Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2024]

Họ và tên: Chu Xuân Tú
Tên tiếng Trung: 朱春秀
Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Nhạc Dương
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Kế toán viên
Ngày mất: Ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 21 tháng 9 năm 2016
Nơi giam giữ cùng: Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam

Bởi bà Chu Xuân Tú kiên định tu luyện Pháp Luân Công sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, cư dân thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt giữ nhiều lần, bị giam giữ trong trung tâm tẩy não và từng thụ án 18 tháng tù. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ và người thân của bà bị liên lụy trong cuộc bức hại. Do chịu đựng sự đau khổ về tinh thần, sự tàn phá của việc tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, bà Chu đã qua đời vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, hưởng dương 74 tuổi.

Bà Chu sinh năm 1950 trong bối cảnh chính trị bất ổn dưới chế độ cộng sản. Không có đủ thức ăn, bà thường phải lặn xuống hồ để nhặt hạt sen hoặc hạt dẻ nước, nhưng điều này khiến bà mắc bệnh ký sinh trùng do sán lá máu gây ra. Ngoài ra, bà còn phải vật lộn với bệnh viêm đại tràng mãn tính, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp và chóng mặt kéo dài. Hàng thập kỷ chịu đựng đau khổ của bà đã kết thúc sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà không chỉ hồi phúc sức khỏe mà còn nhìn cuộc sống tươi sáng hơn. Bà Chu đã tận hưởng hai năm cuộc sống tuyệt vời nhất trong đời mình trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Nhiều vụ bắt giữ và bức hại tài chính trong những năm đầu

Ngày 26 tháng 12 năm 2000, bà Chu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Quân Sơn ở Nhạc Dương bắt giữ. Bà bị giam giữ bất hợp pháp trong 10 ngày và gia đình bà bị cảnh sát buộc phải nộp 5.000 Nhân dân tệ.

Mùa xuân năm 2001, Trương Ư Tường, quản lý của bà Chu tại Cục Quy hoạch và Xây dựng Quận Quân Sơn, và những quản lý khác đã sách nhiễu bà tại nhà riêng và yêu cầu bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Trương đã ký thay cho bà Chu khi bà từ chối ký.

Tháng 7 năm 2002, bà Chu bị bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu, cảnh sát của Đồn Công an Lạc Dương đưa bà tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nhạc Dương trong khoảng thời gian chưa xác định và sau đó chuyển bà tới Trại tạm giữ Hồ Tân 15 ngày. Cảnh sát lại lần nữa tống tiền gia đình bà 5.000 Nhân dân tệ trong đợt giam giữ này.

Bành Thường Hoa, cựu giám đốc Phòng Tư pháp Tiền Lương Hồ và hiện là giám đốc Phòng 610 Tiền Lương Hồ, đã lái xe tới nhà bà Chu vào khoảng tháng 9 năm 2002. Ông ta đưa bà tới Trung tâm tẩy não Tằng Sơn Nhã Viên trong hơn 20 ngày. Bà vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2003, khi bà Chu đang bắt xe buýt tới thăm con gái út sắp sinh thì nhận thấy Đặng Hồng Cầu của Phòng 610 Quận Quân Sơn đang theo dõi mình. Khi Đặng nhận ra rằng bà Chu đã phát hiện ra ông ta, ông ta yêu cầu cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Quân Sơn dừng xe buýt lại. Họ kéo bà Chu ra ngoài, đấm đá bà liên tục và đưa bà tới một phòng đầy dụng cụ tra tấn trong Đội An ninh Nội địa Quận Quân Sơn.

Cảnh sát yêu cầu bà Chu đứng úp mặt vào tường. Mặc dù họ không sử dụng dụng cụ tra tấn do sự phản đối mạnh mẽ của bà, nhưng họ đã đánh đập và thẩm vấn bà qua đêm.

Ngày hôm sau, khi đưa bà Chu tới Trại tạm giữ Hồ Tân để tạm giam 15 ngày, cảnh sát Triệu Văn Hoa và đồng nghiệp của ông ta đã chi tiêu hơn 2.000 Nhân dân tệ tại một nhà hàng và buộc chồng bà Chu phải nộp số tiền này. Sau đó, họ lục soát nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và tống tiền gia đình bà thêm 2.000 Nhân dân tệ.

Trần Ái Lương, giám đốc Phòng 610 Quận Quân Sơn đã đình chỉ lương hưu của bà một năm, khiến bà thiệt hại tài chính 5.000 Nhân dân tệ. Chính quyền còn sách nhiễu chồng bà và đe dọa sẽ đình chỉ lương của ông. Không thể đương đầu với sự sách nhiễu liên tục, chồng bà Chu đã tuyệt vọng và buộc phải ly hôn bà.

Nửa đầu năm 2005, bà Chu bị bắt giữ và bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Sau khi được trả tự do, bà đã chuyển một số tài liệu Pháp Luân Công cho cảnh sát Bành Kiến Dân, hy vọng thuyết phục ông ta ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công. Để trả thù, sau đó 10 ngày cảnh sát đã bắt giữ bà và giam giữ bà tại Trại tạm giữ Hồ Tân 15 ngày. Trong thời gian này, cảnh sát Lý Kỳ Lương, Triệu Văn Hoa và Phó Tổ Ái đã thẩm vấn bà và nỗ lức ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân thủ, Phó đã đe dọa kết án tù bà.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Chu xảy ra vào ngày 7 tháng 8 năm 2011, sau khi bà bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một đám cưới. Cảnh sát đã thẩm vấn bà lần nữa và giam giữ bà tại Trại tạm giữ Quân Sơn 5 ngày.

