Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 16-09-2024] Ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ hội Wem Carnival. Cả người dân và trẻ nhỏ đều háo hức mong đợi sự kiện thường niên quan trọng nhất ở thị trấn chợ cổ này.

Lễ hội Wem Carnival lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1911 để kỷ niệm lễ đăng quang của Vua George V. Tham gia lễ hội gồm giáo viên và học sinh từ các trường học lân cận, các hiệp hội cộng đồng địa phương cũng như cư dân giáo xứ và thị trấn. Lễ kỷ niệm gồm các hoạt động thể thao, khiêu vũ ở sân lâu đài và hoạt động giải trí tại sân vận động bóng chày. Cuộc diễu hành rước đuốc và lễ hội xe đạp đã được tổ chức vào tối hôm đó.

Dẫn đầu cuộc diễu hành năm nay là ngài thị trưởng, theo sau là các sinh viên địa phương và tiếp đến là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã biểu diễn múa rồng, đội trống lưng đã biểu diễn nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và những nhạc khúc khác.

255f7788768477379bd2ea165f27b5b6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Người dân ở hai bên đường vỗ tay khi xem các học viên biểu diễn múa rồng. Nhiều người đã chụp ảnh và giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự cảm kích. Trong cuộc diễu hành, nhiều khán giả đã nhận tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp và chăm chú đọc.

Tuyến đường diễu hành khá dài, đi qua khu mua sắm, khu hành chính và khu dân cư sầm uất. Tuyến phố chính đông đúc người qua lại. Năm nay, lượt khán giả đón xem lên đến hơn 7.000 người. Sau cuộc diễu hành, Thị trưởng David Parry đã đích thân trao giải nhất cho nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Tôi chưa từng xem một buổi biểu diễn nào đậm chất văn hóa như vậy”. Ông cho biết nhiều khán giả và ban tổ chức cũng cho rằng nhóm Pháp Luân Đại Pháp là nhóm xuất sắc nhất.

6f831e421d43ba00e2077f78137fd840.jpg

Thị trưởng David Parry cùng vợ chụp ảnh tập thể với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

5d02e39cd0d9c7b8b818b79e3b716cb8.jpg

Thị trưởng David Parry nhận tờ rơi thông tin và một bông hoa sen gấp thủ công

f800a4b634402fed2583473836d8473a.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng

b05f46a50b2515217bbdc98fd3d26ed9.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong lễ diễu hành

ba097f5e086e581bdd9db9ccba9e9c44.jpg589c44557f9921216e5310eef1b3e0f4.jpgce7d8f6f1412754508934001985859fe.jpg4b7134e246f602980d560a34e68efab8.jpg6ab2f2cab36c4f160184fe9061f6593d.jpgb9546546cf7dd7762f3df6a59416248f.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Các học viên đã được mời biểu diễn trống lưng, múa rồng trên sân khấu và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người lẳng lặng quan sát và vỗ tay nồng nhiệt.

Các học viên cũng lập một quầy thông tin, nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh Ford, một thanh niên sống ở một thị trấn gần đó, đã ký bản kiến nghị và cho biết từ góc độ cá nhân, điều anh có thể làm là ký bản kiến nghị và lan tỏa thông tin để mọi người có thể phản đối cuộc bức hại.

Nhận lời mời của ban tổ chức, đội trống lưng và đội múa rồng đã biểu diễn gần quầy thông tin và phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Ban tổ chức đã mời các học viên tham gia lễ hội vào năm tới.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/16/482637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/20/220944.html

Đăng ngày 23-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share