Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 24-02-2024] Các điều phối viên của hạng mục “Nền tảng giải cứu Toàn cầu” đã khuyến khích các học viên tham gia viết bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện để dâng lên Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vào buổi họp cuối năm của hạng mục. Tôi nghĩ rằng mình cũng nên tham gia. Trong năm 2023, tôi đã tham gia hai hạng mục, đó là gọi điện thoại về Trung Quốc để giải cứu các học viên bị giam giữ và giảng chân tướng cho khách du lịch đến từ Trung Quốc.

1. Chúng sinh đang thức tỉnh

Trong nửa năm qua, rất nhiều du khách từ Trung Quốc đại lục đã đến quốc gia của chúng tôi du lịch. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng sứ mệnh của tôi là mang đến cho họ cơ hội được Đại Pháp cứu độ nên tôi đã buông bỏ tâm an dật và ra ngoài để giảng chân tướng cho họ, cứu độ những người dân Trung Quốc đáng quý.

Tại các điểm du lịch, tôi nhận thấy hầu hết du khách từ đại lục đều rất thân thiện và nhiều người nói với tôi rằng họ đã liễu giải được chân tướng Đại Pháp. Cá nhân tôi thể hội rằng: Sau vài năm phong tỏa vì đại dịch covid, nhiều người Trung Quốc đã biết cách vượt tường lửa để xem các thông tin chân thực từ thời báo Epoch Times và Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Ví dụ, một người phụ nữ có con trai, con dâu và cháu trai đi cùng đều thân thiện và sẵn lòng lắng nghe những gì tôi nói. Người phụ nữ nói: “Tôi ghét ĐCSTQ, nó là một chính phủ tham ô hủ bại, tôi hy vọng nó sẽ sớm sụp đổ”. Bà ấy còn hỏi tôi: “Cậu nghĩ khi nào nó sẽ sụp đổ?” Con trai của bà còn nói với tôi rằng cháu đã đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch và cấy ghép nội tạng sống của ĐCSTQ.

Còn một ví dụ khác, tôi gặp một cậu thanh niên và cậu ấy nói với tôi: “Cháu chỉ đọc Epoch Times, không xem các phương tiện truyền thông khác, cháu dự định sẽ ở lại và không muốn quay về Đại lục nữa”. Tôi nói cho cậu ấy biết chân tướng và tầm quan trọng của việc thoái Đảng, sau đó cậu ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cậu ấy còn giơ tay lên và trịnh trọng tuyên bố: “Tôi đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong mà tôi từng gia nhập, chúc Đại sư Lý Hồng Chí vạn tuế, vạn tuế”. Nhìn thấy hành động của cậu sau khi được cứu, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nhận thấy rằng nhiều chúng sinh đã hiểu và tiếp nhận chân tướng, nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh hơn.

Sư phụ giảng:

“Tôi đã ra Đại Lục mười mấy năm rồi, tôi vẫn luôn quan sát biến hoá con người ở Đại Lục, vì điều này quan hệ trực tiếp với Chính Pháp và việc cứu độ. Và tôi phát hiện rằng người ta biến hoá quá nhanh! Tuy nhiên, khi tôi quan sát họ thật kỹ, thì tôi phát hiện rằng thực ra họ vẫn còn Thiện tâm. Chỉ là tư tưởng bị biến dị đến mức rất ghê gớm, bị tà đảng Trung cộng đang tăng tốc làm cho biến dị. Chớ quản họ thế nào, kỳ thực có thể được cứu hay không ấy là xem Thiện niệm của họ. Người Đại Lục dẫu bị ô nhiễm thế nào, ở bên dưới bề mặt là có một tầng màng mỏng ngăn cách, hễ mở bỏ ra thì sẽ là bản thân chính họ, sẽ như đạo đức nhân phẩm của những năm 1960. Tương lai tôi sẽ mở bỏ cái đó ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Cảm tạ Sư phụ đã khích lệ tôi dũng cảm tiến lên trong hạng mục giảng chân tướng tại các điểm du lịch, để tôi cứu được nhiều người Đại lục hơn.

2. Kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng

Mỗi ngày tôi tích cực tham gia học Pháp tập thể, phát chính niệm và thực hiện các cuộc gọi giải cứu cùng các đồng tu trên nền tảng giảng chân tướng toàn cầu. Chính niệm kiên định cứu người của các đồng tu đã truyền cảm hứng cho tôi thực hiện các cuộc gọi nhiều hơn. Chỉ cần một cuộc điện thoại được kết nối, bất kể thái độ của đối phương thế nào, tôi đều bất động tâm và coi đó là cơ hội để giảng rõ chân tướng. Vì cơ hội cứu độ chúng sinh có thể ngày càng ít, nên tôi rất trân quý mỗi một cuộc gọi được kết nối thành công.