Ngày 3 tháng 11 năm 2012, trong khi đang giúp học viên Thái Quế Giảo thu hoạch bông, bà Chu bị Hướng Nhạc Hoa của Đội An ninh Nội địa Quận Quân Sơn, Phương Thành của Đồn Công an Thị trấn Thái Tang Hồ và Thẩm Thành của Phòng Tư pháp Thị trấn Thái Tang Hồ bắt giữ. Họ đưa bà tới phiên tẩy não tại Trung tâm Dưỡng lão Thị trấn Tằng Sơn. Năm cảnh sát gồm Bành Thường Hoa, Trương Thiện Văn, Lưu Quỳnh Phương, Viên Xuân Hoa và Lý Húc Đông đã ép bà điểm chỉ vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 11.

Bị kết án 18 tháng tù

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, bà Chu bị trình báo lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Lâu bắt giữ. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Hồ Tân 10 ngày và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Vân Khê. Sau khi cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Lâu, gia đình bà đã tới đó yêu cầu trả tự do cho bà. Công tố viên đã yêu cầu nộp 30.000 Nhân dân tệ để đổi lấy lời hứa không truy tố bà của họ. Gia đình từ chối tuân thủ.

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Tòa án Quận Lâu đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà Chu mà không thông báo trước cho bà. Bà không có đại diện pháp lý, cũng không có cơ hội chuẩn bị cho bản bào chữa. Bà làm chứng ngắn gọn rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà yêu cầu thẩm phán tha bổng cho bà để bà có thể về nhà chăm sóc cho người mẹ 89 tuổi của mình.

Sau khi thẩm phán hoãn phiên tòa, chấp hành viên tòa án đã yêu cầu bà quay lại. Bà kinh ngạc khi thấy con trai, con gái, con rể, chị gái và một số người thân khác đang trong phòng xử án. Con trai nói với bà rằng cảnh sát đã tìm thấy anh tại nơi làm việc ở Bắc Kinh và yêu cầu quản lý của anh phải cắt giảm đáng kể lương của anh, gây ra khó khăn tài chính lớn cho anh và gia đình.

Sau đó, thẩm phán đã kết án bà Chu 18 tháng tù. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam vào tháng 4 năm 2017.

Bị tra tấn trong nhà tù

Bởi bà Chu từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, lính canh đã đưa bà tới phòng quản lý nghiêm ngặt để tăng cường tẩy não vào ngày 28 tháng 4 năm 2017. Bà bị buộc phải ngồi trên một ghế dài nhỏ trong thời gian dài, khiến mông bà lở loét.

Một ngày nọ, lính canh ra lệnh cho 8 tù nhân đặt ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công bên dưới mông và chân bà, và thậm chí đưa cả vào miệng của bà. Họ nói với bà: “Đây là nhà tù của đất nước và bà phải tuân theo lệnh ở đây.” Bà phải chật vật để đưa những bức ảnh ra chỗ khác và bị đưa tới phòng biệt giam vào tháng 8. Tại đây, họ yêu cầu bà xem video lăng mạ Pháp Luân Công và chép lại những bài viết phỉ báng Pháp Luân Công.

Bởi bà từ chối tuân thủ, tù nhân đã đặt ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công lên khắp người bà và sử dụng bàn chải nhà vệ sinh để đánh răng cho bà. Sau đó, họ không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà đã đi tiểu ra quần và họ đổ nước lạnh lên khắp người bà. Bà còn bị buộc phải đứng từ sáng cho đến nửa đêm. Sự tra tấn này kéo dài 12 ngày cho đến cuối cùng khi bà bỏ cuộc. Tóc bà đã chuyển sang màu trắng và bà không thể đứng được nữa.

Bà Chu được đưa trở lại phòng giam thường vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Lính canh cảm thấy bà không thực sự từ bỏ Pháp Luân Công, họ ép bà ngồi và ngủ trên ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ đe dọa đưa bà tới bệnh viện tâm thần và cho bà uống thuốc gây tổn hại thần kinh. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chép lại những tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công. Nỗi đau cảm xúc đã không thể nào qua đi sau khi bà được trả tự do vào ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Tiếp tục bị bức hại sau khi được trả tự do

Sau ngày bà Chu được trả tự do khỏi tù, Phòng 610 Quận Quân Sơn yêu cầu bà báo cáo cho họ. Bà đã tới đó, nhưng lại được cho biết rằng lương hưu của bà bị đình chỉ kể từ khi bà bị bắt giữ. Các đặc vụ nói rằng chỉ sau khi bà viết tuyên bố từ bỏ và tố cáo Pháp Luân Công thì họ mới khôi phục lương hưu cho bà. Con gái bà đã viết tuyên bố thay cho bà vì bà từ chối tuân thủ

Phòng An sinh Xã hội Quận Quân Sơn lại lần nữa đình chỉ 9 tháng lương hưu của bà Chu vào năm 2020. Khiến bà thiệt hại tài chính hơn 20.000 Nhân dân tệ.

Chưa thể hồi phục từ sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần khi ở trong tù, bà Chu lại bị giáng thêm đòn bức hại tài chính nặng nề. Bà đã đau đớn khắp người và lưng bà còng 90 độ. Bà dần dần trở nên mất khả năng lao động và không thể nói chuyện. Bà đã qua đời tại viện dưỡng lão vào ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Bài liên quan:

Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam: Bốn học viên Pháp Luân Công bị xóa thâm niên công tác, đình chỉ lương hưu một cách tùy tiện

Người phụ nữ ở Hồ Nam vẫn bị ám ảnh bởi ký ức trong nhà tù

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/3/481504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/4/219820.html

Đăng ngày 17-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share