Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Dehui

[MINH HUỆ 20-09-2007] Ngày 16/08/2007 tại thành phố Dehui, con gái người học viên Pháp Luân Đại Pháp Shen Zhaohui nhìn thấy một đám hoa trắng nhỏ trên hộp thư xanh ở bên ngoài nhà của nó. Có tất cả mười chín bông hoa. Các cuống hoa mỏng dài khoảng 1cm với kết cấu đàn hồi. Nếu người ta ép các cánh nhuỵ vào nhau và sau đó thả ra, nó sẽ trở lại vị trí cũ. Cái nụ của hoa Udumbara rất giống như hoa lúa – nhỏ, trắng, tròn, mỏng và đẹp. Sau khi tin về hoa Udumbara truyền đi, các láng giềng và bạn tu đến xem không dứt. Một người chụp hình các bông hoa hiếm có này.

Đây là các hoa Udumbara mà chỉ nở mỗi ba ngàn năm. Kinh Phật ghi chép rằng khi hoa Udumbara nở, đó là điềm vị Thánh Vương Chuyển Luân đã đến thế giới nhân loại để truyền Pháp và cứu độ chúng sinh. Đây là một thiên cơ. Khi vị Thánh Vương Chuyển Luân truyền bá Đại Pháp trong thế giới con người, các hoa trong sạch Udumbara sẽ nở ra trong thế giới. Xin hãy suy nghĩ, thật là may mắn biết bao nhiêu được sống vào thời này và được cứu độ bởi một vị Phật thật!

Nhưng, thật không may Shen Zhaohui và gia đình của ông bị khủng bố sau khi các hoa này được khám phá ra. Sự xuất hiện của các hoa trời này khiến chế độ Trung Cộng sợ hãi. Hai viên chức cảnh sát từ Sở Cảnh sát Guangming xông vào nhà của Shen Zhaohui khi không có ai ở nhà. Họ leo tường vào và lục soát căn nhà. Họ mang đi ảnh của Sư phụ, một máy thâu băng và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng mang đi cái hộp thư có các hoa Udumbara. Họ mang Shen Zhaohui đi giam cầm bất hợp pháp tại Nhà tù Dehui. Con gái ông chỉ có thể nhờ vào họ hàng để cung cấp một số thứ cần thiết cho ông.

Một hộp thư với các hoa trời có gì sai đâu? Cái hộp thư này quả là đã bị tịch thu! Làm sao mà một đám hoa trắng nhỏ lại có thể làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sợ hãi đến độ xông vào nhà và lục soát và bắt bớ người đi. Cái nhân quyền mà ĐCSTQ nói đó ở đâu? Có thật đây là Trung Quốc đang trong cái thời gọi là nhân quyền tốt nhất đó không?

Gần đây các hoa Udumbara bắt đầu theo nhau nở ở nhiều nơi, từ những chùa chiền đến nhà người dân tại Trung Quốc. Điều đó khiến người ta cảm thấy sự từ bi của Phật. Những người vô thần hãy nên suy nghĩ về điều này.

Mỗi hiện tượng trên thế giới liên quan đến thiên tượng và là một phản ảnh của các thay đổi trên thiên tượng. Đối diện với các phát hiện hiện nay của các thiên tượng, tại sao con người không suy nghĩ về lý do? Tại sao các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bất kể nguy hiểm đến tính mạng đi làm sáng tỏ sự thật? Sau hằng nhiều chục năm bị tẩy não, nhiều người không còn tin nơi các nguyên lý của trời về thiện báo và ác báo. Có một câu ngụ ngôn, “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.” Vì vậy, hột giống “thiện” sẽ mang đến trái lành, và hột giống “ác” sẽ mang đến trái xấu. Dù trong xã hội, thường có tình trạng người tốt bị khổ và người xấu xem như không có quả báo, đây chỉ là một phần của quá trình, chỉ là đang ở giữa đường vòng nhân quả. Không luôn có hậu quả tức thời, nhưng mọi người sẽ đắc điều mà họ xứng đáng bất kể chư vị có tin hay không. Bất kể ở giai cấp nào, hoặc giàu có bao nhiêu, thưởng phạt rất chính xác và công bằng đối với mọi người.

Cho dù lịch sử không thể thay đổi, vẫn còn có cơ hội cho mọi người để chọn tương lai cho mình. Nếu một người chọn từ bi, tương lai của họ sẽ đầy sự sáng sủa. Nếu y chống lại các nguyên lý vũ trụ ‘Chân Thiện Nhẫn’ và tiếp tục khủng bố người tốt, y sẽ không thể chọn một tương lai tốt cho chính y và mất đi vĩnh viễn sinh mệnh!

Hãy tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm sáng tỏ sự thật với chư vị. Dùng bản chất thiện và tư tưởng lành của chư vị để chọn lựa cho đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/20/163036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/1/90084.html

Đăng ngày 4-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share