Bài viết của phóng viênMinh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2024] Ngày 24 tháng 7 năm 2024, một cư dân 66 tuổi ở quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh, bị bắt trong khi mua sắm tại siêu thị. Hiện không rõ bà Cao Tiệp đang ở đâu. Lần bắt giữ này của bà xảy ra chỉ 7 tháng sau khi bà mãn hạn án tù 18 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Cao, một cựu giáo viên tiểu học, đã phát triển các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng từ độ tuổi 30, bao gồm viêm gan B, sa dạ dày, giảm tiểu cầu, mất ngủ, viêm ruột mãn tính, viêm mũi, gai xương và bệnh trĩ. Tháng 5 năm 1996, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và hồi phục sức khoẻ chỉ vài tháng sau đó.

Từ khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Cao từng bị bắt khoảng 10 lần. Bà bị cưỡng bức lao động 3 lần (vào năm 2001, 2011 và 2012) và tống giam 2 lần với tổng thời gian là 6,5 năm ( tháng 6/2003 – tháng 6/2008 và tháng 6/2022 – tháng 1/ 2024). Cơ quan của bà, Trường Tiểu học Song Nhãn (ở thị trấn Vân Môn, quận Hợp Xuyên) sa thải bà vào tháng 6 năm 2003. Chồng của bà sợ bị liên luỵ nên đã ly dị bà. Con gái của họ phải cố gắng trang trải học phí đại học. Bố mẹ của bà Cao bị chính quyền sách nhiễu, và chết trong đau khổ.

Khi bà Cao được thả vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 sau khi mãn hạn án tù lần 2, bà bị từ chối trợ cấp cho người thu nhập thấp và cũng bị cảnh sát sách nhiễu liên tục khi bà cố gắng tìm những việc vặt để kiếm sống.

Đầu tháng 3 năm 2024, chỉ vài ngày sau khi bà bắt đầu làm việc chăm sóc cá nhân cho một giáo viên về hưu, chính quyền sách nhiễu bà Cao tại nhà của chủ. Bà đành phải nghỉ việc. Sau đó, bà tìm được việc chăm sóc cá nhân cho một gia đình ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cách đó hơn 320km, nhưng lại bị sách nhiễu chỉ 2 tuần sau đó, và bị yêu cầu rời khỏi Thành Đô. Ngày 31 tháng 3 năm 2024, bà trở về nhà ở Hợp Xuyên.

Giữa tháng 7 năm 2024, bà Cao tìm được một việc khác là giúp việc gia đình ở quận Du Trung, Trùng Khánh. Sau khi cảnh sát Hợp Xuyên biết được thông tin, họ chỉ thị cho cảnh sát của Đồn Công an đường Thạch Du ở Du Trung theo dõi bà.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024, bà Cao bị cảnh sát của Đồn Công an đường Thạch Du bắt giữ ngay khi bà lấy tờ 20 Nhân dân tệ để trả tiền hàng của mình, và người cảnh sát theo dõi bà nhận thấy thông điệp về Pháp Luân Công được in trên tờ tiền.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/13/480793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/18/219562.html

Đăng ngày 12-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share