Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto

[MINH HUỆ 04-10-2024] Sau khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (còn gọi là Cửu Bình) được công bố vào ngày 19 tháng 11 năm 2004, nhiều người đã nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và quyết định tránh xa khỏi tổ chức này cùng các tổ chức liên đới của nó. Đến nay, đã có hơn 436 triệu người Trung Quốc làm tam thoái.

Trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày công bố cuốn Cửu Bình, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục khích lệ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tại các địa điểm du lịch hoặc qua điện thoại.

Tránh xa nguy hiểm

Khi một học viên gọi điện về Trung Quốc, một người đàn ông bắt máy và ngay lập tức đồng ý cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ vì ông biết rằng Đảng không tốt. Khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện, người đàn ông nói: “Tôi muốn mua súng và dẫn một số người đi giết những viên chức tham nhũng đó.”

Người học viên bảo người đàn ông đừng làm vậy. Cô nói rằng cô biết ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng không muốn ông mạo hiểm tính mạng. Người học viên giải thích rằng nếu có nhiều người hơn nữa thoái Đảng, chế độ sẽ sụp đổ. Người đàn ông hỏi: “Liệu việc đó có hiệu quả không?”.

Người học viên trả lời: “Tất nhiên rồi! ĐCSTQ không phải là một cá nhân. Đó là một tổ chức bao gồm Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Giống như một ngôi nhà bằng gạch, khi từng viên gạch được rút ra, ngôi nhà cuối cùng sẽ sụp đổ”.

Người đàn ông đồng ý. Người học viên khuyên ông hãy nói với những người khác về việc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, rằng họ có thể viết một tuyên bố ngắn gọn dùng tên thật hoặc hóa danh và dán lên bảng tin hay cột điện. Ông Trời sẽ nhìn thấy và Đảng sẽ sớm sụp đổ.

Người học viên cũng dặn ông ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô nói rằng nhiều người đã được ban phước sau khi nói những lời này. Người đàn ông đồng ý và bày tỏ lòng cảm ơn.

Người sinh viên đại học xuất thân từ gia đình quân nhân

Một sinh viên đại học đã trả lời cuộc gọi của một học viên. Khi người học viên nhắc đến việc thoái ĐCSTQ, cô gái nói rằng việc này là chống lại Trung Quốc. Người học viên bảo cô hãy lắng nghe và quyết định xem những gì bà đang nói là chống lại Trung Quốc hay vì Trung Quốc.

Người học viên nói với cô gái rằng, bắt đầu từ Chiến dịch phản cánh hữu và tiếp đến là phong trào Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn rồi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Đảng đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc và phá hủy các giá trị truyền thống Trung Hoa. Người học viên hỏi cô: “ĐCSTQ có gì tốt cho Trung Quốc không?” Cô gái nói rằng không.

Người học viên giải thích rằng đó là lý do tại sao mọi người muốn làm tam thoái để được bình an. Cô gái nói cô đã hiểu và cô đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên nhưng chưa phải là Đảng viên.

Sau khi cô gái đồng ý thoái xuất khỏi hai tổ chức thanh thiếu niên mà cô từng gia nhập, hai người bạn học bên cạnh cô bảo rằng họ cũng muốn được thoái. Cô gái cho biết cô xuất thân trong một gia đình quân nhân, cả ông bà và bố mẹ cô đều là sỹ quan quân đội. Người học viên nói: “Tốt quá! Bảo vệ đất nước là điều quan trọng – vào thời Trung Quốc cổ đại, ngay cả một cô gái như Mộc Lan cũng đã làm như vậy. Nhiều thành viên trong gia đình cháu có thể là Đảng viên và cháu có thể bảo họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”. Cô gái đã đồng ý.

Khi người học viên hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cô gái cho hay cô rất thích bài hát này và đã ghi âm lại. Cô nói cô sẽ thường xuyên nghe và chia sẻ cho mọi người.

Muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Cuộc diễu hành ở Toronto để ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trước buổi diễu hành, một bà mẹ cùng con trai đến từ Trung Quốc đã nhìn thấy biểu ngữ “Chỉ bằng cách trở về với truyền thống và bảo vệ thiện lương thì nhân loại mới có hy vọng”. Họ đồng tình với quan điểm này và đã chụp ảnh tấm biểu ngữ.

Một học viên đã nói với hai mẹ con về Pháp Luân Đại Pháp và rằng pháp môn đã được phổ truyền rộng rãi đến hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới nhưng lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Cô cho biết cái gọi là vụ tự thiêu trên Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Các chuyên gia đã xác nhận vụ việc là giả mạo. Liên Hợp Quốc đã khẳng định rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là hành động khủng bố quốc gia. Bằng cách phá hủy các giá trị đạo đức, ĐCSTQ đã gây ra những hỗn loạn ở Trung Quốc.

Người học viên giải thích rằng điều nguy hiểm không chỉ giới hạn ở đó. Khi một người gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong ở trường tiểu học và Đoàn Thanh niên ở trường trung học, người đó được yêu cầu giơ nắm đấm và thề sẽ cống hiến cả đời mình cho Đảng. Đây là lý do tại sao việc từ bỏ tư cách thành viên trong các tổ chức này lại quan trọng. Hai mẹ con đã đồng ý làm điều đó bằng cách sử dụng bí danh.

Người học viên cho biết cô đã ở tuổi 50 và không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào trong 30 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hai mẹ con rất quan tâm và hỏi họ có thể mua cuốn Chuyển Pháp Luân và địa điểm luyện công gần nhất ở đâu.

Cuộc trò chuyện tại điểm du lịch

Một học viên đã nói chuyện với một cặp vợ chồng người Trung Quốc cùng cô con gái 20 tuổi của họ trên bến tàu ven sông Toronto. Sau khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, người cha cho hay ông biết ĐCSTQ thật khủng khiếp. Người học viên giải thích lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái để có một tương lai an toàn. Người cha và cô con gái đã đồng ý, trong khi đó một học viên khác đã trò chuyện với người mẹ, và bà nói rằng bà cũng muốn được thoái.

Một người đàn ông khác đi đến và nói rằng ông đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, nhưng chưa gia nhập Đảng. Ông cho hay ông không quan tâm đến vấn đề chính trị. Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ đã hãm hại và giết cả những người cố gắng tránh xa chính trị. Do đó, người ta cần phải lựa chọn một bên trong cuộc chiến giữa thiện và ác này. Người đàn ông gật đầu và nói ông muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Khi một cặp đôi người Trung Quốc khác đi ngang qua, một học viên hỏi họ đã nghe nói về việc làm tam thoái bảo bình an chưa. Người đàn ông cho hay mấy người họ hàng của ông cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người vợ mỉm cười và nói: “Vâng, cả hai chúng tôi đều đã thoái rồi. Cảm ơn anh.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/4/483569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/6/221134.html

Đăng ngày 13-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share