.html
Đăng ngày 22-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share