Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 28-08-2024] Ở trung tâm Dublin có nhiều điểm du lịch không thể bỏ qua cùng nhiều cửa hàng Trung Quốc. Các học viên thường xuyên tổ chức sự kiện tại đây để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bịa đặt những lời dối trá để phỉ báng Đại Pháp ra sao, nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và chia sẻ thông tin với người khác. Một số người đã kể cho các học viên trải nghiệm tuyệt vời của họ.

4bbd4b27e5f9a1d4271e2a6f39ad1c31.jpg

Mọi người đọc thông tin trên các bảng trưng bày.

“Chín chữ chân ngôn thật kỳ diệu”

Một phụ nữ trung niên người Trung nhìn thấy các học viên ở trung tâm thành phố và đã kể với họ về trải nghiệm của mình. Cách đây ba năm, sau khi con trai bà qua đời vì bệnh tim, bà thường xuyên mơ thấy con trai đến thăm mình ngay khi bà vừa chợp mắt. Bà đã không thể ngủ ngon. Bà cảm thấy kiệt sức nhưng không biết phải làm gì.

Một ngày bà đột nhiên nhớ đến chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” được nhắc đến trong tuần báo Minh Huệ. Bà cẩn thận đọc từng từ một và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi bà thức dậy, bà ngạc nhiên vì mình đã ngủ một mạch suốt đêm mà không tỉnh giấc lần nào. Chứng mất ngủ đã biến mất. Bà nói: “Chín chữ chân ngôn thật kỳ diệu.”

Trải nghiệm này cũng giúp bà xóa tan hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Hồi ở Trung Quốc, một đồng nghiệp của bà đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng của đồng nghiệp này rất giận dữ, đau khổ và qua đời không lâu sau đó. Chứng kiến điều xảy ra với gia đình của đồng nghiệp, người phụ nữ cảm thấy thương tâm và trong vô thức đổ lỗi cho Pháp Luân Đại Pháp.

Nhờ trải nghiệm kỳ diệu này, thái độ của bà đối với Đại Pháp đã thay đổi đáng kể. Trước đây, mặc dù bà vẫn chào hỏi các học viên khi gặp họ ở Dublin, nhưng bà giữ im lặng trong cuộc trò chuyện liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây bà háo hức chia sẻ trải nghiệm của mình và nói: “Tôi đã thấy các bạn làm việc thật chăm chỉ trong nhiều năm qua để phổ biến cho mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

“Các học viên là những người tốt”

Bà Trang di cư đến Ireland từ nhiều năm trước. Khi thấy các học viên, bà nói với họ: “Trong tâm mọi người đều biết ĐCSTQ bịa đặt những tuyên truyền thù hận như dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Chế độ này thấy rằng đã có quá nhiều người tu luyện, đó là lý do vì sao nó lại kiếm cớ để bức hại họ. Thật vô lý.”

Trước khi chuyển đến Ireland, bà Trang quen hai chị em cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Các học viên là những người tốt”. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện vào năm 1999, hai chị em họ đã đến Bắc Kinh để kháng cáo và mỗi người bị kết án ba năm tù. “Tôi cảm thấy đáng tiếc cho họ vì họ vô tội”, bà nói. Trong hơn 10 năm qua bà đã chứng kiến các học viên phơi bày cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc và cho hay bà ngưỡng mộ sự kiên trì của họ.

Muốn biết thêm thông tin

Một số sinh viên Trung quốc cũng dừng lại trước quầy của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một sinh viên đến từ tỉnh Liêu Ninh nhận lấy một tờ thông tin và cho biết: “Tôi đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc. Tôi rất mừng vì gặp các học viên ở đây và tôi rất muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.”

Người sinh viên đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà anh đã gia nhập khi còn nhỏ. Anh kể rằng trong ba năm phong tỏa do Covid ở Trung Quốc, ba mẹ của anh đã chứng kiến nhiều thảm kịch do ĐCSTQ gây ra và họ khuyên anh ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Sau khi em gái của anh tiêm vắc xin Sinovac trong nước, cô bị chuẩn đoạn mắc bệnh về máu. Chi phí điều trị tại trung tâm máu Thiên Tân trong chưa đầy một tuần tiêu tốn 330.000 Nhân dân tệ (46.300 Đô la Mỹ). Nhưng rồi cô đã qua đời. Anh giải thích đó là lý do vì sao những sinh viên Trung Quốc muốn tìm hiểu nhiều hơn khi họ ở trong thế giới tự do.

“Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”

Một số cư dân địa phương đến từ Trung Quốc muốn giúp đỡ các học viên. Khi cô Lý nhìn thấy các học viên, cô niềm nở chào họ và nói: “Nhìn thấy năng lượng và tinh thần này của các bạn, mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hãy tiếp tục phát huy nhé!”. “Nếu ba mẹ tôi không ở Trung Quốc, tôi cũng sẽ tu luyện Đại Pháp vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời!”

Cô Lý thích những bông hoa sen làm thủ công có treo dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà các học viên tặng cô. Cô cho biết ĐCSTQ là kẻ phá hoại và cuộc bức hại là sai trái. “Các học viên có được sức khỏe tốt mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào”, cô cho biết. “Ba mẹ của tôi thậm chí không chi trả nổi chi phí y tế. Nền kinh tế ở Trung Quốc ngày nay đang sa sút và người dân phải chịu đựng rất nhiều.”

Khi người học viên chuẩn bị đến khu phố Tàu để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cô Lý đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Tôi ủng hộ các bạn”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/28/481321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/29/219732.html

Đăng ngày 01-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share