Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2011] Bất cứ khi nào nghĩ về lòng từ bi bao la và ân đức vô hạn của Sư Phụ, tôi luôn luôn cảm động và biết ơn không nói nên lời. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một số điều kỳ diệu mà tôi đã được trải nghiệm để chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tất cả mọi tật bệnh của tôi, như viêm khớp dạng thấp, bệnh tim, chảy máu trong mắt, và suy biến mạch máu não, đều đã biến mất chỉ trong khoảng 2 tháng. Sư Phụ thanh lọc cơ thể của tôi và giúp tôi đạt được trạng thái không bệnh tật. Bên cạnh quyền năng chữa lành kỳ diệu ấy, tôi cũng đã trải nghiệm qua những phép lạ khác của Đại Pháp.

Mọc răng khi đã trên 50 tuổi

Năm nay tôi 54 tuổi. Vào năm 2001, tôi đã thoát được khỏi Trại lao động cưỡng bức nữ Heizuizi tại thành phố Trường Xuân. Chẳng bao lâu sau khi tôi trở về nhà, vết trám trên chiếc răng bị hỏng của tôi mấy chục năm trước đã biến mất, để lộ một lỗ hổng trong răng và gây cho tôi nhiều rắc rối khi ăn. Sau đó, tôi nghĩ, “Sẽ thật là tốt nếu một chiếc răng mới mọc lên điền vào cái lỗ ấy”. Vài ngày sau, tôi ngạc nhiên khi tìm thấy một chiếc răng nhỏ mới mọc từ bên trong lỗ hổng. Nó mọc rất nhanh chóng và sớm lấp đầy khoảng trống ấy. Cuối cùng chiếc răng hư đã hoàn toàn được thay thế bằng một chiếc răng mới.

2011-6-11-191810-0--ss.jpg

Những chiếc răng mới mọc (mũi tên đỏ), răng mới đang mọc (mũi tên xanh)

Sau đó, bất cứ khi nào một chiếc răng cũ rụng đi, thì một chiếc răng mới nhanh chóng mọc lên. Cho đến nay tôi đã có 6 chiếc răng mới. Có lần một chiếc răng mọc lên, nhưng nó không đúng hình dạng bình thường. Nó có một cái chóp trên cùng và hướng ra ngoài như một mũi dùi. Tôi nói với cái răng: “Mọi thứ của đệ tử Đại Pháp đều là ngay chính. Bạn tạo thành hình dạng không đúng và điều đó là không thể chấp nhận được. Bạn cần phải tự chỉnh lại”. Ngày hôm sau, tôi rất ngạc nhiên, cái chóp thừa kia đã biến mất. Chiếc răng hoàn toàn bình thường.

Tôi đã kể trải nghiệm “mọc răng” này với một phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Bà nghĩ điều đó thật kỳ diệu và sau đó đã bắt đầu học Pháp của Sư Phụ.

Chuyển dịch cơn đau

Tôi đã bị bắt bất hợp pháp tại một điểm sản xuất tài liệu vào năm 2006 và rồi bị giam giữ tại một trại giam địa phương. Để phản đối bức hại, tôi đã tuyệt thực và cuối cùng rơi vào tình trạng nguy kịch nhiều ngày sau đó. Một ngày nọ, một lính canh đánh đập tôi tàn nhẫn và đá vào bụng tôi. Sau cú đá thứ hai, tôi cảm thấy rất đau đớn và khó thở. Một tù nhân đã sợ hãi khi thấy tình trạng của tôi, và hỏi: “Có sao không? Đá một người như thế có thể dễ dàng gây tử vong”.

Lúc ấy, tôi xuất ra một niệm mạnh mẽ từ trong tâm mình: “Hãy chuyển cơn đau khủng khiếp này sang thân thể lính canh kia!”. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, và cơn đau liền lập tức biến mất. Tôi cảm thấy buồn ngủ một cách dễ chịu và đã ngủ rất ngon. Ngày hôm sau tôi cảm thấy rất khỏe, như thể chưa bao giờ bị đá vậy.

Truy cập Internet bằng mật khẩu sai

Năm ngoái, tôi không thể kết nối máy tính của mình vào Internet trong khoảng thời gian khá lâu. Dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể truy cập Internet. Một buổi sáng thứ sáu, tôi đã thử cố lần cuối cùng, nghĩ rằng nếu nó vẫn không làm việc, tôi sẽ đi đến nhà một học viên khác để sử dụng Internet. Thật bất ngờ, tôi đăng nhập thành công mà không có rắc rối nào. Kết quả là tôi đã bỏ ý định đến nhà của đồng tu đó. Sau đó, tôi nghe được tin học viên này đã bị bắt tại nhà cùng ngày hôm ấy và nhà của ông đã bị lục soát.

Sau đó, hóa ra đó là ngày duy nhất mà tôi đăng nhập được vào mạng Internet. Sau ngày hôm ấy, dù cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể đăng nhập. Cuối cùng khi tôi liên lạc với công ty mạng, tôi phát hiện ra rằng mình đã sử dụng mật khẩu không chính xác. Ghép tất cả các sự kiện lại với nhau, tôi nhận ra rằng đó là vì được Sư Phụ bảo vệ tôi mới có thể truy cập Internet ngày hôm đó, thậm chí là với một mật khẩu sai, và do đó mới thoát khỏi việc bị bắt.

Tất cả mọi thứ đã được Đại Pháp ban cho tôi. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm và chứng kiến Sư Phụ đã bảo hộ và cứu độ tôi như thế nào. Tôi không cách nào đền đáp được lòng từ bi bao la và ân đức vô hạn của Sư Phụ. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc tôi mới có thể không phụ kỳ vọng của Sư Phụ.

Tạ ơn Sư Phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/12/年过半百长新牙(图)-242310.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/22/126191.html
Đăng ngày 1-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share