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian” (Hãy tỉnh)

Tôi thể ngộ được rằng một khi ĐCSTQ sụp đổ thì sẽ không còn cơ hội để chúng ta giảng chân tướng nữa. Tôi vẫn chưa tu luyện tốt và còn nhiều chấp trước, các quan niệm và chấp trước vào tình của người thường vẫn chưa buông bỏ được. Tôi cần đặt việc giảng chân tướng cứu người lên hàng đầu và luôn nhắc nhở bản thân phải tu luyện thật tốt để cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Trong quá trình gọi điện, tôi có cơ hội nói chuyện với một số chúng sinh thiện lương và họ đã hiểu được chân tướng. Có lần tôi gọi điện cho một người ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật, anh ấy im lặng lắng nghe và nói với tôi rằng trước đây anh ấy đã đọc về Sư phụ Lý trong một cuốn sách.

Một lần khác, tôi gọi điện cho một người đàn ông làm việc ở tòa án. Anh ấy im lặng lắng nghe một lúc lâu rồi hỏi tôi: “Anh có tập Pháp Luân Công không?”. Tôi trả lời là có, sau đó anh ấy đã chúc phúc cho tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Cũng có một người đàn ông ở đồn cảnh sát trả lời điện thoại và hỏi tôi: “Anh là người máy hay là con người?” Tôi trả lời: “Tôi là một con người, không phải là người máy”. Tôi đã giảng ra rất nhiều sự thật, anh ấy lắng nghe nhiều nội dung chân tướng, cuối cùng còn nghe 5 phút tin nhắn chân tướng được thâu âm.

Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi gọi điện thoại nhiều hơn để cứu độ những chúng sinh đáng quý trong hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp ở Trung Quốc vì nhiều người vẫn chưa minh bạch chân tướng.

Một ngày nọ, tôi gọi đến sở cảnh sát và một người đàn ông đã nghe tôi giảng chân tướng. Sau đó, anh ta chuyển cuộc gọi của tôi cho một người khác nghe, người đàn ông này rất hung dữ, anh ta hét lớn ba lần: “Cho tôi số chứng minh nhân dân của anh!”. Tôi không sợ hãi, cũng không dao động, tôi bình tĩnh nói: “Tôi là Hoa kiều ở hải ngoại, không cần cung cấp cho anh”. Khi nghe tôi nói vậy, anh ta đã cúp máy.

Tại các điểm du lịch cũng xảy ra những trường hợp tương tự. Một lần, một nam du khách cố ngăn cản tôi giảng chân tướng và nói lớn: “Tôi là cảnh sát, hãy xuất trình chứng minh nhân dân của anh!”. Tôi bình hòa nói: “Tôi là Hoa kiều ở nước ngoài, đây là Malaysia, tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp cho anh”.

Ngoài ra còn có một nữ du khách cũng tự nhận là cảnh sát, khi nghe tôi giảng chân tướng, cô ấy đã gào lên ầm ĩ. Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy: “Xin hãy thiện đãi các học viên Pháp Luân Công, chúng tôi là những người tốt”. Cô ấy vẫn không thể bình tĩnh mà thay vào đó lại mắng chửi tôi thậm tệ hơn, thậm chí còn phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không tranh cãi với cô ấy, tâm thái bình hòa không dao động.

Sau đó tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đã sơ xuất khi không phát chính niệm kịp thời để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau đang thao túng những sinh mệnh này. Tôi cảm thấy thương hại cho những chúng sinh này, vì họ không hiểu chân tướng nên đã bị Trung Cộng tẩy não, bị hoang ngôn che mờ và cuối cùng bị Trung Cộng khống chế. Sự thô lỗ và dữ dằn của họ chính là cách họ đối xử với các học viên trong nhà tù và trong trại giam.

Sư phụ đã cho tôi chứng kiến những tình cảnh này để khích lệ tôi không nên bỏ cuộc, tiếp tục giảng chân tướng cho chúng sinh ở Trung Quốc đại lục, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, đặc biệt là kiên trì gọi điện thoại trên “Nền tảng giải cứu toàn cầu” , để giúp những chúng sinh trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp được nghe chân tướng.

Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, tu luyện bản thân thật tốt, giảng chân tướng nhiều hơn và cứu nhiều người hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/24/473223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/1/216050.html

Đăng ngày 05-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share