Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2024] Ba nam cảnh sát đã kéo quần của bà Mạnh Xuân Anh xuống và đẩy bà xuống bệ bồn cầu, sau đó dùng ống thông để lấy mẫu nước tiểu của bà.

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Thái Hà, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã cố gắng đưa bà Mạnh vào Trại tạm giam địa phương sau khi bắt giữ bà vài giờ trước đó vào ngày 14 tháng 4 năm 2024.

Bà Mạnh bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu lượng lớn tài sản có giá trị. Trong quá trình thẩm vấn, họ đã đá bà rất mạnh khiến phía trong đùi bên phải của bà bầm tím nghiêm trọng.

Tiếp đó, cảnh sát đưa bà tới bệnh viên để khám sức khỏe theo yêu cầu của trại tạm giam địa phương. Khi bà từ chối cung cấp mẫu nước tiểu, họ đã thực hiện hành vi không thể tưởng nêu trên. Theo Điều 237 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, ba nam cảnh sát sẽ phải đối mặt với 5 năm tù vì hành vi khiếm nhã và xúc phạm phụ nữ.

Bà Mạnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa thu năm 1998 và ngay sau đó đã hồi phục chứng tăng sản vú, bệnh loét dạ dày và ngứa da đầu kéo dài. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần trở thành mục tiêu và có thời điểm bà phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu.

Trước đây, bà từng bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 7 năm 2008 và bị đưa tới Đồn Công an Lăng An. Cảnh sát đã chuyển bà tới trại tạm giam thành phố Cẩm Châu vào tối cùng ngày và bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia để thụ án lao động cưỡng bức với thời gian chưa xác định vào ngày 24 tháng 7 năm 2008. Bà bị cưỡng bức lao động không lương trong nhiều giờ gồm việc sử dụng keo độc làm hoa nhựa và túi giấy màu nâu mà không có bất kỳ đồ bảo hộ nào. Bà còn bị buộc phải xem video chống Pháp Luân Công và bị yêu cầu từ bỏ đức tin của mình. Lính canh cấm bà gọi điện cho gia đình và mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Một phần của vụ bắt giữ nhóm, hiện đang đối mặt với truy tố

Ngoài bà Mạnh, sáu học viên địa phương khác cũng bị bắt giữ vào giữa tháng 4 năm 2024. Ngày 13 tháng 4 năm 2024, ông Tôn Kiện (người quê gốc ở thành phố Bàn Cẩm trong cùng tỉnh) bị bắt giữ tại nhà trọ ở Cẩm Châu và bị giam giữ tại trại tạm giam Nam Sơn.

Sáng hôm sau, bà Lưu Cảnh Cúc (khoảng 70 tuổi) bị người từ Đội An ninh Nội địa quận Thái Hòa bắt giữ tại nhà riêng. Nhà bà bị lục soát. Ông Vương Châu Sơn cũng bị bắt cùng ngày.

Bà Trương Nhã Minh, bà Vương Quế Linh và bà Lưu Ngọc Vinh, đều bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Cảnh sát ở Cẩm Châu đã giám sát các học viên này nhiều tháng trước khi bắt giữ họ. Cảnh sát theo dõi học viên, lắp đặt camera giám sát gần nhà họ và trong một số trường hợp còn lắp thiết bị theo dõi trên xe đạp điện của họ.

Người của Đồn công an Tử Kinh đã trình hồ sơ vụ án của ông Tôn và bà Trương tới Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải vào ngày 18 tháng 6 năm 2024. Lý Lôi và Lý Hưng của Đội An ninh Nội địa quận Thái Hòa đã trình hồ sơ của năm học viên còn lại tới Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải.

Công tố viên Lý Phong đã truy tố cả bảy học viên vào tháng 7 và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án thành phố Lăng Hải. Thẩm phán Hứa Băng được giao phụ trách vụ án của ông Tôn và bà Trương, còn thẩm phán Trình Thành được giao phụ trách các vụ án của năm học viên còn lại.

Bài liên quan:

Bảy cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh phải đối mặt với phiên tòa xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/18/480968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219620.html

Đăng ngày 31-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share