Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 02-10-2024] Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 29 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 đã thảo luận về nhiều chủ đề, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu. Trong các ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, ngày nào các học viên Pháp Luân Công cũng kháng nghị ôn hòa bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua.

Hàng ngày, các học viên tập trung tại quảng trường Dag Hammarskjold Plaza từ 7 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối để luyện công và căng các biểu ngữ lớn chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và cuộc bức hại. Những chiếc xe có biển hiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cũng chạy quanh Trụ sở Liên Hợp Quốc.

fae7bd3a47759364e84b9bd3c6931d75.jpg

2f316624feea39f1b9908039a0006a51.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Các học viên cũng phát tặng tài liệu cho người dân và khách du lịch tại các giao lộ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ kêu gọi chính phủ các quốc gia hành động để chấm dứt tình trạng ngược đãi các học viên ở Trung Quốc, những người đã và đang bị giam giữ phi pháp, tẩy não, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

ae41b8a52dcc9d5f5f7b11d221411a20.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa tại Manhattan trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

bffac102a26a639923c5d608656c953d.jpg

Cuộc diễu hành bằng xe hơi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Dịch Trung Nguyên từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại New York cho biết nhiều học viên tham gia sự kiện này đã phải trốn khỏi Trung Quốc để tránh bị bức hại thêm. Hàng ngàn học viên ở Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng giam giữ, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Người chị đang bị giam giữ vì đức tin

Cô Trần Kính Vũ cho biết chị gái cô là Trần Kính Huy đã bị cảnh sát giam giữ tại quận Triều Dương, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm trong hơn sáu tháng. Gia đình cô không được phép đến thăm và các viên chức từ chối cập nhật tình hình của chị cô. Không chỉ vậy, cô Trần Kính Vũ còn không thể liên lạc với con trai của chị gái mình trong hai tháng qua.

e42d5b2fff30e7ece97e01a1bb78c7ef.jpg

Cô Trần Kính Vũ yêu cầu thả chị gái mình là Trần Kính Huy.

Mới đây, sau khi xem bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng quốc doanh), cô Trần Kính Vũ đã biết việc các bác sỹ quân y tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng ra sao, điều này khiến cô càng lo lắng hơn về tình hình của chị gái mình. Hồi còn ở Trung Quốc, cô Trần Kính Vũ và chồng đã bị giam giữ và tra tấn vì tập Pháp Luân Công. “Tôi rất mong có nhiều người hơn ủng hộ chúng tôi và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cuộc bức hại này đã diễn ra trong suốt 25 năm qua và tất cả các học viên bị giam giữ cần phải được trả tự do vô điều kiện”, cô phát biểu.

Trân trọng quyền tự do tín ngưỡng

Ông Khổng từ Bắc Kinh mới đến được hai tuần cho biết ông từng có một công việc với chế độ phúc lợi tốt. Nhưng ông đã bị đuổi việc vào năm 2003 chỉ vì ông tập Pháp Luân Công và ông phải làm đủ loại công việc tạm thời để tự nuôi sống bản thân.

Mặc dù chỉ mới ở Hoa Kỳ chưa được hai tuần, ông Khổng cho biết ông có thể cảm nhận được sự khác biệt về nhân quyền và tự do tín ngưỡng bên ngoài Trung Quốc. “Tôi mong tất cả các học viên ở Trung Quốc đều có được sự tự do này”, ông nói. “Tôi hy vọng tất cả các chính phủ đều ủng hộ nhân quyền và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công”.

Bị giam giữ và tra tấn nhiều lần

Bà Hạ ở tỉnh Sơn Đông đã bị sảy thai nhiều lần và không thể sinh con. Sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà đã cải thiện và bà đã sinh được một cậu con trai. Chỉ vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà đã nhiều lần bị đưa đến các trại tẩy não và trại giam. Chồng bà cũng bị mất việc.

Bà Hạ cho biết bà đã bị tra tấn dã man và bị ép ăn khi tuyệt thực tại một trung tâm tẩy não. Mũi bà bị thương và mặt bà bê bết máu. Khi huyết áp của bà giảm xuống mức nguy hiểm, các viên chức đã thả bà ra để họ không phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà.

Mặc dù hiện đã được tự do tại Hoa Kỳ, bà Hạ cho biết cuộc bức hại ở quê bà gần Mỏ dầu Thắng Lợi vẫn rất nghiêm trọng. “Cách đây mấy tháng, một số học viên đã nhận án tù ba năm và một số vẫn đang bị giam giữ”, bà cho hay. “Đây là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc và tôi hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt”.

Lấy mẫu máu cưỡng bức

Vào một ngày năm 2022, ông Trần, một chuyên gia đào tạo tài chính đến từ Thượng Hải, đã bị gọi đến đồn công an và bị ép lấy máu. Những người ở đó đều là cảnh sát chứ không có nhân viên y tế. Họ bóp chặt ngón tay ông nhiều lần để lấy máu. Phải mất gần một giờ để lấy được hai ống máu. Ông cho biết: “Khi tôi hỏi tại sao lại lấy mẫu máu, cảnh sát nói rằng họ không biết tại sao, họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên”.

Ông Trần lúc đó 42 tuổi và rất khỏe mạnh. Nhớ đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng xảy ra với các học viên Pháp Luân Công, ông quá sợ hãi và đã rời khỏi Trung Quốc vào tháng 7 năm nay.

Sống tại Hoa Kỳ, ông Trần rất vui khi được tự do tu luyện. Ông lo lắng rằng các học viên ở Trung Quốc có thể bị giam giữ tùy tiện chỉ vì phát tờ thông về Pháp Luân Công. Ông hy vọng một ngày nào đó họ cũng có thể được hưởng tự do.

f54e8adfde1cb7ad6da2200b292304b3.jpg

daad7a0d68fec4678f3a67cdd7d51b30.jpg

Mọi người trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người đã và đang thức tỉnh

Bà Dịch cho biết những hành động tàn bạo ở Trung Quốc như thu hoạch nội tạng là quá kinh hoàng: “Mặc dù ĐCSTQ từ chối nói về Pháp Luân Công, nhưng họ vẫn không ngừng bức hại pháp môn. Những thảm kịch này, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức, thật khủng khiếp và chúng cần phải chấm dứt.”

Trong 25 năm qua, các học viên đã nỗ lực để phổ biến cho mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và làm sáng tỏ những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Sau khi Chín bài luận về Đảng Cộng sản được công bố vào năm 2004 đến nay, hơn 430 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Điều này có nghĩa là nhiều người đã thức tỉnh và đưa ra lựa chọn đúng đắn, bà cho biết thêm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/2/483513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/3/221105.html

Đăng ngày 04-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share